Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati (7/9/2025)
#1
Sáng Chúa Nhật ngày 7/9, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ phong thánh cho hai chân phước trẻ Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, với sự tham dự của khoảng 80 ngàn tín hữu, đặc biệt có ba mẹ và các em của Carlo Acutis và gia đình của Pier Giorgio Frassati.
Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV
(Trích Vatican News)

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/...ssati.html

https://phanxico.vn/2024/05/24/cac-phep-...lo-acutis/

[Image: Th-nh-Carlo.jpg]


Thời gian qua, tôi đọc sơ về tiểu sử của St. Carlo Acutis, nhưng chưa có dịp đọc về tiểu sử của vị Thánh kia, Giorgio Frassati.
Tôi thắc mắc, các Thánh chọn người để làm phép lạ thế nào trong hàng vạn người đang cần đến lòng thương xót của các Ngài? Có thời gian, tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn.

Xưa nay, tôi vẫn nghĩ rằng, mỗi người có duyên với một vài Vị Thánh trong đời họ. Như cô bạn Tân Tòng, hay thím dâu của tôi, họ có duyên với Cha Trương Bửu Diệp, Thánh Giuse, tức là xin và được giúp đỡ thấy rõ.
 
Như anh Hai tôi, một người không mấy thích đạo Công Giáo, lúc bế tắc nhất trong đời, chú 10 dắt anh vào nhà thờ bên Bỉ, anh đã cầu nguyện với St. Rita, và được nhậm lời. Sau này, anh kể lại cho tôi nghe với lòng biết ơn. Tôi cảm động lắm, việc Chúa chạm tới trái tim một người luôn chống đối Chúa vô cùng mầu nhiệm.Heavy-black-heart4

Riêng tôi, tôi cảm nhận tôi có duyên với Đức Mẹ, vì phép lạ ngày còn bé và những ơn lành Mẹ luôn ban cho tôi, nên Mẹ Maria luôn là Người tôi chạy đến nương nhờ. Heavy-black-heart4

Tình cờ thấy những dòng kêu gọi cầu nguyện cho bé Sophia Forchas, một nạn nhân trong vụ bắn giết học sinh của trường Catholic ở Minneapolis, tôi chợt nhớ đến phép lạ của St. Carlo Acutus, và đây là lần đầu tôi cầu nguyện với Ngài, chữa lành cho cháu. Đọc thấy từ tình trạng nguy kịch, Sofia đang tiến đến tình trạng khả quan hơn. Xin tiếp tục ban phép lạ chữa lành cho Sofia, dear St. Carlo.  Tulip4  

Thật sự, quá nhiều hoàn cảnh cần lời cầu nguyện, tôi không biết bắt đầu từ đâu và cầu nguyện thế nào cho họ.
Xin Chúa soi sáng cho con  Innocent

Trong những hỗn loạn, bất an của cuộc sống, xin chọn bài ca này, để nhắc nhở mình luôn sống tốt lành (vì tôi hiểu, khi đã mang thân xác con người, khó tránh những sân si, vô tình làm tổn thương người khác), để nhớ đến một thời tôi được dẫn dắt về nhà Chúa, nhớ đến những ân nhân trên hành trình đã qua, mãi mãi không quên.
Tôi biết, mình đã lập đi lập lại khá nhiều lần lời cám ơn, thật sự, không thể nào tả hết lòng biêt ơn của tôi mỗi khi nhìn lại Heavy-black-heart4



KINH HÒA BÌNH







Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi người.
Lạу Ϲhúa xin hãу dụng con như khí cụ bình an của Ϲhúa.
Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạу Ϲhúa xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Ech, JayM, phai
Reply
#2
(2025-09-13, 04:17 PM)LýMạcSầu Wrote: Sáng Chúa Nhật ngày 7/9, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ phong thánh cho hai chân phước trẻ Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, với sự tham dự của khoảng 80 ngàn tín hữu, đặc biệt có ba mẹ và các em của Carlo Acutis và gia đình của Pier Giorgio Frassati.
Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV
(Trích Vatican News)

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/...ssati.html

https://phanxico.vn/2024/05/24/cac-phep-...lo-acutis/

[Image: Th-nh-Carlo.jpg]


Thời gian qua, tôi đọc sơ về tiểu sử của St. Carlo Acutis, nhưng chưa có dịp đọc về tiểu sử của vị Thánh kia, Giorgio Frassati.
Tôi thắc mắc, các Thánh chọn người để làm phép lạ thế nào trong hàng vạn người đang cần đến lòng thương xót của các Ngài? Có thời gian, tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn.

Xưa nay, tôi vẫn nghĩ rằng, mỗi người có duyên với một vài Vị Thánh trong đời họ. Như cô bạn Tân Tòng, hay thím dâu của tôi, họ có duyên với Cha Trương Bửu Diệp, Thánh Giuse, tức là xin và được giúp đỡ thấy rõ.
 
Như anh Hai tôi, một người không mấy thích đạo Công Giáo, lúc bế tắc nhất trong đời, chú 10 dắt anh vào nhà thờ bên Bỉ, anh đã cầu nguyện với St. Rita, và được nhậm lời. Sau này, anh kể lại cho tôi nghe với lòng biết ơn. Tôi cảm động lắm, việc Chúa chạm tới trái tim một người luôn chống đối Chúa vô cùng mầu nhiệm.Heavy-black-heart4

Riêng tôi, tôi cảm nhận tôi có duyên với Đức Mẹ, vì phép lạ ngày còn bé và những ơn lành Mẹ luôn ban cho tôi, nên Mẹ Maria luôn là Người tôi chạy đến nương nhờ. Heavy-black-heart4

Tình cờ thấy những dòng kêu gọi cầu nguyện cho bé Sophia Forchas, một nạn nhân trong vụ bắn giết học sinh của trường Catholic ở Minneapolis, tôi chợt nhớ đến phép lạ của St. Carlo Acutus, và đây là lần đầu tôi cầu nguyện với Ngài, chữa lành cho cháu. Đọc thấy từ tình trạng nguy kịch, Sofia đang tiến đến tình trạng khả quan hơn. Xin tiếp tục ban phép lạ chữa lành cho Sofia, dear St. Carlo.  Tulip4  

Thật sự, quá nhiều hoàn cảnh cần lời cầu nguyện, tôi không biết bắt đầu từ đâu và cầu nguyện thế nào cho họ.
Xin Chúa soi sáng cho con  Innocent

Trong những hỗn loạn, bất an của cuộc sống, xin chọn bài ca này, để nhắc nhở mình luôn sống tốt lành (vì tôi hiểu, khi đã mang thân xác con người, khó tránh những sân si, vô tình làm tổn thương người khác), để nhớ đến một thời tôi được dẫn dắt về nhà Chúa, nhớ đến những ân nhân trên hành trình đã qua, mãi mãi không quên.
Tôi biết, mình đã lập đi lập lại khá nhiều lần lời cám ơn, thật sự, không thể nào tả hết lòng biêt ơn của tôi mỗi khi nhìn lại Heavy-black-heart4



KINH HÒA BÌNH







Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi người.
Lạу Ϲhúa xin hãу dụng con như khí cụ bình an của Ϲhúa.
Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạу Ϲhúa xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình.

Sầu,

Cám ơn Sầu nhắc nhở sức manh của cầu nguyện và hàng ngày dâng lời cảm tạ cho những hồng ân.  Kinh Hoà Bình là một trong những bản thánh ca Jay hát lên những khi bối rối, như dâng lời cảm tạ và trấn an, tin vào lòng Chúa thương xót.  Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • LýMạcSầu
Reply