2023-08-15, 01:41 PM
Hôm nay rảnh rỗi tí, ngồi tán dóc với chatGPT, hỏi nó xem tri kỷ là gì?
Trong mỗi người chúng ta, vẫn luôn có những người bạn tri kỷ đó chứ hả. Tui có những người bạn đồng giới như thế ở ngoài đời, có người lâu lâu mới gặp mặt một lần, có người thì thường xuyên hơn. Mình có thể tâm sự, có thể nói bất cứ chuyện gì với anh ta. Có anh bạn làm gần sở, lâu lâu thì cứ rủ nhau đi ăn trưa, hoặc chiều đi làm về uống vội ly cà phê với nhau, tán gẫu chuyện vợ con, than thở để xả stress bớt sao bà xã nhà mình cứ đì mình sói trán :) Cũng có những bạn lẽ ra là tri kỷ hẳn hoi nhưng theo thời gian, bỗng thành xa lạ. Có chú em làm chung ngày xưa, hắn cái gì cũng am tường, và tui học hỏi được thật nhiều từ hắn. Hai anh em trở thành tri kỷ với nhau, không cần nói cũng biết ý nhau đến độ thành cặp bài trùng ăn ý vô cùng. Rồi có ngày hãng bỏ rơi hai thằng, mới đầu cũng còn đến với nhau, nhưng rồi theo năm tháng tui cũng chán cái màn nhậu nhẹt vì tui không hề ưa không khí bàn nhậu mà hắn thì lại thích thế cho nên hai anh em dần xa cách.
Đàn ông với nhau thì dễ tính chút, nhưng khác phái thì cũng hơi khó xử. Khó xử ở chỗ nhiều người không tin rằng giữa đàn ông và đàn bà có chuyện "tri kỷ", hay "anh em". Mà ngay cả tui khi còn trẻ cũng cóc tin vào chuyện đó. Tui vẫn cho rằng nó chỉ là một hình thức ngụy trang cho thứ tình cảm giấu diếm bên trong, mà vì một lý do gì đó, họ không thể minh bạch được. Nhưng rồi tui trưởng thành lên, sống và va chạm nhiều hơn tui nhận ra giữa đàn ông và đàn bà thật ra thì không phải lúc nào cũng phải có chuyện chinh phục, cưa cẩm nhau như thời mới lớn. Họ vẫn có thể nói chuyện, tâm sự, có những mối quan hệ trong sáng và lành mạnh như người cùng giới tính nếu họ có sự tin tưởng và tôn trọng nhau. Và mình sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của mình được thăng hoa với những người tri kỷ như thế.
Cám ơn những người tri kỷ trong vb, lãng, mãi yêu thương, ninh vân, lý mạc sầu, vịt và nholan.
Quote:"Tri kỷ" là một cụm từ tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc "知己" (zhījǐ), được phát âm là "zhī jǐ" trong tiếng Trung. Cụm từ này thường được dùng để diễn tả một người bạn thân thiết, người hiểu bạn sâu sắc, có thể cảm thông và đồng cảm với bạn trong mọi tình huống. Tri kỷ thường ám chỉ mối quan hệ đặc biệt, tốt đẹp và tin cậy giữa hai người bạn.
Trong văn hóa người Á Đông, khái niệm tri kỷ thường được đánh giá cao và coi là một mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống. Người tri kỷ không chỉ là người bạn bình thường mà còn là người mà bạn có thể chia sẻ mọi điều, dựa vào và tin tưởng tuyệt đối.
Trong mỗi người chúng ta, vẫn luôn có những người bạn tri kỷ đó chứ hả. Tui có những người bạn đồng giới như thế ở ngoài đời, có người lâu lâu mới gặp mặt một lần, có người thì thường xuyên hơn. Mình có thể tâm sự, có thể nói bất cứ chuyện gì với anh ta. Có anh bạn làm gần sở, lâu lâu thì cứ rủ nhau đi ăn trưa, hoặc chiều đi làm về uống vội ly cà phê với nhau, tán gẫu chuyện vợ con, than thở để xả stress bớt sao bà xã nhà mình cứ đì mình sói trán :) Cũng có những bạn lẽ ra là tri kỷ hẳn hoi nhưng theo thời gian, bỗng thành xa lạ. Có chú em làm chung ngày xưa, hắn cái gì cũng am tường, và tui học hỏi được thật nhiều từ hắn. Hai anh em trở thành tri kỷ với nhau, không cần nói cũng biết ý nhau đến độ thành cặp bài trùng ăn ý vô cùng. Rồi có ngày hãng bỏ rơi hai thằng, mới đầu cũng còn đến với nhau, nhưng rồi theo năm tháng tui cũng chán cái màn nhậu nhẹt vì tui không hề ưa không khí bàn nhậu mà hắn thì lại thích thế cho nên hai anh em dần xa cách.
Đàn ông với nhau thì dễ tính chút, nhưng khác phái thì cũng hơi khó xử. Khó xử ở chỗ nhiều người không tin rằng giữa đàn ông và đàn bà có chuyện "tri kỷ", hay "anh em". Mà ngay cả tui khi còn trẻ cũng cóc tin vào chuyện đó. Tui vẫn cho rằng nó chỉ là một hình thức ngụy trang cho thứ tình cảm giấu diếm bên trong, mà vì một lý do gì đó, họ không thể minh bạch được. Nhưng rồi tui trưởng thành lên, sống và va chạm nhiều hơn tui nhận ra giữa đàn ông và đàn bà thật ra thì không phải lúc nào cũng phải có chuyện chinh phục, cưa cẩm nhau như thời mới lớn. Họ vẫn có thể nói chuyện, tâm sự, có những mối quan hệ trong sáng và lành mạnh như người cùng giới tính nếu họ có sự tin tưởng và tôn trọng nhau. Và mình sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của mình được thăng hoa với những người tri kỷ như thế.
Cám ơn những người tri kỷ trong vb, lãng, mãi yêu thương, ninh vân, lý mạc sầu, vịt và nholan.