Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi đáp - Đạo đời - Tình người đa đoan
(2023-10-14, 08:08 PM)Tuy duyen Wrote: mới sinh nhật 2 tuổi tuần trước, tặng thêm hình ...... trắng đen 

[Image: 391721914_1696904927496397_9962193236904...e=652FF4DC]

bà nội chứ không phải mẹ nó đâu :)

Nhanh quá ha chú, mới thấy hình còn baby nay đã 2 tuổi rồi.

Ông nội có ghanh tị với bà nội không? Cháu theo bà hơnFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Tuy duyen
(2023-10-14, 08:28 PM)Thuctinh Wrote: Nhanh quá ha chú, mới thấy hình còn baby nay đã 2 tuổi rồi.

Ông nội có ghanh tị với bà nội không? Cháu theo bà hơnFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ganh gì mà ganh, càng khoẻ chứ sao, càng có thì giờ vào VB tào lao chính chị với chính em mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chưa có bé trai hả?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • Thuctinh
Dạo này có nhiều người chết vì chiến tranh, vậy thì nghe thử cái video này xem sao ........




Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Hỏi: những người theo tôn giáo độc thần, họ tin là khi chết tử vì đạo là sẽ được về thiên đàng hưởng phước đời đời, vậy thì khi người HG và DT giáo về thiên đàng, họ có tiếp tục đánh nhau không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hỏi: những người hiếu chiến, sẵn sàng chết vì nước vì dân thì khi chết thì họ sẽ đi về đâu?

Hỏi: người tu sĩ của một tôn giáo nào đó hiếu chiến và một người dân thường hiếu hòa, khi chết thì cánh cửa thiên đàng sẽ mở ra cho ai vào?

Hỏi: cảm tình, tư kiến, thành kiến, định kiến, cái nào có cũng được còn cái nào không nên có?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Nghĩa trang Krasnopilske ở Dnipro. Ảnh BBC News.

[Image: nghia-trang-16932998821211766323435.jpg]



Những ngôi mộ của thành viên Wagner ở vùng Krasnodar, Nga

[Image: 2023-01-26t105139z743874493rc2jvy9onmu6r...396869.jpg]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Trong phát biểu mới nhất với Fox News, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Robert Kennedy Jr cho biết, kể từ đầu xung đột, Ukraine đã mất khoảng 350.000 binh sĩ. Theo đó, Ukraine đã giấu kín con số thiệt hại.
“Các báo cáo tôi nắm được cho thấy, Ukraine đã thiệt hại tới gần 350.000 quân”, ông Robert Kennedy Jr nhấn mạnh và cho biết cả Kiev và Washington đều không thành thật về con số thiệt hại, cũng như nguyên nhân dẫn tới xung đột bùng phát.
“Thực tế là những chính trị gia theo chủ nghĩa tân bảo thủ tại Nhà Trắng đã chuẩn bị cho cuộc xung đột này 10 năm qua. Họ đang né tránh và phớt lờ mọi cơ hội giải quyết xung đột thông qua đàm phán”, ứng cử viên Tổng thống Mỹ nêu rõ.

[Image: 1-binh-si-uk20230606144918.png?rt=20230606144919]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[Image: 391750640_1698016854051871_3552403103435...e=6532316A]

có ai sợ ma không?

Becuoi
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Gaza đang bị bóp nghẹt

Gia đình anh Abusada đã sơ tán khỏi thành phố Gaza hôm 13-10 và đi về phía nam Dải Gaza, hướng tới khu vực biên giới với Ai Cập vì lo sợ Israel có thể đổ bộ vào vùng này. Nhưng bây giờ họ dần cảm nhận nỗi sợ hết thức ăn và nước uống.
Trước đó hôm 16-10, anh Mkhaimar Abusada (58 tuổi) đã chia sẻ hàng chục chai nước nửa lít với khoảng 50 thành viên trong gia đình và cả bạn bè, báo Wall Street Journal đưa tin ngày 17-10.
Gia đình Abusada là một trong số hơn nửa triệu người Palestine đã rời miền bắc Dải Gaza sau khi Israel thông báo cho người dân ở khu vực đông dân nhất lãnh thổ này di tản về phía nam, trước nguy cơ Israel tiến hành một cuộc đổ bộ vào Gaza.

Điều kiện sống đầy thiếu thốn

Tại hầu hết cơ sở tị nạn, các đường dây điện bị đứt và nguồn nước sinh hoạt thì đang cạn dần. Nhận thấy hàng trăm ngàn người chen chúc ở miền nam, một số người thậm chí còn mang theo nước từ nhà ở miền bắc Gaza.

"Điều kiện vệ sinh ở đây thật kinh khủng, chúng tôi đã báo cáo lên trung tâm hậu cần về nơi mà hàng trăm người chỉ có thể dùng chung một nhà vệ sinh", một báo cáo của UNRWA ghi nhận.

Đoạn đường từ miền bắc đến miền nam Dải Gaza chỉ dài khoảng 6km nhưng những trận giao tranh trong hơn một tuần qua đã khiến đường sá bị hư hỏng, đất đá ngổn ngang, không có điện và nguy cơ tiếp tục bị pháo kích khiến việc đi đến miền nam Gaza càng khó khăn hơn.

Những ngày gần đây, các gia đình ở Gaza đã phải trả tới 1.000 shekel (khoảng 250 USD) cho một chuyến taxi để di tản xuống miền nam, nếu họ may mắn có thể tìm được tài xế.

Trong khi đó, một số người chọn đi bộ, đi theo xe tải hoặc thậm chí là đi xe lừa kéo.

Mặt khác, hàng nghìn người trong số đó có hộ chiếu nước ngoài đang hy vọng có thể rời khỏi vùng này để sang Ai Cập, nơi duy nhất có chung đường biên giới với Dải Gaza dành cho người dân thường mà Israel không kiểm soát.

[Image: nguoi-dan-gaza-di-tan-169753339966914401687.jpg]



Một số người sơ tán đến miền nam Gaza bằng xe lừa kéo - Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Không ít người chọn trở về nhà
Bà Maha Hosseini nói với Đài Al Jazeera từ thị trấn Zawayda, miền trung Gaza rằng ba gia đình khác ở cùng nhà với bà đã quay trở về miền bắc Gaza.

"Tôi đang ở trong một căn nhà với 70 người khác", bà Hosseini kể. Người phụ nữ này cũng cho biết thêm họ chỉ có một nguồn cung cấp nước hạn chế và chỉ có thể sử dụng điện một giờ đồng hồ mỗi ngày.

"Nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi là hết nước. Khi bọn trẻ xin nước, chúng tôi chỉ có thể cho chúng đúng một ngụm", bà Hosseini nói thêm.

"Ba gia đình trong số những người ở chung với tôi đã trở về nhà hôm 16-10, bởi khu vực mà họ đang trú ẩn được phía Israel gọi là nơi an toàn nhất nhưng những cuộc không kích vẫn diễn ra xung quanh ngôi nhà", bà Hosseini nói.
Theo chị Amal, một số gia đình nhận thấy điều kiện sống ở thành phố Dier al-Balah, miền trung Gaza "không đảm bảo vệ sinh, không có chỗ ngủ, không có điện, không có nước, không thể sinh sống" và điều này đã thúc giục họ quay trở về nhà ở miền bắc Gaza.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2023-10-13, 03:52 PM)TiểuHồLy Wrote: Uả? Holly đâu có biết tỷ Thuctinh của Holly "động thủ" dữ vậy đâu à. Có tỷ TànThu chiều KaKa nữa á. KaKa ơi, KaKa để tỷ TànThu xem bói bài cho KaKa đi. Holly tò mò ghê nơi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tulip4

Nhỏ TT ghê lắm lắm luôn đó. Mất lòng ai chứ Kaka không dám mất lòng nhỏ đó.

Nhỏ Thu biết bói huh? Hen chi nhỏ đó xí bùm bum hỏng chơi với Kaka nữa. Chắc sợ lây xui


http://vietbestforum.com/images/smilies/...ns/lol.gif
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh
(2023-10-14, 01:00 PM)Thuctinh Wrote: Anh gọi tên em vậy, không cần ngồi gần sưởi cũng đủ ấm lòng Rolling-on-the-floor-laughing4

heheh..... Vậy hôn 1 cái chắc cháy nhà

Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh
(2023-10-16, 03:57 PM)Tuy Wrote: có ai sợ ma không?

Becuoi

Ma sợ chú Td và anh Mì gói Lol
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Tuy duyen
(2023-10-17, 04:51 PM)RungHoang Wrote: heheh..... Vậy hôn 1 cái chắc cháy nhà

http://vietbestforum.com/images/smilies/...becuoi.gif

Nhà của em toàn gạch
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • RungHoang
(2023-10-17, 07:03 PM)Thuctinh Wrote: Ma sợ chú Td và anh Mì gói Lol


Chẳng ai sợ ai vì có gặp nhau bao giờ đâu mà sợ, Td chỉ sợ cọp ........... cái thôi  Lol

nghe nhạc





Gọi nhau ba tiếng cố nhân ơi, sao buồn dâng chơi vơi?
Từ nay xa cách cố nhân ơi, muốn nói nhưng sao nghẹn lời?



Lòng đã quyết không u sầu
Mà nước mắt em tuôn trào
Lòng đã quyết quên nhau
Mà thấy tim quặn đau

Anh cứ đi, đi theo người
Em đã quen cô đơn rồi
Đừng thương xót em chi
Đời biết bao biệt ly ..........
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Nhạc buồn quá, hổng nghe.

Đúng rồi, sợ cọp cái thực tế hơn là sợ ma, lại còn phải bị gặp hằng ngày nữa há chú? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Tuy duyen
(2023-10-17, 07:05 PM)Thuctinh Wrote: Nhà của em toàn gạch

Và có thêm song sắt 

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Thuctinh