Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

tóm gọn cho BELIEVERS
#1
Vân quyết định dời nhà qua đây phần này , vì thấy phần này quan trọng cho Believers , nên không để nằm trong thread "dành cho người chết" được  Shy

post đầu tiên Vân dùng để làm mục lục , để nhớ những gì mình đả nói rồi , thì không lập lại lần nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#2
có nhiều believers đi tới nhà thờ hàng tuần , từ tháng này qua tháng kia , năm này qua năm kia ... nhưng hình như họ vẫn mập mờ về đức tin của họ , và cũng không hiểu Kinh thánh nói gì lắm

Vân không thể nói chi tiết Kinh thánh nói gì ở đây ... nhưng Vân có thể nêu lên những điễm chánh ngắn gọn trong Kinh thánh ... để những người đi nhà thờ lâu nay , có thể nắm cơ bản về niềm tin của mình .. để nếu có ai hỏi họ , thì họ biết đường mà trả lời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




1. Tại sao mình thờ phượng Chúa , mà không thờ phượng 1 ai khác ???

Tại vì ...

a. Chúa dựng nên vũ trụ này , Chúa cho mình những gì mình cần (đồ ăn , không khí , gỗ , kim loại , nước , xăng dầu .... you name it) , Chúa cho mặt trời ở cách  xa trái đất 1 khoãng cách perfect để trái đất có được sự sống .. chứ nếu mặt trời chỉ gần hơn , hay chỉ xa hơn 1 mm , thì sẽ không có sự sống trên trái đất này được


b. Chúa dựng nên con người chúng ta 1 cách tuyệt hảo ... nội con mắt , lỗ mũi , miệng , hệ tuần hoàn , hệ hô hấp , hệ muscles . hệ thần kinh , hệ tiêu hoá ... nếu chúng ta đi sâu vào chi tiết , thì chúng ta sẽ thấy đó là những công trình rất là tuyệt hão ... tại sao chúng ta có lông mày , tại sao chúng ta có vành tai , có sóng mũi ... tại sao chúng ta có cái này , tại sao chúng ta có cái kia ... một sáng tạo rất hoàn hảo của Chúa ... chưa nói tới việc .. tại sao con người có nhu cầu thờ phượng , mà thú vật không có nhu cầu thờ phượng ??  Confused


btw , những gì dạy trong trường học không có nghĩa là "đúng" , hay những gì mình được phép làm cũng không có nghĩa là "đúng" ... vì nếu nó "đúng" thì nó phải "theo sự thật" , nó có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ... chứ nếu nó không dám trả lời câu hỏi , thì chưa chắc là nó "đúng" ... giống như chuyện "thuyết tiến hoá" ,  trường học giải thích sao khi không ai nhìn thấy "sự tiến hoá" đang tiến hành , con chó vẫn là con chó , con mèo vẫn là con mèo , con người vẫn là con người ... trường học giải thích như thế nào  Suytu





c. để trả lời cho câu hỏi "tại sao con người có nhu cầu thờ phượng , mà thú vật không có nhu cầu thờ phượng ???  ... vì Chúa muốn có relationship với con người , Ngài ban cho con người nhu cầu thờ phượng , để họ tìm tới Ngài ... nhưng có nhiều người "đi lạc đường" , thay vì tìm tới Đấng đả dựng nên họ , thì họ đi tìm tới những người khác ... và chuyện lạc đường của họ , sẽ dẫn tới 1 kết quả khó lường vào Ngày Phán Xét ..



d. Chúa nắm vận mạng mình trong tay Ngài ... nói thế này cho dễ hiễu ... "nhân định không bằng thiên định" ... có nhiều chuyện mình dự tính lắm , nhưng nó có được như ý mình muốn không , cũng là tuỳ vào Chúa , có cho sự việc xảy ra như vậy không ... trong cuộc đời bạn , có bao nhiêu lần bạn dự tính mà nó không được như ý , nếu hiểu được điều này , thì bạn phải hiểu "ai đứng đàng sau , đang nắm vận mạng mình trong tay Ngài"  Confused



e. last but not least , Ngài sẽ là ÔNG TOÀ PHÁN XÉT CHÚNG TA VÀO NGÀY PHÁN XÉT .... imagine that ...




với những điểm căn bản Vân nêu lên ở trên , bây giờ bạn hiểu

TẠI SAO MÌNH THỜ CHUÁ , MÀ KHÔNG THỜ 1 AI KHÁC ???



có 1 câu Kinh thánh mà Vân muốn nhấn mạnh ở đây ... khi Chúa dựng mình trong womb của mẹ mình , thì Ngài đả định trước "số ngày mình sẽ sống trên mặt đất này là bao nhiêu rồi"

Thi thiên 139:16

13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.



đừng nói với Vân ... Chúa không phải là Đấng dựng nên tất cả nhá

nếu ai khác đó dựng nên ... thì tại sao họ lại để Chúa nắm lấy credit này ... tại sao họ không ra giành credit này thuộc về họ

còn nếu nói "hỗng ai dựng lên cả" ... thì mình hãy nhìn chung quanh nơi mình ở "thành phố mình ở còn có người dựng nên , thì làm sao vũ trụ vĩ đại này , lại nói rắng không có ai dựng nên nó ??"
Reply
#3
2. Tại sao tội lỗi xãy ra đầy rẫy chung quanh chúng ta ??


a. Kinh thánh nói tất cả mọi người đều phạm tội , không chừa 1 ai ... bạn có thể nêu lên bất kỳ 1 ai "từ A tới Z" (ngoài the one and only Chúa Jesus - Vân sẽ giải thích điểm này sau) ... Kinh thánh cũng đều nói họ phạm tội , tại sao lại có chuyện này xảy ra ? Phật cũng bị liệt vào có phạm tội đấy nhá  Disappointed-face4


Câu trả lời là có 2 loại tội

- tội tổ tông ... khi Adam tổ tiên loài người không vâng lời Chúa , thì ông đả "tiêm" cho loài người cái tội tỗ tông này .. ai sanh ra cũng mang cái tội tỗ tông này ... đây là nguyên nhân mà bạn không cần dạy con nít hư , tự động nó cũng biết hư rồi , đôi khi nó còn hư ngoài sức tưỡng tượng của mình nữa , mặc dù nó chưa ra đời , chưa tới trường học , chưa đươc ai mở lớp "dạy hư" cho nó , mà nó đả lãnh "bằng cấp hư" rồi  Disappointed-face4 ... vậy ai sanh ra đời , ngay cả Phật , cũng đều được tiêm cho cái "tội tỗ tông" này dù muốn hay không , vậy bây giờ anh vổ ngực nói anh không làm gì nên tội chứ gì ???  Confused  ... anh được sanh ra đời , anh đả được "tiêm cho cái tội tỗ tông" là anh đả có tội , as simple as that , done


- tội cá nhân ... tội này là do tự mình làm , guilty hoàn toàn , không có gì complain cả








b. Kinh thánh nói thêm .. Tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời

Voila ... vậy tất cả chúng ta "deserve" sự chết đời đời .. trong địa ngục

nhưng khoan ....

Chúa có mở con đường thoát thân cho mình...

- là hễ ai tin vào Chúa Jesus thì được cứu ... thank God
- nhờ vào cái này mà believers cảm thấy "relief" .. vì họ tin vào Chúa Jesus , thì họ được cứu banana-skipping-rope-smiley-emoticon






c. có nhiều người cho rằng Mary không phạm tội , nhưng Kinh thánh chứng minh ngược lại ... vấn đề là mình tin vào "Kinh thánh' , hay mình tin vào "con người" Confused  ... nếu mình tin vào "con người" thì mình sẽ đi lạc với "Kinh thánh"  Disappointed-face4

Vân sẽ chứng minh những gì Vân nói ở đây nhá ... tất cả mọi người đều phạm tội , i mean tất cả mọi người , không ngoại trừ ai , Kinh thánh không hề nói "Tất cả mọi người đều đã phạm tội , ngoại trừ Mary" ... no , Kinh thánh không hề nói như vậy .. á à



Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

see ?? Kinh thánh không hề nói "mọi người đều đả phạm tội , ngoại trừ Mary"

nếu Kinh thánh nói vậy , thì quả thiệt là ... Mary không hề phạm tội





Luca 1:47

46 Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.

nếu Mary không phạm tội , thì sao bà lại gọi Chúa Jesus là "Cứu Chúa tôi" ???

1 người không phạm tội , thì họ không cần được cứu ... nhưng 1 khi họ cần được cứu , có nghĩa là họ phạm tội , mới cần được cứu , chứ không phạm tội , thì đâu cần ai cứu






Truyền đạo (Ecclesiastes)7:20

20 Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.

Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins





Rôma 3:10

10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không

As it is written: “None is righteous, no, not one





Rôma 5:12

12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.

Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned—






1 Giăng 1:10

10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng taTulip4

If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.






Rôma 6:23

23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord







Hê bơ rơ 4:15 ... CHỈ CÓ CHUÁ JESUS LÀ KHÔNG PHẠM TỘI , THE ONE AND ONLY

15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.

For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin
Reply
#4
3. Trinity là gì và tại sao nó quan trọng ???


a. đầu tiên mình cũng cần nói tới 2 Trinity được đề cập trong Kinh thánh

- Holy Trinity .... Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh ... Mat 3:16-17

- Unholy Trinity ... Satan (the red dragon) Khải huyền 12 , the Antichrist (the first beast) Khải huyền 13:1-10 , the False Prophet (the second beast) Khải huyền 13:11-18 .... điều interesting mà mình để ý ở đây là , cái mark 666 được nói trong phần "The False Prophet"

Khải huyền 16:13

13 Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái.

Then I saw three impure spirits that looked like frogs; they came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet.









b. Trinity là gì ? ở đây Vân chỉ nói ngắn gọn thôi , chứ không nói dài dòng , nói ngắn gọn để mình hiểu căn bản là như thế nào thôi nhá (Vân chĩ nói Holy Trinity ở đây , còn unholy trinity Vân sẽ nói tới sau này)

- giống như con người ... có anh A , anh B , anh C ... cả 3 đều là con người , nhưng 3 người khác nhau

- thì cũng vậy ... vấn đề đặc biệt ở đây là mình nghe chung quanh mình nói tới nhiều gods , ai cũng gọi đấng mình thờ phượng là "god" , khi 1 người nào đó nói "god bless you" , chưa chắc , và chưa chắc  người đó đang nói tới "the God of the Bible" , mà có thễ người đó đang nói tới "1 god nào mà họ đang thờ phượng" ... mình hiễu "the God of the Bible" chính là Đấng Tạo Hoá , dựng nên muôn loài muôn vật , và cũng là Đấng phán xét vào Ngày cuối cùng  Thumbs-up4

- đơn giãn , Trinity chỉ là ..... cả 3 chĩ là 1 God , chứ không phải 3 Gods khác nhau (giống như có nhiều gods ngoài kia) ... nhưng in 3 persons khác nhau









c. Tại sao Trinity quan trọng ??        Trinity đơn giãn chĩ là ...  cả 3 đều là 1 Chúa , nhưng in 3 persons

- Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh là Chúa ... mọi người đều "amen" (đồng ý) ... không có gì cần phải tranh cải ở đây

- nhưng Chúa Jesus ... có người tin Chúa Jesus là Chúa (CG & TL) ... có người tin Chúa Jesus chỉ là  thiên sứ Michael (Jehovah Witness) ... đây là problem khiến Trinity rất là quan trọng


vì sao ??

- vì nếu Chúa Jesus chỉ là thiên sứ , thì Chúa Jesus "không có khả năng" hàn gắn Đức Chúa Trời và con người lại với nhau

- sau khi Adam phạm tội ... thì có sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người ... ngăn ngăn cách cách ... 1 cái hố sâu

- để hàn gắn sự ngăn cách này , thì Chúa Jesus phải 100% Chúa , 100% con người ... mới có khả năng hàn gắn lại cái relationship này



giống như cây cầu nối 2 điễm A và B .. thì nó phải đụng cả 2 điễm A và B , nó mới có khã năng nối liền 2 điễm này

cũng vậy , Chúa Jesus phải có bãn chất 100% Chúa , 100% con người .. thì Ngài mới có khả năng nối liền Đức Chúa Trời và con người lại với nhau

(làm thế nào mà CHUÁ JESUS CÓ ĐƯỢC 100% CHUÁ , 100% CON NGƯỜI .. thì Vân sẽ nói sau .. nhưng ở điễm này , chúng ta phải nhất định ... CHUÁ JESUS CŨNG LÀ CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN SỨ MICHAEL ĐƯỢC ... Vân cũng sẽ chứng minh điễm này sau ... đừng no)


[Image: wooden-bridge-sketch-landscape-over-260n...482608.jpg]




NHỮNG NHÓM TỪ CHỐI TRINITY , NHƯ JEHOVAH WITNESS HAY MORMON

- CÓ NGHĨA LÀ ... TỪ CHỐI JESUS LÀ CHUÁ  Thumbs-down4

- CÓ NGHĨA LÀ ... TỪ CHỐI VIỆC JESUS CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ , HÀN GẮN GIỮA CHUÁ VÀ CON NGƯỜI  Thumbs-down4

- CÓ NGHĨA LÀ .... KHÔNG CÓ SỰ CỨU RỖI  Thumbs-down4


CHO DÙ HỌ MUỐN NÓI THẾ NÀO , VÌ CHUÁ JESUS PHẢI LÀ CHUÁ 100% VÀ CON NGƯỜI 100% , THÌ NGÀI MỚI CÓ KHẢ NĂNG HÀN GẮN CHUÁ VÀ CON NGƯỜI  Thumbs-up4
Reply
#5
tới đây , có nhiều người sẽ hơi bị confused 

nhưng hãy chịu khó suy nghĩ những gì Vân nói (viết)

Vân ráng rỏ ràng ... as much as I can 


223110697
Reply
#6
4. Những gì nên hiểu về Chúa Jesus


a. Chúa Jesus được sanh ra bởi a magic birth ... 1 nữ đồng trinh

- cả Joseph và Mary đều thuộc dòng dõi vua David .. hiểu ngắn gọn là vua David có nhiều người con ... 2 trong những người con của ông dẩn tới 2 dòng khác nhau , 1 dòng ra Joseph , 1 dòng ra Mary

- Mary đồng trinh khi sanh Jesus là có mục đích (chứ không phải là không có mục đích) ... để chứng tỏ ... Chúa Jesus không phải là biological son của Joseph , mà là biological son của Chúa

- còn sau khi làm xong bổn phận của mình , thì Mary có ăn nằm với Joseph , nên Chúa Jesus có những brothers (cùng mẹ khác cha với Ngài) , 1 trong những brothers này là James (Gia cơ) là tác phẩm của cuốn sách Tân ước "Gia cơ/James" đưa ra nhiều điễm rất hay ... Vân sẽ chứng minh ở 1 thread khác , vì không muốn dài dòng chứng minh ở đây








b. Chúa Jesus hiện diện từ ngay buổi ban đầu sáng thế

- vào ngày thứ 6 , Đức Chúa Trời nói ... Sáng thế ký 1:26 ... Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất .... câu này ám chỉ Chúa Jesus ... chứ không phải Đức Chúa Trời hay Chúa Thánh Linh , vì cả 2 đều là SPIRITS

- vậy chúng ta có thể hiểu .. mình có hình dạng này là nhờ vào hình dạng của Chúa Jesus  Admire








c. Chúa Jesus xuất hiện ít nhất 2 lần trong Cựu ước

- một lần là Ngài cùng 2 thiên sứ tới nói chuyện với Abraham để thông báo cho 2 ông bà biết 2 ông bà sẽ có con trai vào ngày này năm sau ... rồi sau đó Ngài cùng 2 thiên sứ và Abraham ra nhìn về thành Sodom .. Abraham đả trả giá với Ngài để hy vọng thành Sodom không bị tiêu diệt ... nhưng Chúa Jesus nói "nếu thành này còn được 5 người tốt , thì cũng sẽ không bị tiêu diệt" ... unfortunately , thành Sodom bị tiêu diệt , vì không có được tới 5 người tốt sống trong thành này

- một lần là Ngài vật lộn với Jacob , Ngài đả khiêm nhường để chịu thua Jacob , sau đó hỏi Jacob tên gì (thiệt ra Ngài biết trước Jacob tên gì , nhưng Ngài muốn nghe chính miệng Jacob nói , vì cái tên Jacob mang ý nghĩa 1 người gian xão , không tin tưỡng được) , sau khi Jacob nói tên mình , thì Ngài đổi tên Jacob thành Israel (với ý nghĩa , từ rày về sau , Jacob thuộc về Ngài ... giống như khi 1 người slave được bán đi , thì người chủ có quyền đổi tên người slave đó , và người slave đó bắt đầu thuộc về người chủ này sau khi đả được đổi tên)







d. Chúa Jesus 100% Chúa , 100% con người

- Vân cũng là dân học toán , nên rất thích suy luận và chứng minh ... lần đầu tiên khi Vân nghe câu trên , Vân bị shocked , làm sao mà có chuyện này được ??? nhưng từ từ khi tìm hiểu sâu vào hơn , thì Vân thấy nó rất là đơn giản và dễ hiểu ... bây giờ Vân chứng minh bài toán này cho các bạn coi nhá

- đầu tiên mình thấy ... Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời , và con của Mary ... nên chuyện Chúa Jesus là Chúa và là con người , thì rất dễ hiểu ... nhưng tại sao lại 100%100%  Shy

- Chúa Jesus 100% Chúa với ý nghĩa này ... Ngài có thể làm phép lạ được , chữa bịnh được , đuổi quỹ được , khiến người chết sống lại được , đi trên biễn được , hoá nước thành rượu được , giãng về Nước Trời được , hoá vài cái bánh vài con cá cho cả ngàn người ăn được ... khi Ngài làm được những điều này , thì Ngài không phải thuộc loại 50% , mà Ngài là 100% Chúa , Ngài mới có thể làm được những chuyện này

- Chúa Jesus 100% con người với ý nghĩa này ... Ngài cũng đói bụng , cũng ăn uống , cũng mệt , cũng ngũ , cũng đi đứng , cũng làm việc thợ mộc để nuôi gia đình sau khi Joseph chết , cũng bị ma quỹ cám dỗ .... nhưng có 1 điều Kinh thánh xác nhận là Ngài không hề phạm tội , mặc dù bị cám dỗ ... chúng ta có 1 thầy tế lễ thật tuyệt diệu qua Chúa Jesus


- giống như cây cầu để nối điễm A và B , thì nó phải đụng cả A và B , thì nó mới nối 2 điễm này lại với nhau được ... thì cũng vậy , Chúa Jesus phải 100 % Chúa , 100% con người , thì Ngài mới có thể nối Chúa và con người lại với nhau được  Tulip4








e. vai trò của Chúa Jesus khi bước vào trần gian này

- giãng cho chúng ta biết "thiên đàng" giống thế nào .. vì Ngài từ "thiên đàng" tới , nên chúng ta cần phải suy nghĩ Lời Ngài để hiểu được "thiên đàng" nó giống như thế nào

- ngày xưa thời Cựu ước , hằng năm người ta phải đi dâng của lễ thiêu để xin Chúa tha tội , cứ hằng năm , hằng năm , hằng năm , hằng năm  ... nhưng qua thời Tân ước , cái chết của Chúa Jesus , chỉ 1 lần thôi , 1 lần duy nhất , để hễ những ai tin vào Ngài thì sẽ được tha tội , họ không cần phải hằng năm hằng năm hằng năm đi dâng của lễ thiêu đễ xin Chúa tha tội cho mình nữa .

- nếu Chúa Jesus chết , mà không sống lại , thì niềm tin của chúng ta vào Chúa Jesus coi như là "nonsense , hoang phí" ... tại vì bao nhiêu người cầm đầu những tôn giáo khác , họ chết xong rồi là chết luôn ... Chúa Jesus mà cũng như vậy , thì Chúa Jesus nào có khác gì họ


1 Cô rinh tô 15:14

14 Lại nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.



- nói tóm lại , vai trò của Chúa Jesus khi bước vào trần gian này , chỉ là để làm của lễ thiêu dâng lên cho Chúa , 1 lần , 1 lần duy nhất thôi , để tha tội cho những người đặt niềm tin vào Ngài ... và cũng có thễ nói vai trò này dưới 1 hình thức khác là cái cầu hàn gắn Chúa và con người lại với nhau .




chúng ta có thể nhìn qua hình ảnh CÁI MÀN TRONG ĐỀN THỜ BỊ XÉ LÀM ĐÔI TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI SAU KHI CHUÁ JESUS CHẾT ... câu chuyện này có ý nghĩa gì ??

- trước khi Chúa Jesus chết , cái màn có mục đích chia đền thờ ra làm 2 phần ... 1 phần là chỉ có "thầy tế lễ thượng phẫm" mới được vào , 1 năm 1 lần , để cầu nguyện , không ai khác được vào , ngoại trừ "thầy tế lễ thượng phẫm" ... 1 phần bên ngoài là ai vào cũng được

- sau khi Chúa Jesus chết , việc chia đền thờ ra làm 2 phần không còn cần thiết ... bức màn đả tự xé ra làm đôi (giống như bức tường Berlin bị sụp đổ) để mọi người có thể trực tiếp bước tới Đức Chúa Trời cầu nguyện , mà không cần phải qua trung gian 1 ai cả ... CÁI CHẾT CUẢ CHUÁ JESUS QUẢ THIỆT CÓ HIỆU QUÃ TRONG VIỆC HÀN GẮN CHUÁ VÀ CON NGƯỜI


[Image: torn-temple-curtain.jpg?w=386&h=480][Image: 4384.jpg] ... bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi , giống như hình ảnh bức tường Berlin bị sụp đổ ... sau cái chết của Chúa Jesus , con người có thể mạnh dạn bước tới Đức Chúa Trời cầu nguyện , mà không cần phải qua trung gian 1 ai nữa cả











f. 1 người mang "sự chết" tới cho nhân loại ... và đồng thời , cũng 1 người mang "sự sống" tới cho nhân loại

2 nhân vật đó là

- Adam

- Chúa Jesus

biết vậy , giúp mình có cái nhìn đúng đắn về Chúa Jesus hơn










g. Chúa Jesus là "the one and only" không có tội

- Kinh thánh nói "mọi người đều có tội"

- Kinh thánh không hề nói "mọi người đều có tội , ngoại trừ Mary" ... nên mình không thể nói "Mary không có tội" được

- nhưng với Chúa Jesus , thì Kinh thánh có nói ... Hê bơ rơ 4:15

5 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.


For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin




vấn đề ở đây là thế nào ??

- nếu Chúa Jesus có tội ... thì Ngài phải chết cho tội lỗi CUẢ CHÍNH NGÀI , chứ Ngài không thể chết cho tội lỗi CUẢ NHÂN LOẠI
- chính vì Chúa Jesus không có tội ... nên Ngài có thể chết cho tội lỗi CUẢ NHÂN LOẠI banana-skipping-rope-smiley-emoticon



mình để ý kỹ ý nghĩa của câu Kinh thánh trên 

- Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẫm cho mình , mà cũng là con chiên tế lễ cho mình (ONCE FOR ALL ...  chứ không phải hằng năm , hằng năm , hằng năm như trong thời Cựu ước , người ta phải tới đền thờ hằng năm để dâng của lể thiêu cho tội lỗi của họ)

- Chúa Jesus không phải là 1  thầy tế lễ  KHÔNG HIỂU CÁI YẾU ĐUỐI CUẢ CHÚNG TA 

- mà Chúa Jesus cũng đả trải qua NHỮNG THỮ THÁCH NHƯ CHÚNG TA TRẢI QUA , MÀ ĐÔI KHI CÒN "KINH" HƠN CHÚNG TA  NỮA ... still , CHUÁ JESUS VẪN KHÔNG HỀ PHẠM TỘI  Tulip4











h. cái chết của Chúa Jesus được "timing" đàng hoàng

- khi Chúa Jesus bắt đầu His Ministry , Ngài đả đụng độ với những nhà lãnh đạo tôn giáo rồi

- cái đụng độ chánh , có thể nói là "Ngài đả cứu người vào ngày Sabbath" ... mà người Do thái thì rất strict vào ngày Sabbath , tới mức độ không được làm gì đụng tới móng tay vào ngày này (Sabbath = Saturday)

- thêm vào đó , "Ngài cho họ biết Ngài là ai" ....  dĩ nhiên họ không chấp nhận được điều này

- thêm cái nữa , có thể là "popularity của Ngài" ... Ngài đi tới đâu , người ta kéo theo tới đó để được Ngài chữa bịnh ... điều này đả làm mấy nhà lãnh đạo tôn giáo ngứa mắt lắm

- họ đả có ý định giết Ngài nhiều lần ... nhưng vì chưa tới đúng thời điễm , nên Chúa Jesus lẫn qua lẫn lại .. họ thấy Ngài đó , nhưng không làm gì được Ngài

- cho tới khi "timing đả đến" , thời điễm đả đến .. thì Ngài sẳn sàng bước tới thập tự giá , không hề có 1 hành động gì chống lại


QUA CHUYỆN NÀY , MÌNH CŨNG HỌC ĐƯỢC 1 BÀI HỌC

CHUÁ LÀM VIỆC , CÓ "TIMING CUẢ NGÀI"

KHI THỜI ĐIỄM CHƯA ĐẾN , THÌ CHƯA CÓ SỰ VIỆC GÌ XÃY RA

NHƯNG KHI THỜI ĐIỄM ĐẢ ĐẾN , THÌ MỌI VIỆC SẼ XẢY RA NHƯ Ý NGÀI MUỐN


[Image: 64dce77bdd75b18ed95cab5adf577bd3.jpg]
Reply
#7
5. Cuốn Kinh thánh


a. tiếng anh kêu ... cuốn Kinh thánh là the Bible ... những gì được viết trong cuốn Kinh thánh là the Scriptures ... có nhiều "gods" ngoài kia , và God Đấng Tạo Hoá thì được gọi là "The God of The Bible"






b. chúng ta nói "trăm người , ngàn ý" , mỗi người có 1 ý riêng , 1 suy nghĩ riêng 

cũng vậy , Chúa có ý riêng , sự suy nghĩ riêng của Ngài ... mà Ngài muốn truyền cho con người biết Ngài suy nghĩ như thế nào .. là qua cuốn Kinh thánh

đọc Kinh thánh , mình sẽ biết được ... à Chúa suy nghĩ thế này .. à Chúa làm việc theo cách kia

chứ nếu không có cuốn Kinh thánh , thì mình không hề biết được CÁCH SUY NGHĨ/LÀM VIỆC CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ NHƯ THẾ NÀO , right ?







c. nhưng cẫn thận khi đọc Kinh thánh , vì có cách đúng , và cách sai  ... mình phải biết cách nào đúng để áp dụng , và cách nào sai để tránh né

- cách đúng ... là khi mình đọc với tâm tình tìm xem Chúa muốn nói gì với mình .. the key words là CHÚA MUỐN NÓI GÌ

- cách sai ... là khi mình "put your words in His mouth" , mình đọc để tìm xem MÌNH MUỐN NÓI GÌ  ... cũng có nhiều người đọc Kinh thánh để support hành động sai của mình , họ kiếm câu nào vừa ý họ thì họ đem ra dùng cho benefit của họ , câu nào không vừa ý thì họ làm lơ ...


đơn giản mà nói , chúng ta đọc Kinh thánh là để tìm Ý CHÚA MUỐN NÓI GÌ ... chứ nếu chúng ta tìm Ý CHÚNG TA MUỐN NÓI GÌ , thì tốt hơn hết là chúng ta đừng nên đọc Kinh thánh   Shy










d. có nhiều người cho rằng Kinh thánh khó hiểu , nhưng theo Vân , Kinh thánh chẳng có gì mà khó hiểu cả

- nó được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau ... nếu mình đọc tiếng anh , thì mình nên tìm version nào dễ hiểu , tỉ dụ như NIV (New International Version) ... hay muốn dễ hơn , thì mình có thể dùng Children Bible , cách viết rất là dễ hiểu , và vô củng dễ hiểu  .. theo Vân , vừa đọc Kinh thánh tiếng việt , vừa kèm theo Kinh thánh tiếng anh , để mình đi song song , cho nó rỏ nghĩa hơn

- lần đầu tiên đọc Kinh thánh , Vân thấy giống như 1 cuốn chuyện cổ tích ... thiệt tình mà nói , có vài cuốn trong Kinh thánh , Vân chưa dám đụng tới , đó là những sách phần cuối của Cựu ước , toàn là những sách tiên tri mà Vân không hiểu được .. that's ok , skip them ... mình đọc thấy sách nào dể hiểu thì cứ đọc , sách nào khó hiểu thì mình skip  2leluoi 

những câu chuyện trong Kinh thánh không phải là những câu chuyện "tề thiên đại thánh" , nhưng đả được các khoa học gia ngày nay tìm bằng chứng , dấu tích để lại



9 Discoveries that Confirm the Bible | Proof for God    

Archaeology is confirming Bible Characters and Places  

6 Amazing Scientific Facts of the Bible | Proof for God  

Science Confirms the Bible  



 





e. cái lợi ích của việc đọc Kinh thánh là gì ??

- thứ nhất , bản thân mình biết được ... Chúa muốn cái gì ... Chúa không muốn cái gì ... để mình "xức chù" ... biết mình nên làm cái gìnên tránh cái gì

- thứ hai , để khi nghe người khác nói chuyện .. mình biết được họ nói đúng hay nói sai ... vì người không đọc Kinh thánh , họ không hề có khái niệm cái gì đúng , cái gì sai .. nên nghe ai nói gì , một là họ cho người này nói ôi sao đúng quá , hai là họ cho người này nói ôi sao xạo quá .. trong khi thiệt sự ra , bản thân họ không biết cái gì đúng , cái gì xạo  Face-with-rolling-eyes4 .... ngay cả mấy ông mục sư giãng , nếu mình có đọc Kinh thánh , thì mình biết được ông mục sư nào nói đúng , và ông mục sư nào nói sai ... chứ không phải , ông nào cũng đúng , hay ông nào cũng sai đâu









f. biết đại khái về cuốn Kinh thánh

- là 1 cuốn sách Best seller cho nhiều năm .. đơn giản là vì , 1 nhà có thể có cả chục cuốn , hay 1 cá nhân cũng có thể có ít nhất 5-6 cuốn ... không ai mua sách nào , mà giống như cách họ mua cuốn Kinh thánh .. với những sách khác , người ta mua 1 cuốn là đủ rồi ... nhưng với Kinh thánh , 1 người có thể mua cuốn Kinh thánh 5-6 lần  2leluoi mà cũng còn muốn mua nữa

- Kinh thánh được viết bởi 40 tác giả , kéo dài 1500 năm ... không phải là họ viết trong 1500 năm ... nhưng it took 1500 năm để gom lại đầy đủ tài liệu cho cuốn Kinh thánh

- đồng ý là con người viết ... nhưng Chúa điều khiển những gì họ viết xuống .. nên dù Kinh thánh được viết bởi nhiều người , trong thời gian lâu , nhưng nó vẫn là 1 cuốn thống nhất từ đầu tới cuối ... chứ nếu do con người viết , 40 người này viết , thì nó sẽ đá loạn xà ngầu trong đó , câu trước đá giò lái câu sau ... nhưng không , Kinh thánh là 1 cuốn sách thống nhất từ đầu tới cuối , chứng tỏ nó chỉ có Ý TỪ 1 TÁC GIẢ THÔI



- Kinh thánh bắt đầu bằng thiên đàng , và cũng kết thúc bằng thiên đàng ... bắt đầu Kinh thánh , là mình có thiên đàng với Adam và Eva , lúc đó Chúa thường xuyên ghé xuống thăm họ ... kết thúc Kinh thánh , mình có thiên đàng mà believers sẽ được ở đời đời bên cạnh Chúa  Tulip4


- Cựu ước ... có nhiều người có ác cảm với Cựu ước , có thể vì họ thấy Chúa trừng phạt con người trong Cựu ước nhiều quá , mà họ thì không thích nhìn thấy Chúa trừng phạt con người ... còn về phần Chúa , Ngài cũng không ashamed cho việc làm này của Ngài .. Ngài muốn cho mọi người biết rỏ "phạm tội là phải bị trừng phạt" đơn giản chỉ có vậy thôi

cái chánh là Cựu ước nói tiên tri về sự đến của Chúa Jesus

Tân ước , Chúa Jesus đả hoạn tất những gì được nói tiên tri trong Cựu ước

Cựu ước giống như là "phần đầu" của 1 cuốn sách ... nếu mình không đọc "phần đầu" thì mình sẽ không thể nào hiểu được "phần sau" ... nên mình không thể phủ nhận Cựu ước , mà nói "tui chỉ cần biết Tân ước thôi , tui không care Cựu ước nói gì"









g. Trong Kinh thánh có rất nhiều lời hứa của Chúa

- mình nghe qua câu "dù con người không thành tín , nhưng Chúa vẩn thành tín"

- không có nghĩa là "dù con người xấu , nhưng Chúa bị stuck , vẫn phải đối xử tốt với con người" .... no no no no no no , and no

- mà nó có nghĩa là "dù mình không tin vào lời hứa của con người vì họ không giữ lời hứa ... nhưng mình có thể tin vào Lời Hứa của Chúa vì Lời Hứa Ngài là đinh đóng chắc chắn vào cột"

- tâm hồn Vân bình an , mỗi lần nhớ tới Lời Hứa của Chúa , Vân tin chắc chắn Ngài sẽ thực hiện Lời của Ngài hứa ... Vân học được bài học này từ Abraham

Abraham được gọi là cha đẻ của đức tin .. không phải là cha đẻ của người Do thái thôi , mà là cha đẻ của những ai tin vào Chúa , thì đều được gọi là DÒNG DÕI ABRAHAM   Tulip4









h. thiền/meditate

- Vân không biết .. bên PG , thiền là như thế nào  Confused

- nhưng bên đạo Chúa , không nhất thiết là mình phải ngồi yên 1 chỗ , thiền là đầu óc mình suy ngẫm Lời Chúa , suy ngẫm và suy ngẫm .... cho tới khi nó thấm sâu vào óc mình , để nó trở thành phản xạ tự nhiên .... cho tới khi nào "từng suy nghĩ của mình trở thành MỘT với suy nghĩ của Chúa" ... chứ không phải "Chúa suy nghĩ vậy à ... ok , đó là chuyện Chúa ... còn con thì suy nghĩ thế kia"


cho 1 tỉ dụ ở đây , tì dụ Vân thiền câu Giô suê 1:9 ... Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

thì Vân tin tưởng , Vân không bao giờ đơn độc một mình , vì luôn luôn có Chúa bên cạnh Vân


[Image: 714x-C9-FS5-TL-AC-SX569.jpg]







i. last but not least

- khi đọc cuốn Kinh thánh , mình đừng quên 1 điễm quan trọng


ĐÂY LÀ LỜI NÓI CUẢ ĐẤNG SẼ ĐỨNG RA PHÁN XÉT LOÀI NGƯỜI VÀO NGÀY PHÁN XÉT



- tại sao điểm này vô cùng quan trọng ???

vì anh A muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói

anh B muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói

chị C muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói

NHƯNG LỜI NÓI CUẢ QUAN TOÀ (THE JUDGE) SẼ LÀ .. THE ULTIMATE , QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG


[Image: istockphoto-514079423-1024x1024.jpg]
Reply
#8
6. God's Attributes

https://thepreachersword.com/2018/08/16/...-from-a-z/


link trên cho mình thấy vài attributes của Chúa , và câu Kinh thánh chứng minh điều đó ... Vân viết ra lại đây cho mình dễ coi

- Awesome ...  nhìn những gì Chúa dựng nên là mình biết how awesome HE is

- Beautiful ...

- Compassionate ..

- Dependable .. trong hoạn nạn , mình kêu Ngài , và tin chắc là Ngài sẽ ở bên cạnh mình (nhưng không phải kiễu .. hoạn nạn thì kêu , không hoạn nạn thì dẹp .. trong trường hợp này , thì không bảo đãm đâu à nhá)

- Eternal .. mọi sự vật , mọi con người đến rồi đi  ... nhưng Chúa sẽ còn mãi mãi , mãi mãi , và mãi mãi

- Faithful ..

- Good ..

- Holy ..

- Impartial .. con người còn phân biệt còn kỳ thị ... nhưng khi Chúa phán xét , Ngài không phân biệt , không kỳ thị , anh giàu anh nghèo , anh nổi tiếng anh vô danh , anh đẹp anh xấu , anh vua anh ăn mày .... Ngài không hề kỳ thị

- Just ..

- Kind ..

- Love .. Ngài yêu thương mình tới mức độ ... khi mình còn là tội nhân , thì Ngài đả gởi Con Một Của Ngài xuống chết thay cho tội lỗi của mình

- Merciful ..

- Near ..

- Omnipotent .. Ngài biết tất cả mọi chuyện , không chuyện gì có thể làm Ngài ngạc nhiên "oh? sao nó lại như vậy cà ?? vậy mà sao mình không biết"

- Omnipresent .. Ngài có mặt ở mọi nơi , không có nơi nào mình tới mà có thể trốn thoát khỏi Ngài ... không có nơi nào .. mình có thể hiểu qua câu "lưới trời lồng lộng" .. trốn đâu cho thoát khỏi tầm kiễm soát của Chúa ??

- Patient ..

- Quickens ..

- Refuge ..

- Sovereign .. chữ này mang ý nghĩa "tễ trị" ... bạn có thể tưỡng tượng "ông vua tễ trị đất nước của ông 1 cách giới hạn" ... nhưng "Chúa tễ trị thế giới này không 1 giới hạn nào" ... là bạn có thể hiễu sự tể trị này đi xasâu tới mức nào   Astonished-face4

- Trustworthy ..

- Unchanging ..

- Victorious ..

- Wonderful ..


***


có 1 vài attributes mà Vân muốn nói vào chi tiết hơn ở đây


a. Chúa ganh tị

- mới nghe qua cái này , chúng ta chu mỏ ra nói "oh , sao Chúa lại ganh tị , xấu thiệt" ... nếu suy nghĩ như vậy , thứ nhất là mình không hiểu , thứ nhì là mình đả phạm tội với Chúa (và dĩ nhiên hậu quả mình sẽ nhận lấy , mình có lường sức mình gánh nổi cái hậu quả Chúa giáng lên mình không)  Confused

- ganh tị sai .... nếu cái gì thuộc về người khác , mà mình ganh tị , thì cái đó là sai ... tỉ dụ người ta có nhà đẹp , xe đẹp , chồng đẹp , vợ đẹp , con đẹp , mà mình ganh tị , thì cái đó là xấu

- ganh tị đúng ... nếu cái gì thuộc về mình , mà người ta đem đi cho người khác , thì mình ganh tị đúng  .. tỉ dụ chồng mình mà người ta lấy , vợ mình mà người ta lấy , nhà mình mà người ta lấy , thì mình có quyền ganh tị


Ở đây , sự thờ phượng là thuộc về Chúa ... đúng ra với 1 đấng như Chúa , mình phải dâng sự thờ phượng lên cho Ngài , nhưng mình lại đi dâng sự  thờ phượng lên cho 1 người khác , thì Ngài có quyền ganh tị ... và mình có lường được sức mình để đối đầu với sự ganh tị của Ngài không , đó là 1 điều mình nên gác chân lên trán suy nghĩ




Ê sai 42:8

8 Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!

I am the Lord; that is my name; my glory I give to no other, nor my praise to carved idols.




Phục truyền 32:16

16 Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác, Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc;

They stirred him to jealousy with strange gods; with abominations they provoked him to anger.





Xuất Ê díp tô ký 20:5

5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,




Phục truyền 4:24

24 vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Ðức Chúa Trời hay kỵ tà.

For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God.





Nahum 1:2

2 Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời ghen và báo thù; Ðức Giê-hô-va báo thù, và đầy sự thạnh nộ. Ðức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình.

The Lord is a jealous and avenging God; the Lord is avenging and wrathful; the Lord takes vengeance on his adversaries and keeps wrath for his enemies.






Thi thiên 78:58

58 Nhơn vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, Giục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm.

For they provoked him to anger with their high places; they moved him to jealousy with their idols.




Hê bơ rơ 12:29

29 vì Ðức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt

For our God is a consuming fire.







đọc câu Hê bơ rơ 12:29 xong rồi mình ngồi suy nghĩ coi .. mình có khả năng chọc Ngài giận không ?? khi dâng sự thờ phượng (đúng ra là thuộc về Ngài) cho các thần khác ??

Suytu
Reply
#9
[Image: 2452.jpg]


Đấng tạo dựng nên muôn loài

Đấng rồi sẽ phán xét loài người

cho chúng ta biết qua Lời Ngài trong Kinh thánh


Ê sai 42:8

8 Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!





nhiều người trong chúng ta nhận lãnh những gì Thượng Đế dựng nên

họ hưỡng thụ

họ enjoy

nhưng họ từ chối nhìn nhận sự hiện diện của Ngài

nhưng họ từ chối thờ phượng Ngài

..... câu hỏi là ... họ có bị oan ức khi bị Ngài phán xét không ???

... câu trả lời là .. nhất định là không oan ức rồi


Rollin
Reply
#10
b. Chúa yêu thương


- đồng ý là Chúa yêu thương ... nhưng nếu chúng ta dùng bản chất YÊU THƯƠNG của Chúa , để chúng ta PHẠM TỘI , thì chuyện gì sẽ xảy ra ???  Confused

- đồng ý là cha mẹ mình yêu thương mình .. mình có hư , thì cha mẹ cũng mắt nhắm mắt mở , để cho mình hư .... nhưng cha mẹ mình không giống như Chúa ... VÌ NGOÀI VIỆC CHUÁ YÊU THƯƠNG , NGÀI CÒN JUST , NGÀI CÒN HOLY ... cha mẹ mình thì chỉ biết yêu thương thôi , chứ không just , và không holy như Chúa



- nên mình không thể nào suy nghĩ ... à , cha mẹ yêu thương mình , mình hư , cha mẹ mắt nhắm mắt mở ... thế thì Chúa yêu thương mình , mình hư , Chúa mắt nhắm mắt mở ... THÌ MÌNH BÉ CÁI LẦM LỚN , RẤT LỚN  Astonished-face4



- Chúa yêu thương ở chổ nào ???

i. ở chổ trong khi mình còn là tội nhân , thì Ngài gởi CON MỘT CUẢ NGÀI xuống chết thay cho tội lỗi của mình

ii. Ngài tha thứ tội lỗi mình , nếu mình xưng tội cùng Ngài , và ăn năn từ bỏ tội lỗi

iii. Ngài chậm nóng giận , cho chúng ta có cơ hội sữa sai (KHI CHÚNG TA VẪN CÒN SỐNG , CÒN KHI CHÚNG TA CHẾT RỒI , THÌ CƠ HỘI NÀY KHÔNG CÒN MỞ CỬA CHO CHÚNG TA NỮA)

iv. Ngài trở lại chậm , để cho nhiều người còn cơ hội để tới với Ngài ... trước khi xãy ra Ngày Phán Xét




- nhưng đừng quên , Chúa JUST , Chúa HOLY

i. Ngài không chấp nhận tội lỗi ... bạn đã từng nghe qua yes means no , no means yes ... nhưng ở đây nó không apply đâu nhá ... ở đây , yes means yes , và no means no ... Ngài không chấp nhận tội lỗi , có nghĩa là , Ngài không chấp nhận tội lỗi , no as it is said , Ngài không chấp nhận tội lỗi

ii. Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi ... cái trừng phạt của Ngài có 2 cách .... 1 cách là mình sẽ gặp hoạn nạn trên trần gian này (cái này chỉ temporary) ... 1 cách là mình sẽ bước vào địa ngục (cái này mới là eternal - đời đời)




MÌNH CÓ THỂ ĐÙA VỚI AI ĐƯỢC

NHƯNG MÌNH KHÔNG ĐUÀ VỚI CHUÁ , KHÔNG THỂ ĐUÀ VỚI ĐẤNG TẠO HOÁ ĐƯỢC

MY FRIENDS  Tulip4
Reply
#11
c. nói về chữ "" ... Vân nghĩ mình nên nói rỏ ở đây , chứ không thôi sẽ có nhiều người  bị làm "bé cái lầm"


ĐÂY LÀ 1 ĐIỂM RẤT QUAN TRỌNG , MÌNH CẦN PHẢI HIỂU 


i. khi bước chân vào toà , ông toà sẽ xữ mình theo luật lệ ông dựa lên ... toà án con người , ông toà sẽ dựa trên LUẬT CON NGƯỜI ... toà án Chúa , ông toà sẽ dựa trên LUẬT CHUÁ .... đồng ý chứ ??  Confused


ii. nói về LUẬT CON NGƯỜI ... thì ai ai ở đây cũng biết .. mình làm điều gì , thì mình sẽ bị ông toà kết án ... như giết người , cướp cũa , lường gạt , vân vân


iii. nói về LUẬT CHUÁ ... thì trong Cựu ước có 10 điều răn , và trong Tân ước được Chúa Jesus tóm gọn lại thành 2 điều răn ... như vậy có nghĩa là 10 điều răn không còn applied không ??? không hề như vậy ... để dễ hiễu , thì mình hiểu thế này ... 2 điều răn của Chúa Jesus là "nói tóm gọn" ... 10 điều răn trong Cựu ước là "nói chi tiết" .


Chúa Jesus nói ... Mat 22:37-40

37 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi.
38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.
39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.
40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.


để trả lời cho câu hỏi ... hết lòng hết linh hồn yêu mến Chúa là như thế nào  Confused .... yêu kẻ lân cận như mình là như thế nào Confused ... thì câu trả lời ở trong 10 điều răn của Cựu ước  Ok-sign-smiley-emoticon







SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LUẬT CON NGƯỜILUẬT CHUÁ LÀ Ở ĐIỄM NÀO

- vào Ngày Phán Xét , bạn đừng đứng trước mặt Chúa Jesus mà nói , con đâu có làm gì phạm luật đâu (ý bạn nói bạn không hề phạm luật con người) ... nhưng bạn quên rằng câu đó chỉ nói khi bạn đứng trước toà con người ... còn đứng trước toà án Chúa , bạn dùng như  vậy , là bạn "hố" rồi

- bởi vậy , bạn cần nắm vững sự khác biệt giữa 2 luật này , để bạn cúi đầu nhận tội khi bạn đứng trước toà của Chúa


LUẬT CON NGƯỜI , KHÔNG HỀ ĐÒI HỎI CHÚNG TA THỜ PHƯỢNG CHUÁ ............. muốn thờ phượng ai thì cứ tự do thờ phượng

NHƯNG LUẬT CHUÁ , THÌ CHỈ THỜ PHƯỢNG CHUÁ THÔI .............. thờ phượng bất cứ một ai khác là có tội với Chúa

there you go , bạn có cần vác chân lên trán để suy nghĩ sự khác biệt này không

vì nó có thể cost bạn .. ETERNITY , ĐỜI ĐỜI TRONG THIÊN ĐÀNG , HAY ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC





thiệt ra , ở đâu cũng có luật ở chổ đó , mình không thể áp dụng luật ở đây cho 1 nơi khác được

- ngay cả chính trong forum , cũng có luật của forum

- hay ờ Singapore cũng có luật của Singapore , xã rác ngoài đường , là bị phạt

- hay ở nhiều nơi cũng có luật của họ , dính vào drug trafficking  , bản án là tữ hình


điều này giúp cho chúng ta hiểu ... KHÔNG ĐƯỢC DÙNG LUẬT Ở NƠI NÀY , CHO 1 NƠI KHÁC

CÁI QUAN TRỌNG NHẤT , LÀ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG LUẬT CON NGƯỜI KHI ĐỨNG TRƯỚC MẶT CHUÁ VÀO NGÀY PHÁN XÉT 




LUẬT CHUÁ KHÁC LUẬT CON NGƯỜI Ở CHỖ

- CON NGƯỜI MUỐN THỜ AI , THÌ CỨ TỰ NHIÊN THỜ ..... THỜ THẦN , THỜ ĐÁ , THỜ CÂY , WHATEVER , TỰ DO THỜ

- CHUÁ THÌ CHỈ CHO THỜ CHUÁ ............ NGOÀI RA , THỜ NHỮNG THỨ KHÁC LÀ CÓ TỘI VỚI NGÀI .. THAT'S IT
Reply
#12
d. The ONE who do the counselling ở đây là Chúa ... chứ không phải là mình
 

- có nhiều khi chúng ta nói tại sao Chúa làm cái này , tại sao Chúa làm cái kia ... trong trường hợp này , mình phải hỏi lại ... WHO DO WE THINK WE ARE ? GOD ?

- Chúa không cần mình counsel Chúa ... mà ngược lại là mình cần Chúa counsel mình ... đừng bao giờ quên điễm này  Tulip4


[Image: Psalm+32-8+I+Will+Teach+You+In+The+Way+W...+green.jpg]



Có 1 điều Vân thấy interesting ở đây ... tỉ dụ mình thấy 1 ai đó được dựng lên không được "đẹp" .. mình đặt câu hỏi , tại sao Chúa lại dựng lên 1 người như vậy   Confused

bạn có biết câu Kinh thánh để trả lời cho câu hỏi này là gì không ??



Rôma 9:20-21

20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Ðức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng bình khác để dùng việc hèn hạ sao?


đại khái ý ở đây là thế này , người thợ gốm dùng đất sét để nặn lên những cái bình , có bình đẹp , có bình xấu

- cái bình xấu complain sao mình xấu

- người thợ gốm nói HÁ TA CHẴNG CÓ QUYỀN TRÊN ĐẤT SÉT , TA CÓ QUYỀN LÀM CÁI BÌNH SANG TRỌNG , VÀ TA CÓ QUYỀN LÀM CÁI BÌNH HÈN HẠ SAO


interesting eh ???

đôi khi mình phải nhìn vấn đề from God's point of view , để hiểu QUYỀN NĂNG của Ngài ... chứ đừng nhìn from our point of view , thì mình không thể nào hiểu được QUYỀN NĂNG của Chúa   Clap

còn nếu mình complain ... aww , sao God thế này , sao God thế kia ??

thì mình hảy suy nghĩ ... who do you think you are ??? God ??? 
Reply
#13
ở điễm d , Vân muốn nói tới đề tài ... mình complain (hay mình muốn counsel) God tại sao làm cái này , tại sao không làm cái kia

1. mình có câu Kinh thánh Rôma 9:20-21 .. ám chỉ ... who do you think you are , mà you muốn counsel God , muốn question God , muốn complain God


2. cũng có câu Kinh thánh Ê sai 45:7 ... mình có thể suy nghĩ ở đây ... khi mình thấy người nào gặp nạn .. mình kêu lên "Trời ơi , tại sao vậy Trời ???"



Ê sai 45:7

7 Ấy chính ta là Ðấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Ðức Giê-hô-va, làm mọi sự đó.




[Image: Isaiah45-7.jpg]


có 3 phần trong câu Kinh thánh này , mình coi 2 phần đầu ... vì phần cuối là "Chúa nhận Ngài làm nên"  Ok-sign-smiley-emoticon


- Chúa dựng nên sự sáng và sự tối ... ngày và đêm .. mặt trời và mặt trăng Ok-sign-smiley-emoticon

- Chúa dựng nên sự bình an và tai vạ .... ahhhhh há ..... câu này có nghĩa gì ??  ... nếu mình coi tiếp qua câu 8 và 9 , thì mình sẽ hiểu ý câu này nói gì


8 Hỡi các từng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống! Ðất hãy tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần! Ta, là Ðức Giê-hô-va, đã dựng nên sự đó.
9 Khốn thay cho kẻ cãi lại với Ðấng tạo nên mình! một bình trong các bình bằng đất! Ðất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: Ngươi làm chi? hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng: Nó không có tay?





Vân diễn giải câu Kinh thánh trên , để bạn suy nghĩ nhá

i. Kinh thánh có đề cập tới "hỡi các từng trời" ... chắc vì vậy mà bên đạo Phật hình như cũng có đề cập tới "các từng trời" hay gì gì đó , đại khái gần gần giống như là "có nhiều từng trời" 

ii. câu 8 nói về "ơn phước" được đổ xuống ... cũng là do Chúa làm , dành cho NHỮNG AI BIẾT VÂNG LỜI NGÀI

iii. câu 9 nói về "tai hoạ" được đổ xuống ... cũng là do Chúa làm , dành cho NHỮNG AI CÃI LẠI LỜI NGÀI ... mà một khi mình muốn cãi Lời Chúa , tai hoạ đổ xuống mình , thì mình lấy quyền gì mà trách Ngài ??

Suytu
Reply
#14
mình coi đoạn Kinh thánh Chúa nói chuyện với Gióp nha ... very interesting 



Gióp 38


1 Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Ðức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng:
2 Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức, Mà làm cho mờ ám các mưu định ta?
3 Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!  2leluoi



4 Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.
5 Ai đã định độ lượng nó, Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?
6 Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?
7 Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Ðức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.
8 Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?
9 Khi ấy ta ban cho nó mây làm áo xống, Lấy tăm tối làm khăn vấn của nó;
10 Ta định giới hạn cho nó, Ðặt then chốt và cửa của nó,
11 Mà rằng: Mầy đến đây, chớ không đi xa nữa, Các lượn sóng kiêu ngạo mầy phải dừng lại tại đây!


12 Từ khi ngươi sanh, ngươi há có sai khiến buổi sáng, Và phân định chỗ cho hừng đông,
13 Ðể nó chiếu đến bốn bề trái đất, Và đuổi rảy kẻ gian ác khỏi nó chăng?
14 Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn, Và mọi vật hiện ra trau giồi như bằng áo.
15 Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, Cánh tay chúng nó giơ lên, đã bị gãy rồi.


16 Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng?
17 Cửa âm phủ há có bày ra trước mặt ngươi chớ? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng?
18 Lằn mắt ngươi có thấu đến nơi khoan khoát minh mông của đất chăng? Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi.
19 Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi của tối tăm thì ở đâu?
20 Chớ thì ngươi có thế dẫn nó lại vào địa giới nó sao? Có biết các đường lối của nhà nó ở chăng?
21 Không sai, người biết mà! Vì ngươi đã sanh trước khi ấy, Số ngày ngươi lấy làm nhiều thay


22 Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá,
23 Mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?
24 Ánh sáng phân ra bởi đường nào, Và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất?
25 Ai đào kính cho nước mưa chảy, Phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét,
26 Ðể mưa xuống đất bỏ hoang, Và trên đồng vắng không có người ở;
27 Ðặng tưới đất hoang vu, mong quạnh, Và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên?


28 Mưa có cha chăng? Ai sanh các giọt sương ra?
29 Nước đá ra bởi lòng của ai? Ai đẻ ra sương móc của trời?
30 Nước đông lại như đá, rồi ẩn bí, Và mặt vực sâu trở thành cứng.
31 Ngươi có thế riết các dây chằng Sao rua lại, Và tách các xiềng Sao cầy ra chăng?
32 Ngươi có thế làm cho các cung Huỳnh đạo ra theo thì, Và dẫn đường cho Bắc đẩu với các sao theo nó chăng?


33 Người có biết luật của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng?
34 Ngươi có thế cất tiếng mình la lên cùng mây, Khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng?
35 Ngươi có thế thả chớp nhoáng ra, Ðể nó đi, và đáp với ngươi rằng: Thưa, chúng tôi đây?
36 Ai có đặt khôn ngoan trong lòng, Và ban sự thông sáng cho trí não?
37 Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây? Khi bụi đất chảy như loài kim tan ra,
38 Và các cục đất dính lại nhau, Ai nghiêng đổ những bình nước của các từng trời?


39 (39:1) Khi mẹ con sư tử nằm phục nơi hang, Khi rình trong bụi-rậm nó,
40 (39:2) Há có phải ngươi săn mồi cho sư tử cái, Và làm cho sư tử con đói được no sao?
41 (39:3) Ai sắm đồ ăn cho quạ, Khi con nhỏ nó kêu la cùng Ðức Chúa Trời, Và bay đi đây đó không đồ ăn?



bảo đảm , khi bạn nghe Chúa hỏi những câu hỏi này , bạn sẽ "cứng họng"  2leluoi

không biết các bạn có ai suy nghĩ giống Vân không ??

- mùa hè ... trời nóng .. dĩ nhiên "nước bốc hơi nhiều" .. đúng ra phải "mưa nhiều"  .. nhưng lại ít mưa

- mùa thu ... trời lạnh ... "nước bốc hơi ít" .. đúng ra là phải "mưa ít" ... nhưng lại mưa nhiều 

- tại sao người ta lấy muối từ nước biển cả mấy ngàn năm nay, mà nước biễn vẩn không lạt đi bớt , hay không mặn lên thêm , nó vẫn giữ y chang cái taste của từ lúc ban đầu



  Suytu
Reply
#15
7. Chúa là Đấng đáng cho mình tìm tới cầu nguyện , ngoài Chúa ra , không một ai , mình có thể tìm tới cầu nguyện được


vì sao ??


i. Ngài có quyền trên tất cả mọi vật ... Ngài mà nói yes, thì nó sẽ là yes .. Ngài mà nói no , thì nó sẽ là no ... không ai có khả năng thay đổi được ý Ngài

ii. Ngài ở  tất cả mọi nơi ... mình không cần phải tới 1 nơi nào , mới có sự hiện diện của Ngài ... ở bất cứ nơi nào , mình cũng có thể cầu nguyện , nói chuyện với Ngài

iii. Ngài thành tín ... thành tín với những gì Ngài đả hứa trong Kinh thánh , thêm vào đó , Ngài có dư khả năng để thực hiện những lời Ngài đả hứa ... nên mình có thể tìm tới đấng thành tín mà cầu xin



bây giờ Vân đưa ra 2 tỉ dụ ở đây cho bạn suy nghĩ

i. một ông vua có quyền tuyệt đối , i mean , có quyền tuyệt đối , yes , có quyền tuyệt đối

- bạn cần gì , là bạn tới ông vua này cầu xin ??? dĩ nhiên việc tới gặp ông rất dễ , chứ không phải bước qua "xác" những người lính , mới có thể tới gặp được ông

- hay bạn tới ông A , ông B , bà C , ông D , để bạn cầu xin ??? mà bạn có sure là họ sẽ làm gì được cho bạn hay không cái đả ???






ii. tỉ dụ Vân có problem với anh A

- dĩ nhiên Vân sẽ nói chuyên với anh A để giải quyết problem ... nhưng nếu sau vài lần , thấy không có hiệu quả gì , thì Vân có tiếp tục làm chuyện này không ??? ... vì rất nhiều trường hợp mà mình nói chuyện để giải quyết , rốt cuộc , mình cũng chẳng giải quyết được gì cả ... vậy thì sao ??? Confused

- Vân sẽ tìm tới Chúa , để Chúa giải quyết , vì sao ??

- vì Chúa có thể xoay chuyễn tình hình ... vì Chúa có thể thay đổi sự suy nghĩ của anh A ... Chúa sẽ làm theo cách Ngài , mà chỉ có Ngài mới làm được , chứ khả năng Vân thì không làm được




đó là nguyên nhân vì sao mình có thể tới cầu nguyện với Chúa

- vì Chúa có thể xoay chuyễn tình hình

- vì Chúa có thể thay đổi sự suy nghĩ của người khác 


Ngài có cách giải quyết vấn đề của Ngài , mà cá nhân mình không thể nào làm được
Reply