phá
(2026-03-27, 11:09 AM)TTTT Wrote: Dạ, cảm ơn anh phai nhiều, dù anh nói sao thì Lan vẫn để nick phai của anh vào trong tim rồi (vì chưa bao giờ thấy hình thật của anh phai)....Tim của Lan trống rỗng nên nhét được nhiều hình bóng lắm....Càng nhiều càng ấm, càng thấy mình không bị lẻ loi đó anh phai. Anh phai không thấy chật chội là được rồi héng.  Wink  Rolling-on-the-floor-laughing4
Còn có 1 chuyện này Lan cũng cần sự góp ý của mọi người...Là chuyện của Tina đó...Nhưng nếu anh cho phép Lan mới dám nói cơ! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không, anh phai chỉ thích tim mình chật chứ không thích tìm vào tim ai chật  Lol.

Anh phai đã nói là cứ coi quán phá như nhà của Lan mà Lan lại còn rào đón. Có gì cứ post tự nhiên đi, rào đón thêm là dù có anh Nhiều Chuyện tới cản thì anh phai cũng ... quạu đó  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Chuyện của Tina ra sao?
Reply
Hôm nay GW sale 50% off everything, họ mở cửa lúc 9AM mà khi tôi tới đó lúc 9:05 đã đông như quân Nguyên, shopping cart không còn một cái đành phải kéo cái này tuy không thích lắm.

Thấy cái chi ngồ ngộ cũng bỏ vào. 
[Image: 20260327-093328.jpg]

[Image: 20260327-095231.jpg]


Nhưng cuối cùng chỉ đem về nhà 2 món.
[Image: 20260327-125129.jpg]

Thiên hạ mua bình trà để ... nhậm trà, tôi mua chỉ nghĩ chuyện phá phách trồng cây.
[Image: 20260327-125212.jpg]
Reply
(2026-03-27, 11:11 AM)LýMạcSầu Wrote: Buổi sáng thứ 6, nghe bài hát anh Phai posted, rất lâu rồi mới nghe lại.  Tulip4

Sầu cũng thấy anh Nhiêu Chuyện dễ thương mà không dám thương, vì không biết ảnh thích đàn ông hay đàn bà   Rolling-on-the-floor-laughing4


@ Bé Lan, lái xe đi làm, chị nghĩ đến NL hay post TGIF mỗi thứ 6. Sẽ nhớ những ngày vui buồn  ở đây, hỉ nộ ái ố có đủ  Heavy-black-heart4
Chị khâm phục em Lan 1 điều là rất chung tình.  Wink   Thật sự buông bỏ là một điều không dễ làm.

Dạ cảm ơn chị Sầu vẫn còn nhớ những Thứ sáu đã qua của Lan thật nhiều! Hôm nay được chị Sầu khen mình "chung tình" thích thì thôi luôn! Cảm ơn chị. Thankyou Tulip4 Heavy-black-heart4
@ anh phai..
(2026-03-27, 11:20 AM)phai Wrote: Không, anh phai chỉ thích tim mình chật chứ không thích tìm vào tim ai chật  Lol.

Anh phai đã nói là cứ coi quán phá như nhà của Lan mà Lan lại còn rào đón. Có gì cứ post tự nhiên đi, rào đón thêm là dù có anh Nhiều Chuyện tới cản thì anh phai cũng ... quạu đó  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Chuyện của Tina ra sao?
Vậy Lan không rào đón nữa nhe....Chuyện là vầy: Lan nuôi Tina đã được 14 năm rưỡi rồi thì phải biết là nó đã già lắm rồi héng nhưng vì nó còn healthy lắm (Vet có nói như vậy) nên Lan vẫn còn thương nó, chỉ là từ 2 tuần nay cái môi dưới của nó có 1 mục gì đó, ban đầu nhò xíu hà đem cho Vet khám thì họ chỉ cho thuốc uống với ointment để thoa thôi, giờ thì cái mục đó càng ngày càng lớn; lớn bằng đầu ngón tay cái luôn á! Mấy bữa trước Vet chuyển nó đi bệnh viện thú y lớn thì qua mấy thử nghiệm họ cho biết là Tina bị cancer (CC)...CC đó tên gì mà dài lắm rất khó nhớ và khó đọc. Giờ Vet cho biết là muốn giải phẩu cho Tina thì có hai lựa chọn 1 là giải phẩu xong bảo đảm là CC không còn có thể trở lại nữa, còn hai là ngược lại, giải phẩu xong có thể CC đó vẫn có thể trở lại nhưng dù bằng cách nào thì số tiền giải phẩu đó (cả 2 options) cũng mắc tới tận trời xanh luôn! Lan chỉ muốn các anh chị em cho Lan xin chút ý kiến là cứ để y như vậy và bỏ chút công với thời gian ra để chăm sóc cho Tina hay là...làm sao????

Các anh các chị em ơi....Lan rất mong là các anh chị em cho Lan chút ý kiến vì Lan đã định là không giải phẩu cho Tina vì nó cũng quá già rồi...Làm vậy Lan có bị mang tội với...lương tâm mình không ta??? Buồn đủ thứ hết luôn! 😥😥😥
                                                                                   
Reply
(2026-03-27, 01:12 PM)TTTT Wrote: Dạ cảm ơn chị Sầu vẫn còn nhớ những Thứ sáu đã qua của Lan thật nhiều! Hôm nay được chị Sầu khen mình "chung tình" thích thì thôi luôn! Cảm ơn chị.  Thankyou  Tulip4  Heavy-black-heart4
@ anh phai...Vậy Lan không rào đón nữa nhe....Chuyện là vầy: Lan nuôi Tina đã được 14 năm rưỡi rồi thì phải biết là nó đã già lắm rồi nhưng vì nó còn healthy lắm (Vet có nói như vậy) nên Lan vẫn còn thương nó, nhưng từ 2 tuần nay cái môi dưới của nó có 1 mục gì đó, ban đầu nhò xíu hà đem cho Vet khám thì họ chỉ cho thuốc uống với ointment để thoa thôi, giờ thì cái mục đó càng ngày càng lớn ; lớn bằng đầu ngón tay cái luôn á! Mấy bữa trước Vet chuyển nó đi bệnh viện thú y lớn thì qua mấy  thử nghiệm họ cho biết là Tina bị cancer (CC)...CC đó tên gì mà dài lắm rất khó nhớ và khó đọc. Giờ Vet cho biết là muốn giải phẩu cho Tina thì có hai lựa chọn 1 là giải phẩu xong bảo đảm là CC không còn có thể trở lại nữa, còn hai là ngược lại, giải phẩu xong có thể CC đó vẫn có thể trở lại nhưng dù bằng cách nào thì số tiền giải phẩu đó (cả 2 options) cũng mắc tới tận trời xanh luôn! Lan chỉ muốn các anh chị em cho Lan xin chút ý kiến là cứ để y như vậy và bỏ chút công với thời gian ra để chăm sóc cho Tina hay là...làm sao????

Các anh các chị em ơi....Lan rất mong là các anh chị em cho Lan chút ý kiến vì Lan đã định là không giải phẩu cho Tina vì nó cũng quá già rồi...Làm vậy Lan có bị mang tội với...lương tâm mình không ta??? Buồn đủ thứ hết luôn! 😥😥😥

Tina còn sống được bao lâu nếu không giải phẫu? Khó quyết định thật vì Tina như người thân trong gia đình. Chị nghĩ không nên giải phẫu vì Tina già rồi. Nếu khi nó đau quá, thì chích cho nó giải thoát. Crying-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-27, 12:06 PM)phai Wrote: Hôm nay GW sale 50% off everything, họ mở cửa lúc 9AM mà khi tôi tới đó lúc 9:05 đã đông như quân Nguyên, shopping cart không còn một cái đành phải kéo cái này tuy không thích lắm.




Nhưng cuối cùng chỉ đem về nhà 2 món.
[Image: 20260327-125129.jpg]

Cái hình vuông vuông là bình hả anh Phai?
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-27, 01:12 PM)TTTT Wrote: Dạ cảm ơn chị Sầu vẫn còn nhớ những Thứ sáu đã qua của Lan thật nhiều! Hôm nay được chị Sầu khen mình "chung tình" thích thì thôi luôn! Cảm ơn chị.  Thankyou  Tulip4  Heavy-black-heart4
@ anh phai...Vậy Lan không rào đón nữa nhe....Chuyện là vầy: Lan nuôi Tina đã được 14 năm rưỡi rồi thì phải biết là nó đã già lắm rồi héng nhưng vì nó còn healthy lắm (Vet có nói như vậy) nên Lan vẫn còn thương nó, chỉ là từ 2 tuần nay cái môi dưới của nó có 1 mục gì đó, ban đầu nhò xíu hà đem cho Vet khám thì họ chỉ cho thuốc uống với ointment để thoa thôi, giờ thì cái mục đó càng ngày càng lớn; lớn bằng đầu ngón tay cái luôn á! Mấy bữa trước Vet chuyển nó đi bệnh viện thú y lớn thì qua mấy  thử nghiệm họ cho biết là Tina bị cancer (CC)...CC đó tên gì mà dài lắm rất khó nhớ và khó đọc. Giờ Vet cho biết là muốn giải phẩu cho Tina thì có hai lựa chọn 1 là giải phẩu xong bảo đảm là CC không còn có thể trở lại nữa, còn hai là ngược lại, giải phẩu xong có thể CC đó vẫn có thể trở lại nhưng dù bằng cách nào thì số tiền giải phẩu đó (cả 2 options) cũng mắc tới tận trời xanh luôn! Lan chỉ muốn các anh chị em cho Lan xin chút ý kiến là cứ để y như vậy và bỏ chút công với thời gian ra để chăm sóc cho Tina hay là...làm sao????

Các anh các chị em ơi....Lan rất mong là các anh chị em cho Lan chút ý kiến vì Lan đã định là không giải phẩu cho Tina vì nó cũng quá già rồi...Làm vậy Lan có bị mang tội với...lương tâm mình không ta??? Buồn đủ thứ hết luôn! 😥😥😥

Lan ơi, LL kể Lan nghe một chuyện nhỏ có thật của người quen nha. Shy
Có hai vợ chồng trẻ nuôi cô miu miu, cổ ngày càng già càng bệnh, giải phẫu mấy lần. Lần cuối cùng là 6k mà vẫn không qua khỏi. Mà khi giải phẫu lần cuối thì hai vợ chồng đang đi xa, nhờ người bạn trông giùm, tiền chi phí bạn trả trả trước, họ về trả lại. Nhưng vấn đề là khi nghe con số tiền 6k thì người bạn không dám giải quyết, và may là họ đã về kịp để giải phẫu, nhưng sau đó vài tháng thì cô miu này vẫn đi và phải chích thuốc. 

Tina sống lâu với Lan như là người thân, nên cũng khó giải quyết, LL chỉ kể thôi, còn lại tùy Lan định đoạt.  love


Anh Phai mua đồ về hoài thì nhà làm sao có đủ chỗ cất hihi....
Reply
(2026-03-27, 02:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Tina còn sống được bao lâu nếu không giải phẫu?  Khó quyết định thật vì Tina như người thân trong gia đình.  Chị nghĩ không nên giải phẫu vì Tina già rồi. Nếu khi nó đau quá, thì chích cho nó giải thoát.  Crying-face4

Dạ, như chị biết đó...Tina đã hơn 14 tuổi rồi nên Lan không nghĩ là nó sống được bao lâu nữa, huống chi giờ nó bị cancer nên Lan không có ý định là giải phẩu cho nó đâu.....ây dzà dzà!!!!!Nhỏ con gái mới vừa text cho Lan về vụ Tina...Có chuyển biến, để tối nó về coi sao cái đã. But Lan cũng cảm ơn chị Sầu nhiều vì ý kiến của chị giống y như điều gì Lan đã suy nghĩ cho Tina. Lan phải vô làm lại rồi...Mình nói chuyện sau nha.

@ LL Bây giờ Lan đang bận, những gì LL nói Lan đọc chưa kỷ, để chiều về mình nói chuyện thêm nha. Anyway, cảm ơn LL rất nhiều. Hug
                                                                                   
Reply
Hi Sầu, 
Cái bình đó chắc là bình cắm bông. Anh phai ngắm nghía thấy nó hình dáng lạ và màu sắc hạp với bonsai nên mua về để khoan lỗ trồng bonsai. Tám tì sale còn 4 tì, 1/4 tô phở thôi mà  Wink .

Hi LL,
Thì đó, rinh đồ GW về miết giờ thành cái bịnh rồi. Nhà anh giờ toàn là những thứ lỉnh kỉnh đó không. Có nhiều cái mua về rồi mấy tuần sau lục lại mớ hỗn độn cũ thì thấy 1 cái gần y hệt  Shy .

Hi Lan, 
Anh phai cũng có cùng ý kiến với Sầu và LL, nên để Tina đi cho nhẹ nhàng.
Ngay cả với kiếp người, nếu những người thân của ai đó bị những căn bệnh không còn hy vọng chữa trị, và khi được chẩn đoán là đang trong những ngày cuối rồi lại thêm vào những đau đớn khốn cùng của thể xác, thì ai cũng phải quyết định để họ ra đi thanh thản.
Reply
Dạ, chào các anh chị....Hôm nay công việc nhiều quá, làm không dám nghỉ tay mà tới giờ này mới xong. Không biết các anh chị còn thức hay không nữa nhưng Lan cũng muốn vô đây để nói lời cảm ơn cùng các anh chị đã giúp ý kiến cho Lan ...Vậy là chị Sầu, LL và anh phai, anh Ech (anh Ech chỉ cho like thôi nhưng Lan nghĩ là anh cũng đồng ý với anh phai, chị Sầu và LL Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) cho ý kiến giống ý Lan muốn quá đi....Lan thật tình không muốn làm giải phẩu cho nó đâu nhưng chiều nay mấy đứa con đã cùng hội họp qua cam và cả 3 chúng nó (có thèng con rể tương lai Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) đã cùng đồng ý là sẽ làm cuộc tiểu phẩu cho Tina (option thứ 2) nhưng cả 3 bọn nó sẽ lo hết vụ tiền nong và biểu Lan không cần phải lo gì cả! Không phải là Lan sợ tốn tiền gì đâu mà sợ sau cuộc tiểu phẩu đó Tina sẽ yếu hơn rồi coi như tiền mất tật mang nữa thôi hà! Bây giờ coi như chuyện đâu vào đó rồi...Lan hơi giận các con một chút vì chúng không nghe lời Mẹ của chúng khuyên nên đã chịu đầu hàng rồi đi ra...Thứ Tư tuần tới sẽ là ngày tiểu phẩu cho Tina rồi, giờ Lan chỉ cầu mong là mọi thứ sẽ được bình an, nhất là Tína! Disappointed-face4 Disappointed-face4
                                                                                   
Reply
(2026-03-27, 03:00 PM)lưu ly phố Wrote: Lan ơi, LL kể Lan nghe một chuyện nhỏ có thật của người quen nha. Shy
Có hai vợ chồng trẻ nuôi cô miu miu, cổ ngày càng già càng bệnh, giải phẫu mấy lần. Lần cuối cùng là 6k mà vẫn không qua khỏi. Mà khi giải phẫu lần cuối thì hai vợ chồng đang đi xa, nhờ người bạn trông giùm, tiền chi phí bạn trả trả trước, họ về trả lại. Nhưng vấn đề là khi nghe con số tiền 6k thì người bạn không dám giải quyết, và may là họ đã về kịp để giải phẫu, nhưng sau đó vài tháng thì cô miu này vẫn đi và phải chích thuốc. 

Tina sống lâu với Lan như là người thân, nên cũng khó giải quyết, LL chỉ kể thôi, còn lại tùy Lan định đoạt.  love


Anh Phai mua đồ về hoài thì nhà làm sao có đủ chỗ cất hihi....

LL ơi, Lan nghĩ đây là lần đầu mà cũng là lần cuối cùng gia đình mình làm tiểu phẩu cho Tina nè LL. Số tiền làm tiểu phẫu cho tina cũng là 6K đó LL. Thôi thì coi như đã trọn tình hay đã "trả nợ cho xong" với con chó nhà mình rồi cho nhẹ lòng!.... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Giờ mình thấy mỏi lưng quá chừng chừng, mình sẽ vô chuồng đây, chúc LL, anh phai, chị Sầu, anh Ech và cả nhà xóm phá ngủ ngon. 1393397501 1393397501 223110697 Heavy-black-heart4 Tulip4
                                                                                   
Reply
(2026-03-27, 09:10 PM)TTTT Wrote: LL ơi, Lan nghĩ đây là lần đầu mà cũng là lần cuối cùng gia đình mình làm tiểu phẩu cho Tina nè LL. Số tiền làm tiểu phẫu cho tina cũng là 6K đó LL. Thôi thì coi như đã trọn tình hay đã "trả nợ cho xong" với con chó nhà mình rồi cho nhẹ lòng!.... Grinning-face-with-smiling-eyes4  
Giờ mình thấy mỏi lưng quá chừng chừng, mình sẽ vô chuồng đây, chúc LL, anh phai, chị Sầu, anh Ech và cả nhà xóm phá ngủ ngon.  1393397501  1393397501  223110697  Heavy-black-heart4  Tulip4

Lan,  Hug Heavy-black-heart4 Trưa nay Jay muốn gõ kể chuyện cho Lan về hai cục cưng bé mèo nhà Jay hồi trước bệnh ra sao, mà bây giờ mới làm được.  Mấy cháu đã quyết định vậy rồi thì Jay cầu xin cho mọi sự suông sẻ với cuộc tiểu phẩu , nhất là cho Tina đỡ đau đớn và mama Lan được khoẻ mạnh lo cho Tina.

Lan ngủ ngon nhé.  Heavy-black-heart4
Reply
(2026-03-27, 09:10 PM)TTTT Wrote: LL ơi, Lan nghĩ đây là lần đầu mà cũng là lần cuối cùng gia đình mình làm tiểu phẩu cho Tina nè LL. Số tiền làm tiểu phẫu cho tina cũng là 6K đó LL. Thôi thì coi như đã trọn tình hay đã "trả nợ cho xong" với con chó nhà mình rồi cho nhẹ lòng!.... Grinning-face-with-smiling-eyes4  
Giờ mình thấy mỏi lưng quá chừng chừng, mình sẽ vô chuồng đây, chúc LL, anh phai, chị Sầu, anh Ech và cả nhà xóm phá ngủ ngon.  1393397501  1393397501  223110697  Heavy-black-heart4  Tulip4

Thôi vậy cũng xong. 1393397501 Lan Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Chị Lan  Hello
Nếu là em, em cũng sẽ đem Tina đi phẫu thuật, cho trọn tình với em Tina. Cơ hội 5-5 hay 2-8 em cũng sẽ thử. 

Khi nào Tina sẽ phẫu thuật vậy chị. Em mong Tina sẽ khỏe lại sớm để cả nhà đỡ lo lắng.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Cám ơn em Mãi Yêu Thương nhớ tới Jay.   Jay sẽ tìm nghe tiếng hát em bên nhà anh 5.  Tulip4
Reply
Lan ơi, cầu mong Lan đỡ lo. Jay mong bé Tina đỡ đau và khoẻ mạnh lại sau thứ Tư nhé.  Cám ơn Lan cho tình bạn bao năm qua từ VF.  Jay cảm phục sự chung tình và tha thứ của Lan.  Hẹn gặp lại nàng nhé.  Heavy-black-heart4
Reply