phá
(2026-02-24, 07:28 PM)phai Wrote: Cảm ơn LL ghé ngắm cây  Tulip4 .
Bây giờ loay hoay chơi với mấy món đồ lẩm cẩm này cũng thấy lòng thanh thản. Cây trúc già LL nói có phải loại trồng trong nước gọi là "Lucky bamboo"? Anh phai cũng không trồng được loại này, chỉ được ít lâu là nó ngủm.

Oui anh Phai, nhà LL toàn là cây này ở các bàn thờ. Mà sau vụ bà côvi thì người ta không bán nữa. Tìm khó khăn lắm, mà khi có thì nó không tốt tươi và sống bền lâu như thời trước. 

LL thì lúc này thích chơi với AI và video/nhạc, hình ảnh hihi. Thấy vui lắm ah.  Smiling-face-with-halo4
Reply
Cuối tháng Hai, trời đã rủ nắng về nhiều, làm lòng ngườì cũng phấn chấn hơn. Tôi lại bắt đầu tà tà xuống chỗ thân quen nhiều hơn nữa  Wink. Kỳ này có thêm nhiệm vụ mới, bà chị dâu biết tôi khoái lùng sục mấy cái op shop nên nhờ tôi tìm mua áo sơ mi hoặc t-shirt để bả gửi về VN cho cháu. Nhờ chuyện gì tôi còn ngại ngần chứ chuyện này thật là gãi đúng chỗ ngứa Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Mới có coupon 40% off cho quần áo của Value Village nên gần nhà có cái nào là đi hết.    

[Image: 20260226-162757.jpg]

Làm nhiệm vụ bà chị dâu giao xong là lò dò qua dãy bán đồ trang trí. Trong những tiệm thrift store bên này, Value Village bán mắc nhất lại còn tính thuế nên dù thấy mấy món khá thích như tượng cô gái Việt này tôi cũng không mua ngay mà chờ đến thứ Ba ngày của trưởng lão (30% off) sẽ mò lên lại nếu còn duyên với cổ thì mời nàng dzìa dinh.  Wink

[Image: 20260226-154000.jpg]


Và cái bình này nữa.
[Image: 20260226-160252.jpg]
Reply
(2026-02-26, 07:18 PM)phai Wrote: Cuối tháng Hai, trời đã rủ nắng về nhiều, làm lòng ngườì cũng phấn chấn hơn. Tôi lại bắt đầu tà tà xuống chỗ thân quen nhiều hơn nữa  Wink. Kỳ này có thêm nhiệm vụ mới, bà chị dâu biết tôi khoái lùng sục mấy cái op shop nên nhờ tôi tìm mua áo sơ mi hoặc t-shirt để bả gửi về VN cho cháu. Nhờ chuyện gì tôi còn ngại ngần chứ chuyện này thật là gãi đúng chỗ ngứa Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Mới có coupon 40% off cho quần áo của Value Village nên gần nhà có cái nào là đi hết.    

[Image: 20260226-162757.jpg]

Làm nhiệm vụ bà chị dâu giao xong là lò dò qua dãy bán đồ trang trí. Trong những tiệm thrift store bên này, Value Village bán mắc nhất lại còn tính thuế nên dù thấy mấy món khá thích như tượng cô gái Việt này tôi cũng không mua ngay mà chờ đến thứ Ba ngày của trưởng lão (30% off) sẽ mò lên lại nếu còn duyên với cổ thì mời nàng dzìa dinh.  Wink

[Image: 20260226-154000.jpg]


Và cái bình này nữa.
[Image: 20260226-160252.jpg]

Bên Lan giờ cũng có nắng thật nhiều rồi đó anh phai. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 36*F nhưng ngày mai sẽ lên tới hơn 60 độ luôn ...Sướng ghê đi. LOL-4
Hy vọng tới ngày Thứ Ba tượng cô gái Việt đó vẫn còn chờ anh đón dìa dinh....Cái này Lan nói thiệt nha: Nhìn tượng đó nhớ chị Sầu vì từ khuôn mặt đến vóc dáng giống chị Sầu trong tấm hình chị ấy mặc áo dài lắm luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lan mới đi thăm chị bạn về nên giờ đi ăn cơm, chắc không được vô đây nữa đâu nên Lan mến chúc anh phai và các quý khách trong quán phá ngủ ngon luôn. Shy 1393397501
                                                                                   
Reply
(2026-02-26, 08:37 PM)TTTT Wrote: Bên Lan giờ cũng có nắng thật nhiều rồi đó anh phai. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 36*F nhưng ngày mai sẽ lên tới hơn 60 độ luôn ...Sướng ghê đi.  LOL-4  
Hy vọng tới ngày Thứ Ba tượng cô gái Việt đó vẫn còn chờ anh đón dìa dinh....Cái này Lan nói thiệt nha: Nhìn tượng đó nhớ chị Sầu vì từ khuôn mặt đến vóc dáng giống chị Sầu trong tấm hình chị ấy mặc áo dài lắm luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lan mới đi thăm chị bạn về nên giờ đi ăn cơm, chắc không được vô đây nữa đâu nên Lan mến chúc anh phai và các quý khách trong quán phá ngủ ngon luôn.  Shy  1393397501

Lan nói sao chứ nãy giờ anh phai uống mấy shots rượu rồi mà vẫn không thấy có nét nào giống Sầu ... nhất là mái tóc Lol ,

Nếu nói về hình dáng và tóc tai, anh phai nghĩ giống Cỏ. 

Lan và quý khách quán phá ngủ ngon, anh phai cũng vô ổ vì sau mấy shots gin, người cũng lừng khừng rồi.
Reply
Vậy chứ có những món đồ thấy là phải mua, không thể chờ đến ngày "trưởng lão". Như tấm tranh sơn mài này chẳng hạn.

[Image: 20260227-091741.jpg]


Ngoại trừ cái kệ, bóng đèn và cây, tất cả đều mua từ op stores.

[Image: 20260227-091954.jpg]
Reply
Cây cảnh nhà anh Phai lộng lẫy sắc hương quá. Như một "nhà thủy tạ" nho nhỏ. Tulip4 . Hôm qua LL đi chợ, sau Tết, còn lại những khóm trúc nhỏ mà họ bó lại, mình về để lên một cái đĩa trệt đó. Hỏi bao nhiêu, $18  Rolling-on-the-floor-laughing4 , nên thôi "quay xe" luôn.  Wink

LL đang chờ hoa trạng nguyên nở mà năm nay hết tháng Hai rồi mà sao chưa thấy gì cả hihi. Năm ngoái nở lia lịa tới cuối tháng 10 còn nở tiếp.
Reply
Công nhận bên anh Phai bán nhiều đồ Á Đông quá.
Bên Sầu, từ khi nhóm người Việt sau này qua, cái gì cũng bán, không còn cho như những người Việt tỵ nạn xưa. Tiền là Tiên là Phật.

Anh trưng bày đẹp quá Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Ngày xưa có giờ học thuộc lòng, trong sách "học thuộc lòng" hay tả mấy ông nội ngoại đại khái rằng "ông em giờ vui thú điền viên". Lúc đó nhỏ xíu có biết "thú điền viên" là cái chi, giờ thì mình cũng vui thú "cây cảnh"  Shy.
Cũng đỡ vì nó là một cái thú tiêu khiển lành mạnh nhất để giải khuây.
Và đó là một cái thú đam mê nên thích và khi thích thì cố làm cho nó đẹp.

Cảm ơn Sầu, LL và Lan Tulip4 Tulip4 Tulip4 ghé qua trò chuyện cho quán bớt vắng   Wink .
Reply
(2026-02-27, 07:50 PM)phai Wrote: Ngàyu xưa có giờ học thuộc lòng, trong sách "học thuộc lòng" hay tả mấy ông nội ngoại đại khái rằng "ông em giờ vui thú điền viên". Lúc đó nhỏ xíu có biết "thú điền viên" là cái chi, giờ thì mình cũng vui thú "cây cảnh"  Shy.
Cũng đỡ vì nó là một cái thú tiêu khiển lành mạnh nhất để giải khây.
Và đó là một cái thú đam mê nên thích và khi thích thì cố làm cho nó đẹp.

Cảm ơn Sầu, LL và Lan Tulip4 Tulip4 Tulip4 ghé qua trò chuyện cho quán bớt vắng   Wink .

Sầu nghĩ tới VB đeo ống trợ thở phát chán. Thành viên cố gắng nhưng có lẻ...
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Sau 3 tháng mùa đông, hôm nay mới có một ngày đẹp như mùa Xuân, buổi trưa 6º C và chan hòa nắng. Trời như vậy mà nằm nhà rất uổng nên tôi lại xuống phố, sẵn cái coupon 40% off của Value Village còn 2 lần xài nữa và trong thành phố còn hai tiệm nên đi cả. Thêm 3 tiệm khác nữa nên đi từ 1 tới 7 giờ chiều Wink  

[Image: 20260227-135921.jpg]

Vô Goodwill thấy cái mắc dịch này tính mua về làm đồ chùi chân trong washroom và tiện thể cho tụi bò đỏ ngắm trên FB nhưng vẫn tiếc 3$ hơn, không đáng  Wink
[Image: 20260227-161730.jpg]


Qua tiệm VV thứ 2.
[Image: 20260227-165257.jpg]

[Image: 20260227-172529.jpg]


Thấy cái xe ngộ nghĩnh này đậu ở bãi đậu xe. Không hiểu xe như vầy có được phép lái trên đường không hay họ chỉ làm cho vui. 
[Image: 20260227-174952.jpg]

[Image: 20260227-175029.jpg]

[Image: 20260227-175047.jpg]

Đói bụng nên khều tài xế riêng lái BMW tới chở về nhà. Sáu giờ chiều mà trời vẫn còn sáng đã thì thôi. 
[Image: 20260227-181654.jpg]
Reply
Trên anh Phai thời tiết tốt hơn ở đây Tulip4 . Chỗ LL còn ẹ lắm, nhơ nhớp tuyết quá chừng. Ville đang chuẩn bị dọn tuyết. Nên hôm nay LL đi công việc tối mịt về không có chỗ parking. Tìm te tua luôn. Tuần sau thấy trời đẹp hơn và đổi giờ nên chăc là ok hơn nhiều. Qua tháng Ba rồi còn gì hihi. 

Có luật xe đầy tuyết mà chạy là bị phạt. Xe như anh Phai chụp hình chắc triển lãm thôi chứ không chạy được đâu hihi.
Reply
(2026-02-27, 09:09 PM)lưu ly phố Wrote: Trên anh Phai thời tiết tốt hơn ở đây Tulip4 . Chỗ LL còn ẹ lắm, nhơ nhớp tuyết quá chừng. Ville đang chuẩn bị dọn tuyết. Nên hôm nay LL đi công việc tối mịt về không có chỗ parking. Tìm te tua luôn. Tuần sau thấy trời đẹp hơn và đổi giờ nên chăc là ok hơn nhiều. Qua tháng Ba rồi còn gì hihi. 

Có luật xe đầy tuyết mà chạy là bị phạt. Xe như anh Phai chụp hình chắc triển lãm thôi chứ không chạy được đâu hihi.

Hỏi cho vui thôi. Mà sao họ lại đậu ở một góc khuất, ngay bên hông của Value Village, nên đâu có mấy ai thấy và tại sao họ lại câu nguyên chiếc "quái xế" đó tới chỗ vắng vẻ để đậu. Anh phai đi dường tắt để qua tiệm khác mới thấy. 

Coi như sáng tháng Ba rồi. Bên anh, dấu trừ trước con số chỉ nhiệt độ của ban ngày hầu như đã biến mất, ta nói nó phan phái thì thôi.

[Image: 2026-02-28-082835.png]
Reply
(2026-02-28, 08:34 AM)phai Wrote: Hỏi cho vui thôi. Mà sao họ lại đậu ở một góc khuất, ngay bên hông của Value Village, nên đâu có mấy ai thấy và tại sao họ lại câu nguyên chiếc "quái xế" đó tới chỗ vắng vẻ để đậu. Anh phai đi dường tắt để qua tiệm khác mới thấy. 

Coi như sáng tháng Ba rồi. Bên anh, dấu trừ trước con số chỉ nhiệt độ của ban ngày hầu như đã biến mất, ta nói nó phan phái thì thôi.

[Image: 2026-02-28-082835.png]

Chắc họ decor sẵn đó chuẩn bị cho tiết mục gì đó trong tuần tới hihi. LL đoán đại.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Thời tiết ở anh Phai lý tưởng hơn ở đây. Hôm nay LL ra ngoài thì rất fresh, nhưng tuyết tan quá nhiều, lõm bõm, đi chậm chạp là bị mấy chiếc xe chạy văng nước hất tứ tung dơ lắm. Trời vẫn chưa có nắng. LL thích thời gian sau khi đổi giờ hơn. Mọi thứ, như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông khá dài.  Smiling-face-with-halo4
Reply
(2026-02-27, 08:27 PM)phai Wrote: Sau 3 tháng mùa đông, hôm nay mới có một ngày đẹp như mùa Xuân, buổi trưa 6º C và chan hòa nắng. Trời như vậy mà nằm nhà rất uổng nên tôi lại xuống phố, sẵn cái coupon 40% off của Value Village còn 2 lần xài nữa và trong thành phố còn hai tiệm nên đi cả. Thêm 3 tiệm khác nữa nên đi từ 1 tới 7 giờ chiều Wink  

[Image: 20260227-135921.jpg]

Vô Goodwill thấy cái mắc dịch này tính mua về làm đồ chùi chân trong washroom và tiện thể cho tụi bò đỏ ngắm trên FB nhưng vẫn tiếc 3$ hơn, không đáng  Wink
[Image: 20260227-161730.jpg]

Rolling-on-the-floor-laughing4 nhìn màu áo đỏ là thấy ghét rồi.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-02-28, 02:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4  nhìn màu áo đỏ là thấy ghét rồi.

Vậy cho nên dù chỉ là $3 cũng không phí tiền. Với lại nghĩ rằng cũng hơi trẻ con, nếu dùng nó để chọc tụi bò đỏ  Wink .

...

Bữa cơm rất giản dị.

[Image: 20260228-181228.jpg]

Tôi thích cá kho nhưng ở condo nên hầu như không kho cá vì tanh vô cùng. Bà chị dâu biết vậy nên thỉnh thoảng kho cá cũng cho tôi một ít, có bà chị dâu tốt bụng như vậy nên bả nhờ đi thrift stores mua đồ thì không thể thoái thác.
Reply