Posts: 615
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
Tôi thành thật xin lỗi anh.
*********
Cũng nhân đây các ơn các anh lãng, Vịt, anatta, Ếch ... đã lên tiếng dùm, qua cách này cách khác. Qua vụ này mới phát giác 1 điều là mình được cảm tình của phụ nam hơn phụ nữ 
Cũng cám ơn các mods đã quyết định tha bổng trước thời hạn.
Chúc tất cả 1 ngày CN vui vẻ.
Posts: 2,923
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Welcome back,
Phụ nữ rắc rối nắm!
Posts: 1,529
Threads: 7
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
welcome back , vậy mới đúng !
Posts: 4,714
Threads: 6
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2021-05-02, 02:21 PM)Dược Tuệ Wrote: Tôi thành thật xin lỗi anh.
*********
Cũng nhân đây các ơn các anh lãng, Vịt, anatta, Ếch ... đã lên tiếng dùm, qua cách này cách khác. Qua vụ này mới phát giác 1 điều là mình được cảm tình của phụ nam hơn phụ nữ 
Chúc tất cả 1 ngày CN vui vẻ.
Có phụ nữ mến vẫn anh DT, vì họ yếu hơn nam, chánh nghĩa công bằng đối họ rất khó, anh DT thông cảm và thương phụ nữ chân yếu tay mền.
Posts: 8,169
Threads: 117
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2021-05-02, 02:21 PM)Dược Tuệ Wrote: Tôi thành thật xin lỗi anh.
*********
Cũng nhân đây các ơn các anh lãng, Vịt, anatta, Ếch ... đã lên tiếng dùm, qua cách này cách khác. Qua vụ này mới phát giác 1 điều là mình được cảm tình của phụ nam hơn phụ nữ 
Chúc tất cả 1 ngày CN vui vẻ.
Người đẹp trai, anh cool mà
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Thấy anh trở lại là tốt rồi
Posts: 3,915
Threads: 6
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2021-05-02, 02:21 PM)Dược Tuệ Wrote: Tôi thành thật xin lỗi anh.
*********
Cũng nhân đây các ơn các anh lãng, Vịt, anatta, Ếch ... đã lên tiếng dùm, qua cách này cách khác. Qua vụ này mới phát giác 1 điều là mình được cảm tình của phụ nam hơn phụ nữ 
Chúc tất cả 1 ngày CN vui vẻ.
Welcome back, anh Duoc Tue .
Posts: 13,447
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Chỉ hy vọng anh không đi luôn là vui rồi  Có người cạnh tranh sự khó chịu với ku lãng chứ để nó khíu chọ một mình cũng tội
Posts: 4,188
Threads: 23
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2021-05-02, 02:21 PM)Dược Tuệ Wrote: Cũng nhân đây các ơn các anh lãng, Vịt, anatta, Ếch ... đã lên tiếng dùm, qua cách này cách khác. Qua vụ này mới phát giác 1 điều là mình được cảm tình của phụ nam hơn phụ nữ 
Chúc tất cả 1 ngày CN vui vẻ.
Ha, anh ngon cơm và có bản lãnh hơn tôi nghĩ về anh  .
Đúng như Ếch nói, nếu anh đi luôn thì còn ai cạnh tranh chức "đệ nhất khó chịu" với tôi bây giờ, người đứng một mình trên đỉnh núi rất cô đơn anh ơi  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 1,859
Threads: 1
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Posts: 2,691
Threads: 148
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 615
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
(2021-05-02, 06:59 PM)SugarBabe Wrote: Sao anh bật mí bí mật của em và Tea 
Vậy nên nhốt ổng ba ngày
Cám ơn những mods quyết định tha bổng sớm.
Posts: 489
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
17
Chuc mung su huynh tro lai . Cam on may mods
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Posts: 2,144
Threads: 14
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Welcome back anh Dược Sỹ.
Với tui thì lúc nào anh cũng là Dược Sỹ và anh Anatta luôn là Thiền Sư hết. Chết hai cái tên ấy từ xưa dến nay rồi.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
|