2021-03-03, 06:40 PM
Đám Ma Tám Tàng
Mừng ngày sinh nhật của chồng, bà nọ dẫn ổng tới tiệm vũ khỏa thân.
Anh gác cửa lên tiếng:
- Chào anh Tám. Khỏe không?
Bà vợ đưa mắt nhìn ông chồng:
- Sao hắn biết anh?
- Ồ, thằng đó cùng đội banh trong sở.
Tới quầy rượu người quản lý cất tiếng:
- Anh Tám bữa nay uống gì?
Ông chồng ngó bà vợ:
- Trước khi em kịp hỏi, anh có thể giải thích liền, thằng đó làm phòng bên cạnh, cuối tuần hắn đi làm thêm ở đây.
Mấy cô vũ nữ thấy Tám ríu rít chào:
- Mạnh giỏi anh Tám! Màn đặc biệt nữa nhé!
Hết chịu nổi, bà vợ điên lên, lôi anh chồng ra ngoài, đẩy vô chiếc taxi. Chợt nghe tiếng bác tài lè nhè:
- Ê Tám! Bữa nay mắc chứng gì mà bắt một em vừa già vừa xấu dzậy?...
Đám ma Tám Tàng diễn ra vào ngày chúa nhựt...
( tự nhiên mắc cười thì thôi
)
Mừng ngày sinh nhật của chồng, bà nọ dẫn ổng tới tiệm vũ khỏa thân.
Anh gác cửa lên tiếng:
- Chào anh Tám. Khỏe không?
Bà vợ đưa mắt nhìn ông chồng:
- Sao hắn biết anh?
- Ồ, thằng đó cùng đội banh trong sở.
Tới quầy rượu người quản lý cất tiếng:
- Anh Tám bữa nay uống gì?
Ông chồng ngó bà vợ:
- Trước khi em kịp hỏi, anh có thể giải thích liền, thằng đó làm phòng bên cạnh, cuối tuần hắn đi làm thêm ở đây.
Mấy cô vũ nữ thấy Tám ríu rít chào:
- Mạnh giỏi anh Tám! Màn đặc biệt nữa nhé!
Hết chịu nổi, bà vợ điên lên, lôi anh chồng ra ngoài, đẩy vô chiếc taxi. Chợt nghe tiếng bác tài lè nhè:
- Ê Tám! Bữa nay mắc chứng gì mà bắt một em vừa già vừa xấu dzậy?...
Đám ma Tám Tàng diễn ra vào ngày chúa nhựt...
( tự nhiên mắc cười thì thôi
