Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

🍽️🌺🥞CT Tết: Nấu Ăn, Đố Vui, Hình Ảnh 🥞🌺.
(2021-02-10, 02:20 AM)TeaOla Wrote: Tiếp ...Mứt Tết ...

Hoa hồng làm bằng thanh long Tulip4 p

[Image: F4-F86-D5-C-1404-45-EB-900-E-8-DE08-B645-DA7.jpg]

Đẹp quá trò ơi, vậy là thầy có thêm mứt Tết bỏ vào clip Giọng Ải Giọng Ai rồi.
Clip sẽ có rất nhiều hương hoa cùng mứt Tết và giọng ai ai cũng ngọt ngào còn hơn cả mọi loại mứt hợp lại Heavy-black-heart4
Chắc phải làm xong hôm nay vì chỉ còn 2 ngày nữa là Tết,
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-02-10, 01:46 AM)TeaOla Wrote: Dễ vậy thầy thử đẹp như họ được ko? Wink 
Hôm nay trò mua 2 trái buỡi, vẽ không đẹp trò đem đi nấu chè, làm gõi Lol

Thầy lấy trái xoài vẽ thử nè trò.

[Image: IMG-20210210-100022.jpg]

Vẽ lần đầu chưa đẹp và trái xoài hơi nhỏ không có chỗ, chắc phải đi mua trái bưởi về phá chơi.

Màu mực cũng lạt nên không được nổi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-02-10, 09:14 AM)lãng Wrote: Đẹp quá trò ơi, vậy là thầy có thêm mứt Tết bỏ vào clip Giọng Ải Giọng Ai rồi.
Clip sẽ có rất nhiều hương hoa cùng mứt Tết và giọng ai ai cũng ngọt ngào còn hơn cả mọi loại mứt hợp lại   Heavy-black-heart4
Chắc phải làm xong hôm nay vì chỉ còn 2 ngày nữa là Tết,

Bạn Lãng thân yêu.  :kiss:

Có khi nào bạn nhớ đến mình không?. Chứ thật ra thì dạo này mình rất nhớ đến bạn, nhớ da diết, nhớ tha thiết, nhớ muốn điếc luôn. Nhớ hồi nhỏ hai đứa tụi mình ở chuồng tắm mưa chung, rồi chơi tạc lon, bắn bi chung. Khi bạn đến tuổi trưởng thành, bạn yêu ai, bạn thích ai thì mình cũng là người làm chim xanh chim đỏ cho bạn, bao lần lặn lộ sình bùn mang thư tình mùa Thu gởi đến mấy em Cúc ổi, Diễm vú sữa, Thúy mận giùm cho bạn đó, nhớ hông?. Nhớ mấy lần vì đưa thư tình giùm cho bạn mà bị chó nhà người ta dzí cắn rách wuần đó nhớ hông?.  Smiling-face-with-halo4

Mình thì hổng thích nhắc đến chuyện tình nghĩa của mình đối với bạn ngày xưa, bởi kể ra thì ba ngày ba đêm chưa hết, nhiều lắm luôn. Giờ chỉ có một yêu cầu thật là nhỏ, nhỏ như con thỏ thôi, đó là làm xong cái clip thì gởi trước qua cho mình một bản để mỗi khi nhớ đến bạn mình mang ra nghe cho đỡ nhớ vậy thôi mà, được hông bạn hiền?....  Shy

Mong tin bạn.  :kiss:
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2021-02-10, 01:25 AM)TeaOla Wrote: Anh NR hay thiệt, chuyện nhà nông anh điều biết Clap Clap  
Loại xoài này tên gì?

Hmm.... Xoài này loại xoài tượng của Thái.... hình như nó tên là namdokmai ..... khi nó còn sống thì trái xanh hái ăn thì mình gọi là xoài tương.... Nhưng nếu để nó chín thì nó sẽ có màu vàng.... Thiệt ra phải nói là biết nhiều chứ không bao giờ biết hết được.... Quá khen rồi ...


(2021-02-10, 01:53 AM)TeaOla Wrote: Hoa mai này tiếng mỹ là gì anh?
Có mùi thơm ko? bên em ko biết có trồng được ko?
Anh nghĩ Quince có thể sống bên em ko?

Hmm.... Cây mai vàng hoa đâm lên là Ochna integerrima, và mai hoa vàng chiếu thuỷ là Ochna serrulata (aka Mickey Mouse plant, mai gốc Mễ)... Mai vàng gốc Mễ dễ trồng hơn và nó cũng chịu lạnh khá hơn cho nên rẻ hơn và dễ mua hơn..... Và nó có mùi thơm nhè nhè vào buổi sáng sớm..... Cây quice (aka đào gai, đào Nhật)... loại này bây giờ người ta gầy giống không có gai cho nên bây giờ cũng có nhiều chỗ bán .... và nó cũng chịu lạnh tương đối khá.... Nếu mua thì mua loại Texas Scarlet để nó không có hay có ít gai...... Và dĩ nhiên chỗ nào có tuyết rơi thì nên che cho nó vào mùa đông hay bưng vào nhà ....

Chắc chỉ có vậy thôi .... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-02-10, 11:57 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Xoài này loại xoài tượng của Thái....  hình như nó tên là namdokmai ..... khi nó còn sống thì trái xanh hái ăn thì mình gọi là xoài tương....   Nhưng nếu để nó chín thì nó sẽ có màu vàng....   Thiệt ra phải nói là biết nhiều chứ không bao giờ biết hết được....  Quá khen rồi ...



Hmm....    Cây mai vàng hoa đâm lên là Ochna integerrima, và mai hoa vàng chiếu thuỷ là Ochna serrulata (aka Mickey Mouse plant,  mai gốc Mễ)...     Mai vàng gốc Mễ dễ trồng hơn và nó cũng chịu lạnh khá hơn cho nên rẻ hơn và dễ mua hơn.....  Và nó có mùi thơm nhè nhè vào buổi sáng sớm.....    Cây quice (aka đào gai, đào Nhật)...   loại này bây giờ người ta gầy giống không có gai cho nên bây giờ cũng có nhiều chỗ bán ....   và nó cũng chịu lạnh tương đối khá....  Nếu mua thì mua loại Texas Scarlet để nó không có hay có ít gai......   Và dĩ nhiên chỗ nào có tuyết rơi thì nên che cho nó vào mùa đông hay bưng vào nhà ....  

Chắc chỉ có vậy thôi ....   Until then ....  Good Luck....

Bro ngáp chắc là Lexikon từ điển sống á 😆😂🤣

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-02-10, 12:00 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro ngáp chắc là Lexikon từ điển sống á 😆😂🤣

Hmm.... Chắc là không phải rồi .... nhưng sống lâu, sống nhiều, sống tới giờ này .... thì cũng đã trông thử những loại cây, loại hoa cho nên ..... biết nhiều hơn là phải rồi ..... Còn nhiều thứ không biết thì .... làm sao mà thành tự điển sống được....... Vì vậy mới có hội "Nhà Nông Tài Tử và (cây) Cà Chớn"....... Until then .... Good Luck...


Ps... Quá khen rồi .... quá khen rồi...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Post luôn trong này, mời Quý Vị Khán Thính Giả gần xa nghe một vở kịch vui để thay đổi không khí Tết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Kịch vui: Làm Sui - Kịch bản: Đạn. Diễn Viên: Đạn & Tàu Hũ.
[Image: Kich-vui-banner.jpg]
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
Ai hóng ai mong Kịch VB đã mở màng rồi đây Please Kaos-1 banana-skipping-rope-smiley-emoticon Kaos-1
Clap Clap Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Dạ con nghe má Tám và tía Năm nói chuyện giống như thật mà không nhịn được cười.
Nhất là lúc má của con xí xọn ra vẻ dân chơi dữ dằn  Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-02-10, 08:58 PM)lãng Wrote: Dạ con nghe má Tám và tía Năm nói chuyện giống như thật mà không nhịn được cười.
Nhất là lúc má của con xí xọn ra vẻ dân chơi dữ dằn  Rollin .

Nhất là cái đoạn "má" mài chế thêm cái dzụ thoa mật ong dzô miệng mài lúc nhỏ. Dzụ này không có trong kịch bản.    Rollin
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
Kịch vui và hay Thumbs-up4 Tulip4 Clap   amh Đạn và chị Tàu Hũ.


Giọng cũng đâu có thua các nghệ sĩ.

Các ca sĩ VB cũng hát hay quá chừng.. 10_point


Bé 3 mời Tự kỷ Yogurt ăn lấy sức để đóng kịch và ca hát tiếp. Grinning-face-with-smiling-eyes4



[Image: 2021.jpg]



[Image: tet-2021.jpg]

Reply
Anh Đạn có tài quá  Clap Clap💯💯💯💯💯


Chị Hủ và anh diễn có duyên ghê  Clap 10_point

Reply
(2021-02-10, 08:58 PM)lãng Wrote: Dạ con nghe má Tám và tía Năm nói chuyện giống như thật mà không nhịn được cười.
Nhất là lúc má của con xí xọn ra vẻ dân chơi dữ dằn  Rollin .

Để Má nói cho nghe, cái khúc tha mật ong và cái khúc. '' hay cười khi on-nai '' là Má tự chế đó, nghe mắc cười hông? 

Khi anh Đạn đưa kịch bản Hũ chỉ đọc sơ, cho nhơ nhớ, xong nói luôn, có khi thêm , bớt tá lả, với lại phải diễn đi diễn lại , vì '' Tía dợ '' cứ nói

'' Em phải nói hung dữ lên, chứ cái giọng hiền quá ''
Đó giờ hiền khô hà, giờ kiu hung dữ, chời ơi, phải chống nạnh diễn kịch đó  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Rollin
Còn cái khúc '' chó sủa '' anh Đạn tự mình sú luôn, nghe cười đau bụng, Hũ tìm tiếng chó sủa add vô 
Kì sau mong là có con trai, con dâu và ex Ếch luôn há
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-02-10, 05:57 PM)Dan. Wrote: Post luôn trong này, mời Quý Vị Khán Thính Giả gần xa nghe một vở kịch vui để thay đổi không khí Tết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Kịch vui: Làm Sui - Kịch bản: Đạn. Diễn Viên: Đạn & Tàu Hũ.
[Image: Kich-vui-banner.jpg]
Chị Hũ và anh Đạn đóng kịch hay quá, rất tự nhiên .  Thumbs-up4  10_point

Anh Đạn giọng miền nam rất nhập vai , tội chị Hũ hiền thục thế mà phải làm bộ chanh chua, đanh đá  :kiss: (mà phải vậy anh Đạn mới chịu gả con gái rượu cho chứ nhỉ ?  Rollin )

Rosie đồng ý với mọi người, đặt cọc 2 anh chị soạn tiếp kịch phần 2, lần này sẽ có sự tham gia của cô Ti với anh Lạc nữa nha , chứ để chỉ có 2 ông bà xui không thôi, không khéo họ cãi nhau xập sân khấu á  Lol
Reply
Bữa sáng Giao Thừa: nem chua, tiệm này họ làm tròn tròn như bò viên. Ăn 2 cái xong chưa đã nên làm thêm 3 cái này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Thường thì khg uống rượu buổi sáng, nhưng ăn nem chua mà uống trà lài thì khg hợp cho nên phải rót 1 ly Cáp Sầu (Cabernet Sauvignon của Cali).
[Image: IMG-20210211-074950-261-2.jpg]
Reply