Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Khờ
(2021-02-15, 12:16 AM)Quê Mùa Wrote: Thiệt hã? đừng... đừng... đừng làm mình mừng thầm nha.. mình hỉnh cái mũi lên đến trần nhà á...  Biggrin

Bạn là người tốt, vô tư, bạn đã đem lại cho mình nhiều nụ cười, và nhiều đặc điểm đặc biệt khác nữa. Lúc nào vô đây mình cũng vui khi thấy bạn  Heavy-black-heart4 Tulip4

Bee biết Bee không có gì hay ngoài cái nham nhở , chắc bạn học lén tuyệt chiêu nham nhở của Bee hả ?

2 đứa mình ngộ ghê , lúc chà đạp nhau thì cố đạp hạ đối phương 
Lúc khen cũngđđồng thanh khen là sao ?

Khen nữa Việt Best mở tiệm bán sô nha bạn .

Becuoi Becuoi Becuoi

Bị chà đạp quen rồi thấy vui , bị khen ngại tháy father luôn . Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-15, 12:17 AM)Quê Mùa Wrote: Anh Mễ mặc quần jean ahahahhahahahah.. cái áo thì dài tới đầu gối nên nhìn có 1 khúc thôi.. vậy mà lớn lên đẹp trai đáo để  Becuoi Becuoi Becuoi

Bee mê mái tóc của ảnh .

love Rollin Rollin Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-14, 11:53 PM)Bee Wrote: Úi chời hên quá Bee không thích heo quay .

18 đồng mua được hơn 10 bls dưa về muối ăn cả tháng , giàu to .

Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi

Bây giờ cái gì cũng lên, mà chỉ có tiền mới mua heo quay xưa cũng như nay.. thời nay thì đỡ hơn thời xưa.. nhín nhín thì cũng mua được mà xơi.. 

1 trong những cái mục tiêu mà tớ muốn làm trong năm nay là save money.. tớ hỏi đủ mọi người tớ gặp là họ save tiền làm sao.. có người thì 10% paycheck, certain $ per day, week, month.. cũng hay hay.. có 1 người kia nói mẹ bả nói ví dụ mình muốn mua nhà thì set cái target cao cao.. chẳng hạn 500K.. thì may ra mình mua khoảng 250K chứ set 250K thì mua được 100K eheheheheheheh... mình không thể hit được cái dream nhưng mà nên có cái goal like that maybe we can get to somewhere in the middle.. nghe cũng có lý.. bữa giờ để dành tiền rồi, chưa biết để target bao nhiêu, sợ nhiều quá thì mau bỏ cuộc, mà ít quá thì cũng mau chán.. eheheheheheheh

Cái plan của bạn cũng vậy, đó là 1 chặng đường rất dài và khổ lắm, bây giờ bạn nhìn vô bạn thấy thương, muốn giúp, nhưng dần dần nó sẽ trở thành 1 cái gì đó giống như 1 cái việc bạn phải làm, bạn không giúp được thì bạn không vui, ép bạn vô cái khuôn khổ ai ai bạn cũng phải giúp bởi vì quá đông và sức bạn thì có hạn.. cái gì cũng có lời ra tiếng vào, cũng có những trách móc.. nên bạn phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận mọi lời ong tiếng ve.. chông gai lắm.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 11:55 PM)Bee Wrote: HOa hậu bụng bự ?

Rollin Rollin Rollin

Cái câu này là của anh Mễ... có 1 lần mình nói ai ta... Xin anh/ chị rộng lòng từ bi tha cho... cái anh Mễ cười mình quá trời.. kêu mình nói ai đó bụng bự... ahahahhahahahaha bó tay anh Mễ không nói thì thôi, nói thì cái nào cái nấy chịu khong nổi luôn   Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-14, 11:57 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Anh Văn hihihihihi Bee hiểu đó code mà , đôi khi giả lả đánh lạc hướng làm bộ ngu ngơ khù khờ chứ hiểu tới đâuluônn .

Anh Văn không gả được hay đổi tay gặp Chị Vân chăng? hahahahhahahaha 1 người thì đọc kinh 1 người thì đọc sách.. cũng giông giống nhau đó  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-15, 12:24 AM)Bee Wrote: Bee biết Bee không có gì hay ngoài cái nham nhở , chắc bạn học lén tuyệt chiêu nham nhở của Bee hả ?

2 đứa mình ngộ ghê , lúc chà đạp nhau thì cố đạp hạ đối phương 
Lúc khen cũngđđồng thanh khen là sao ?

Khen nữa Việt Best mở tiệm bán sô nha bạn .

Becuoi Becuoi Becuoi

Bị chà đạp quen rồi thấy vui , bị khen ngại tháy father luôn . Becuoi

Hôm nay lễ tình yêu, nghỉ chà đạp 1 bữa chớ.. ahahahahahahahaah

Hôm nay tặng sô free hay sao đó.. hay là người ta chạy đi ói hết rồi hổng còn ai mô...?  Confused Biggrin Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-15, 12:36 AM)Quê Mùa Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Bây giờ cái gì cũng lên, mà chỉ có tiền mới mua heo quay xưa cũng như nay.. thời nay thì đỡ hơn thời xưa.. nhín nhín thì cũng mua được mà xơi.. 

1 trong những cái mục tiêu mà tớ muốn làm trong năm nay là save money.. tớ hỏi đủ mọi người tớ gặp là họ save tiền làm sao.. có người thì 10% paycheck, certain $ per day, week, month.. cũng hay hay.. có 1 người kia nói mẹ bả nói ví dụ mình muốn mua nhà thì set cái target cao cao.. chẳng hạn 500K.. thì may ra mình mua khoảng 250K chứ set 250K thì mua được 100K eheheheheheheh... mình không thể hit được cái dream nhưng mà nên có cái goal like that maybe we can get to somewhere in the middle.. nghe cũng có lý.. bữa giờ để dành tiền rồi, chưa biết để target bao nhiêu, sợ nhiều quá thì mau bỏ cuộc, mà ít quá thì cũng mau chán.. eheheheheheheh

Cái plan của bạn cũng vậy, đó là 1 chặng đường rất dài và khổ lắm, bây giờ bạn nhìn vô bạn thấy thương, muốn giúp, nhưng dần dần nó sẽ trở thành 1 cái gì đó giống như 1 cái việc bạn phải làm, bạn không giúp được thì bạn không vui, ép bạn vô cái khuôn khổ ai ai bạn cũng phải giúp bởi vì quá đông và sức bạn thì có hạn.. cái gì cũng có lời ra tiếng vào, cũng có những trách móc.. nên bạn phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận mọi lời ong tiếng ve.. chông gai lắm.

  Thankyou

Lời ngừoi ta nói ra nói vào thì Bee không hề ngại . 
Bee chuẩn bị hết rồi , Chỉ là thay đổi hướng đi nên sẽ ok .

Cám ơn bạn luôn góp ý lời chân thật và rất thực tế 

Hug Innocent Mình rất mong có bạn phụ mình

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-15, 12:46 AM)Quê Mùa Wrote: Hôm nay lễ tình yêu, nghỉ chà đạp 1 bữa chớ.. ahahahahahahahaah

Hôm nay tặng sô free hay sao đó.. hay là người ta chạy đi ói hết rồi hổng còn ai mô...?  Confused Biggrin Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi

Không bị chà đạp tự nhiên không quen lắm .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-15, 12:43 AM)Quê Mùa Wrote: Anh Văn không gả được hay đổi tay gặp Chị Vân chăng? hahahahhahahaha 1 người thì đọc kinh 1 người thì đọc sách.. cũng giông giống nhau đó  Becuoi

Thật ra anh Văn có đụng đầu với chị V rồi , anh bỏ chạy không dám quay đầu luôn .

Bây giờ rủ anh vào VB anh nói vẫn còn hoảng .

Becuoi Becuoi Becuoi

Đọc kinh hoảng quá chỉ còn lại 1 câu : xin dạy con biết tha thứ như chađãa tha thứ cho con .

Thay vì cấu :và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-15, 12:58 AM)Bee Wrote:   Thankyou

Lời ngừoi ta nói ra nói vào thì Bee không hề ngại . 
Bee chuẩn bị hết rồi , Chỉ là thay đổi hướng đi nên sẽ ok .

Cám ơn bạn luôn góp ý lời chân thật và rất thực tế 

Hug Innocent Mình rất mong có bạn phụ mình

Mình viễn tưởng nó sẽ rất là phức tạp.. thế nên NTD chỉ lâu lâu thu 1 lần.. 

Khi kế hoạch 1 chuyện gì, mình cũng có nhiều đắn đo.. nhưng rồi mình nói thôi cứ thử liều coi sao.. còn hơn là mất thời gian cứ lo này lo nọ.. rớt rồi thì thôi sẽ cam lòng.. mình không dám nói nhiều sợ bạn buồn, bạn nản.. nếu bạn cảm thấy đây là niềm vui để làm thì làm.. cũng như cái ví dụ mục tiêu mua nhà 500K mà mình chỉ đạt được 250K.. lấy đó làm vui là okay.. đừng lao theo quá nhiều.. sẽ mất sức lắm.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-15, 01:04 AM)Bee Wrote: Thật ra anh Văn có đụng đầu với chị V rồi , anh bỏ chạy không dám quay đầu luôn .

Bây giờ rủ anh vào VB anh nói vẫn còn hoảng .

Becuoi Becuoi Becuoi

Đọc kinh hoảng quá chỉ còn lại 1 câu : xin dạy con biết tha thứ như chađãa tha thứ cho con .

Thay vì cấu :và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Có hả ? woa... có duyên rữ ta...
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-15, 01:17 AM)Quê Mùa Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Có hả ? woa... có duyên rữ ta...

Có đụng mấy trận luôn mới bỏ chạy

Anh Văn nói sao bạn lúc là anh lúc mà em lúc hiền lúc dữ 

Becuoi Becuoi Becuoi  Ảnh nói bạn hỗng giống thục nữ chắc là trai giả gái 

Becuoi Vẫn còn ý định gả tớ cho bạn

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-15, 01:16 AM)Quê Mùa Wrote: Mình viễn tưởng nó sẽ rất là phức tạp.. thế nên NTD chỉ lâu lâu thu 1 lần.. 

Khi kế hoạch 1 chuyện gì, mình cũng có nhiều đắn đo.. nhưng rồi mình nói thôi cứ thử liều coi sao.. còn hơn là mất thời gian cứ lo này lo nọ.. rớt rồi thì thôi sẽ cam lòng.. mình không dám nói nhiều sợ bạn buồn, bạn nản.. nếu bạn cảm thấy đây là niềm vui để làm thì làm.. cũng như cái ví dụ mục tiêu mua nhà 500K mà mình chỉ đạt được 250K.. lấy đó làm vui là okay.. đừng lao theo quá nhiều.. sẽ mất sức lắm.

Bee sẽ cố gắng hết khả năng và Bẻe tin lần này Bee làm đúng . 

Không buồn đâu mà cám ơn nhiều lắm . Qua lời của bạn Bee nảy Sinh nhiều cái hay hơn mà Bẻe cần học hỏi , nhiều cái Bee chưa nghĩ tới nếu hông có bạn nhắc nhở .

Cũng May Bee gặp quý nhơn giúp Đỡ

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-15, 03:50 PM)Bee Wrote: Có đụng mấy trận luôn mới bỏ chạy

Anh Văn nói sao bạn lúc là anh lúc mà em lúc hiền lúc dữ 

Becuoi Becuoi Becuoi  Ảnh nói bạn hỗng giống thục nữ chắc là trai giả gái 

Becuoi Vẫn còn ý định gả tớ cho bạn

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Bạn nói với anh Văn là tớ dữ như vỉ, chị Vân 10 thì tớ hàng 20... ảnh chịu không nổi chị Vân thì sao mà có gan gả em gái cho tớ????

ảnh đưa mỡ vô miệng mèo? 

Mỡ, lại đây mèo thơm cái mỡ iu...  Rolling-on-the-floor-laughing4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-15, 03:53 PM)Bee Wrote: Bee sẽ cố gắng hết khả năng và Bẻe tin lần này Bee làm đúng . 

Không buồn đâu mà cám ơn nhiều lắm . Qua lời của bạn Bee nảy Sinh nhiều cái hay hơn mà Bẻe cần học hỏi , nhiều cái Bee chưa nghĩ tới nếu hông có bạn nhắc nhở .

Cũng May Bee gặp quý nhơn giúp Đỡ

Người ta nói "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" vừa giúp người này khó khăn, lại đến người kia, xong đến người nọ, chẳng bao giờ ngừng.. bạc đầu luôn đó.  Hug Hug Hug
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply