(Yesterday, 01:26 AM)Dewdrop Wrote: Sao mình cũng đi, không chỉ 1 lần, mà không thấy cảnh hùng vĩ như hình Sophie chụp
Chắc Cỏ lo bò cho lên được đến nơi, còn ngắm trăng sao mây nước núi non chi nữa chứ
Chụp bằng phone mà đẹp quá chừng chừng, như tranh vẽ, đúng là tâm hồn đầy nghệ thuât
Cỏ như khúc củi, khô khan, hỏng có cái gì coi được, chán ghê
Sophie đi tuần vừa rồi chắc không nóng như hai hôm nay hah, hắn nỏng quả Sophie ơi
Cỏ chúc Sophie luôn vui tươi, khoẻ mạnh để đi khám phá nhiều nơi, nhiều vùng đất mới nhe 
Hi Cỏ,
Đối với Sophie việc hike lên núi ("leo núi") đôi khi cũng khá nhọc nhằn nhưng nó lại mang đến cho mình một thử thách về mặt thể chất lẫn tinh thần rất hữu ích. Khi lên đến đỉnh núi, mình có một cảm giác thành tựu vì đã vượt qua được thử thách nhờ vào sự nỗ lực và ý chí của chính mình. Ngoài ra mình còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của phong cảnh cũng như cảm thấy gắn bó với thiên nhiên. Vì vậy Sophie sẽ tiếp tục leo núi cho đến khi nào mình không còn có thể làm được nữa. Hy vọng còn leo được thêm vài chục năm nữa.
Đến khi không còn có thể leo núi được nữa, Sophie dự định sẽ mua một máy ảnh tốt, thêm vài ống kính tinh vi và một cái tripod để chụp ảnh vào những buổi bình minh và hoàng hôn thơ mộng. Hoặc sẽ mang theo khung vẽ (easel) và màu sơn để sáng sớm đứng giữa cánh đồng, vừa lắng nghe tiếng gió thì thầm, tiếng chim hót líu lo, vừa vẽ thác nước đổ và những ngọn núi hùng vĩ xung quanh mình. Sophie nghĩ điều đó chắc sẽ rất thú vị.
Cỏ nè, Cỏ không phải là khúc củi khô khan mà là một cây thông tươi tốt đầy sức sống đang đứng hiên ngang giữa đất trời, mạnh mẽ, bền bỉ và kiên cường, sẵn sàng đối mặt với những thách thức của cuộc sống.
Cuối tuần vừa rồi thời tiết ở Yosemite Valley quả thật rất mát và dễ chịu. Tuy nhiên càng leo lên cao thì Sophie cảm thấy trời càng lạnh nên phải mặc thêm áo ấm.
Sophie cảm ơn Cỏ rất nhiều. Chúc Cỏ luôn khỏe mạnh, lạc quan, an nhiên tự tại và yêu đời.