Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cám ơn .....
còn nói chuyện trong này 



- nếu mình giả đò không biết ... người ta có nổi quạu lên với mình không ?? mà nếu nổi quạu lên , thì giữa 2 người sẽ càng gần nhau ?? hay xa nhau ?? (ông cứ tưỡng tượng , ai nổi quạu với ông , thì ông sẽ chạy xa , hay chạy tới gần ??)


- nếu mình đồng tình ... thì ảnh hưỡng tới môi trường chung quanh không ?? người này ghen , người kia ghen ?? chuyện có thể xảy ra lắm , chứ không phải gọi là không đâu nhá


- tại sao không giữ tình bạn .. để mọi chuyện có thể smoooothhhhh được ??


Cheer
Reply
Có nhiều khi làm lờ là điều nên làm Vân ơi. Mình đi đường sẽ luôn có những vật ngáng đường, thay vì mình ương nghạnh bỏ thì giờ và sức khỏe ra để đập đổ nó thì đôi lúc chuyện đơn giản nhất là đi vòng qua nó và quên nó đi.

Reply
không ai ương ngạnh cả

ông nghĩ người ta ương ngạnh ... nhưng thiệt ra , đó chỉ là cái strategy người ta xữ dụng để đối phó với vấn đề 

cái strategy của người ta ... ông cho là "ương ngạnh" ... vậy theo ông , như thế nào mới gọi là "không ương ngạnh" ???
Reply
ông dùng chữ lờ 


tui suy nghĩ thế nào ??


tui lờ thì được ... nhưng nếu lờ , để cho người khác tấn công mình .. thì ông nghĩ tui làm sao tiếp tục lờ ??


đặt trường hợp ông là tui .. ai cứ chạy theo tấn công ông , ông lờ được bao lâu ??? 

không ai tấn công tui ... thì tui lờ được ... ông tưỡng từ đó tới giờ , chưa bao giờ tui lờ sao ??

nhưng nếu có người tấn công tui ... thì khó mà tui tiếp tục lờ  :LOL-53:

nhưng bây giờ thì êm rồi ... người ta đả biết tui không phải là target dễ dàng cho họ tấn công  Admire
Reply
(2020-11-09, 10:19 AM)tuyetvan Wrote: không ai ương ngạnh cả

ông nghĩ người ta ương ngạnh ... nhưng thiệt ra , đó chỉ là cái strategy người ta xữ dụng để đối phó với vấn đề 

cái strategy của người ta ... ông cho là "ương ngạnh" ... vậy theo ông , như thế nào mới gọi là "không ương ngạnh" ???

không hề, tui không nói ai cả, tui chỉ nói cá nhân tui thôi. Tui nói thay vì tui bực bội, chống trả, tức giận... có lẽ đôi lúc tui sẽ im lặng, làm vờ và coi như không có sự hiện diện của người làm tui bực.

Còn chuyện của bà hay của ai đó, thì tui không ý kiến. Mỗi người có cách giải quyết vấn đề khác nhau. Tui không ý kiến, vì tui biết, ai cũng nghĩ mình đúng mà, chả rỗi hơi mà góp ý góp kiến chi cho mệt.

Reply
trên đời này , tui nghĩ ... ai cũng hiền cả

nếu người ta không bị tấn công





nhưng khi bị tấn công , thì họ sẻ thể hiện "cá tính" của họ 

- có người thì cúi xuống , làm lờ , cho người ta tiếp tục tấn công mình

- nhưng có người thì sẽ phản phé lại , không chấp nhận harassment , không chấp nhận being abused 




có thể ông khác tui ???  Suytu
Reply
cá tính tui , bình thường rất nice , nhẹ nhàng , friendly với mọi người



nhưng khi tui cảm thấy ai "cà chớn" ... thì tui "ba gai" ... nên trong nhà , đôi khi anh chị chọc tui là "út trợn" 


kỳ lạ vậy đó  :LOL-53:
Reply
Không hề. Tui không khác bà. Khi bị tấn công, tui cũng sẽ đáp trả. Có chuyện tui lờ được, có chuyện không. Tùy theo chuyện và tùy theo tâm tình của tui lúc đó nữa.

Nhưng chuyện đã qua, hôm nay bà lại moi ra nói lại. Hình như vẫn ấm ức và vẫn muốn gây chuyện. Tui không muốn dính máu dây phần trong chuyện này, bà muốn gây chuyện là quyền của bà, tui ngưng ở đây. Tui thật là không rảnh hơi như bà.

Reply
tui thấy 1 điểm quan trọng trong này


mấy người xấu ... bị tấn công .. thì không nói gì 


nhưng mấy người không xấu .. thì cũng có thể dễ bị mấy người xấu tấn công 


how ??


- khi người ta thấy "ai làm họ ngứa mắt" ... mà "người này không có bạn bè nào" ... thì họ nghĩ "đây là an easy target cho họ tấn công"

- nhưng khi thấy "người này cũng có bạn" ... cái này giống như là cái thắng/brake ... để họ chùn chân lại , slow down lại

- chứ nếu "người này không có bạn" ... thì là different story ... họ sẽ thắng giò đạp người ta xuống hố luôn ... và tự hào rằng "mình do everyone a favor  Cheer"
Reply
tui thiệt ra không phải muốn nói chuyện cũ này 


ông hảy đọc kỹ posts đầu tiên của tui hôm nay


và hảy suy nghĩ ... tui muốn nói tới ai .. tui biết ông thông minh , hảy suy nghĩ đi , tui muốn nói tới ai 


mình chĩ đánh qua hướng khác câu chuyện thôi ... chứ thiệt sự ra , ban đầu , tui không phải muốn nói chuyện này 
Reply
(2020-11-09, 10:44 AM)tuyetvan Wrote: tui thiệt ra không phải muốn nói chuyện cũ này 


ông hảy đọc kỹ posts đầu tiên của tui hôm nay


và hảy suy nghĩ ... tui muốn nói tới ai .. tui biết ông thông minh , hảy suy nghĩ đi , tui muốn nói tới ai 


mình chĩ đánh qua hướng khác câu chuyện thôi ... chứ thiệt sự ra , ban đầu , tui không phải muốn nói chuyện này 

Bà là người thông minh mà, bà nhìn vào những nhân vật, cách họ chọn những bài họ posted, thái độ của họ, cách họ bóng gió, và bà suy đoán được đằng sau đó là những chuyện gì, phải không?

haha, tui thì rất sợ những suy đoán của bà, tui đã có kinh nghiệm chuyện này rồi, tầm bậy tầm bạ hết sức, tốt hơn hết là tui không nên nghe và tui cũng chả muốn nghe, đừng có mà PM tui đó nhe, tui sẽ chửi thề đó :LOL-53:

Reply
có người trách ... SAO TUI HAY NÓI THẴNG THẮNG , MÀ KHÔNG NÓI LẤP LA LẤP LỮNG



đây là 1 bằng chứng cho thấy tại sao tui làm như vậy  :LOL-53:


tĩ dụ ... tui ngồi trong "thế giới của tui, suy nghĩ của tui" ... tui nói lấp la lấp lững 


ông ngồi trong "thế giới của ông , suy nghĩ của ông" ... ông trả lời lấp la lấp lững lại


nói qua nói lại .. lấp la lấp lững

cuối cùng ... là tui đang nói chuyện của tui ... ông  đang nói chuyện của ông  :LOL-53:

mà người ta nói ... ông nói gà , bà nói vịt đó  :LOL-53:






đây là nguyên nhân ... TUI PHẢI NÓI THẲNG NHỮNG GÌ  TUI MUỐN NÓI ... VÌ TUI KHÔNG MUỐN MƯỢN CÁI KÈN ĐỂ NÓI CÁI TRỐNG ... RỒI NGƯỜI TA NGHĨ TUI ĐANG NÓI CHUYỆN VỀ XE HƠI VÀ XE ĐẠP  :LOL-53:
Reply
tui không pm ông đâu .. ngoại trừ đó là chuyện bí mật quân sự 


nhưng rồi .. ông cũng đem chuyện bí mật quân sự của  tui ra trình làng 

ông đáng bị ăn đòn  vahidrk1

tui còn treo nợ ông lên .. mà ông dám đòi chữi thề với tui , tui cho ông thêm 1 cây gậy nữa  vahidrk1
Reply
(2020-11-09, 11:27 AM)tuyetvan Wrote: tui không pm ông đâu .. ngoại trừ đó là chuyện bí mật quân sự 


nhưng rồi .. ông cũng đem chuyện bí mật quân sự của  tui ra trình làng 

ông đáng bị ăn đòn  vahidrk1

tui còn treo nợ ông lên .. mà ông dám đòi chữi thề với tui , tui cho ông thêm 1 cây gậy nữa  vahidrk1

Bà dai như đĩa, tui đã xin lỗi rồi mà. Tốt hơn hết là bà làm ơn đừng kể tui nghe mấy chuyện "bí mật" của bà, tui sợ quá rồi. Shy

Reply
Tui thấy ... về vấn đề nói chuyện lấp lơ lấp lửng 


- đàn ông hiểu đàn ông với nhau 

- đàn bà hiểu đàn bà với nhau 

- nhưng nếu cross over .. thì đàn bà hiểu đàn ông NHIỀU HƠN đàn ông hiểu được đàn bà 



Chính vì vậy, mà 

i. mấy ông nói đàn bà khó hiểu vì họ cảm thấy thua thiệt khi đàn bà hiểu họ nhiều hơn ... họ hiểu đàn bà 

ii. ngày xưa đi học, tui có nghe nói .. con gái và con trai cùng tuổi, thì con gái trưởng thành hơn con trai


my 2 cents
Reply