Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

... không tên
(2021-02-07, 09:04 PM)TeaOla Wrote: Gởi thầy chút nắng chiều Đông, 2 ngày trò đi bộ bên ngoài, nắng đẹp không ra ngoài nhìn cảnh thấy uổng lắm.

[Image: B92-BE1-DD-C40-F-4-AEB-8613-CAFDEC10-B09-A.jpg]

[Image: 1-BA3-C723-2-D1-A-4-A06-810-F-7-A70-B6-FE3607.jpg]

Mùa đông mad nắng vầy vẫn đẹp , không lạnh hén Ty
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-02-07, 09:04 PM)TeaOla Wrote: Gởi thầy chút nắng chiều Đông, 2 ngày trò đi bộ bên ngoài, nắng đẹp không ra ngoài nhìn cảnh thấy uổng lắm.

[Image: B92-BE1-DD-C40-F-4-AEB-8613-CAFDEC10-B09-A.jpg]

[Image: 1-BA3-C723-2-D1-A-4-A06-810-F-7-A70-B6-FE3607.jpg]

Bên em nắng đẹp quá Tea.  Heavy-black-heart4

Bên chị tuyết đang rơi, sáng nay ngủ dậy là một màu trắng xoá. 🥶

[Image: BD4-F34-C0-93-D9-4157-92-D9-08708-C556649.jpg]

[Image: ED9118-C3-99-E6-4-E65-B2-CB-42-A0-C0-B4613-B.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[Image: 3phaono.png]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Haha mày cũng biết lựa đứa mập nhất mà bỏ tên ếch vào Rollin

Reply
(2021-02-16, 09:07 PM)Ech Wrote: Haha mày cũng biết lựa đứa mập nhất mà bỏ tên ếch vào Rollin

Lần này cháu Thuctinh của mày sẽ nói: "Chú Ếch may mắn có bạn tốt"  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-02-16, 09:12 PM)lãng Wrote: Lần này cháu Thuctinh của mày sẽ nói: "Chú Ếch may mắn có bạn tốt"  Lol

Upgrade lên em Tỉnh rồi, Rollin

Reply
Đúng là bạn quá tốt có nhau, cùng đu giây điện, cùng ở lỗ và cuối cùng mất quần với nhau.

Ba người làm gì ở đó mà ở lỗ vậy chú Lãng? Suytu banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
(2021-02-16, 09:40 PM)Thuctinh Wrote: Đúng là bạn quá tốt có nhau, cùng đu giây điện, cùng ở lỗ và cuối cùng mất quần với nhau.

Ba người làm gì ở đó mà ở lỗ vậy chú Lãng? Suytu banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Chú đâu biết, hỏi chú Đạn và chú Ếch quý mến của cháu á.  Lol
Hai chú í nói chui vô bụi vui như đu giây điện vậy nên chú ham vui nghe theo không dè mới chui vô bị một mùi hương thoang thoảng tựa như nước hoa chanel nhưng lại có thêm mùi hoa sen, hoa lài và đủ mọi loại hoa quyện lại làm cho 3 chú ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì chú nào cũng bị mất hết quần áo và trên ngực có dán hàng giấy ghi dòng chữ: " Nể tình VB và đệ tử của ta, nên ta tha cho tánh mạng lần này, lần sau mà chui vô lộn bụi của ta  Rollin thì coi chừng thanh gươm bén không lưu tình nữa, nghe .... chưa "
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-02-16, 10:50 PM)lãng Wrote: Chú đâu biết, hỏi chú Đạn và chú Ếch quý mến của cháu á.  Lol
Hai chú í nói chui vô bụi vui như đu giây điện vậy nên chú ham vui nghe theo không dè mới chui vô bị một mùi hương thoang thoảng tựa như nước hoa chanel nhưng lại có thêm mùi hoa sen, hoa lài và đủ mọi loại hoa quyện lại làm cho 3 chú ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì chú nào cũng bị mất hết quần áo và trên ngực có dán hàng giấy ghi dòng chữ: " Nể tình VB và đệ tử của ta, nên ta tha cho tánh mạng lần này, lần sau mà chui vô lộn bụi của ta  Rollin  thì coi chừng thanh gươm bén không lưu tình nữa, nghe .... chưa "

Sau đó thấy trong người có gì khang khác, không biết 9 tháng 10 ngày sau thì có gì hông Becuoi

Reply
(2021-02-16, 10:50 PM)lãng Wrote: Chú đâu biết, hỏi chú Đạn và chú Ếch quý mến của cháu á.  Lol
Hai chú í nói chui vô bụi vui như đu giây điện vậy nên chú ham vui nghe theo không dè mới chui vô bị một mùi hương thoang thoảng tựa như nước hoa chanel nhưng lại có thêm mùi hoa sen, hoa lài và đủ mọi loại hoa quyện lại làm cho 3 chú ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì chú nào cũng bị mất hết quần áo và trên ngực có dán hàng giấy ghi dòng chữ: " Nể tình VB và đệ tử của ta, nên ta tha cho tánh mạng lần này, lần sau mà chui vô lộn bụi của ta  Rollin  thì coi chừng thanh gươm bén không lưu tình nữa, nghe .... chưa "

Lol Lol

cho bỏ cái tội ai cũng rủ vô bụi, nhất là Đạn đệ đệ  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-02-16, 10:50 PM)lãng Wrote: Chú đâu biết, hỏi chú Đạn và chú Ếch quý mến của cháu á.  Lol
Hai chú í nói chui vô bụi vui như đu giây điện vậy nên chú ham vui nghe theo không dè mới chui vô bị một mùi hương thoang thoảng tựa như nước hoa chanel nhưng lại có thêm mùi hoa sen, hoa lài và đủ mọi loại hoa quyện lại làm cho 3 chú ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì chú nào cũng bị mất hết quần áo và trên ngực có dán hàng giấy ghi dòng chữ: " Nể tình VB và đệ tử của ta, nên ta tha cho tánh mạng lần này, lần sau mà chui vô lộn bụi của ta  Rollin  thì coi chừng thanh gươm bén không lưu tình nữa, nghe .... chưa "

Vậy mà có người không biết ơn, đã nói lên lời tuyệt tình với TN, không một tí thương hại nào.

Chú Lãng nên cẩn thận, hiện có người đang lo nè.

(2021-02-16, 11:01 PM)Ech Wrote: Sau đó thấy trong người có gì khang khác, không biết 9 tháng 10 ngày sau thì có gì hông Becuoi
Reply
[Image: IMG-20210217-130800.jpg]


[Image: IMG-20210217-131509.jpg]


[Image: IMG-20210217-132701.jpg]

Hôm nay mới rảnh rỗi cắt rễ, thay chậu cho mấy cậy lan.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Mình cắt hết rễ hư hả anh, rồi mua cái bùi nhùi khô khô đó bỏ vô?
Cây lan hôm bữa em hay hỏi anh để chăm, nó ngủm rồi. Do em tàn phá mà ảnh không biết gì. Em bắt chước Trà nhưng sai bài, em lấy ra rồi em bỏ vô bình nước. Rồi sau đó nó nghẻo luôn. 
Bữa Tết em mua 2 chậu, 1 hồng nhạt, 1 trắng, loại lan hồ điệp. Em cũng đang o bế dữ lắm, nhúng nước xong lấy ra liền. Hy vọng nó không phụ công em chăm sóc. 

Em mua 4 chậu trạng nguyên từ Noel tới giờ, nó vẫn còn đỏ rực, lá còn tươi đẹp lắm. Anh biết cách chăm trạng nguyên không? chắc phải trồng trong nhà, đặt ở chỗ nắng nhất phải ko anh? Cây này hồi xưa ở Huế, hàng xóm em trồng làm hàng rào, chả chăm gì vẫn rực rỡ mỗi xuân về. 

Vườn nhà em, bắt đầu có mấy loại hoa em trồng bằng củ đã nở hoa. Có loại hoa perce neige, hoa xuyên tuyết, em không biết tên tiếng Việt là gì, và hoa gì tím tím đẹp lắm, hoa đầu tiên nở trong mùa này. Bụi hoa thuỷ tiên cũng sắp nở. Hoa paquerettes li ti như hoa cúc trắng thì nở đầy vườn. Thời tiết ấm lên rồi.  Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-02-19, 03:58 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mình cắt hết rễ hư hả anh, rồi mua cái bùi nhùi khô khô đó bỏ vô?
Cây lan hôm bữa em hay hỏi anh để chăm, nó ngủm rồi. Do em tàn phá mà ảnh không biết gì. Em bắt chước Trà nhưng sai bài, em lấy ra rồi em bỏ vô bình nước. Rồi sau đó nó nghẻo luôn. 
Bữa Tết em mua 2 chậu, 1 hồng nhạt, 1 trắng, loại lan hồ điệp. Em cũng đang o bế dữ lắm, nhúng nước xong lấy ra liền. Hy vọng nó không phụ công em chăm sóc. 

Em mua 4 chậu trạng nguyên từ Noel tới giờ, nó vẫn còn đỏ rực, lá còn tươi đẹp lắm. Anh biết cách chăm trạng nguyên không? chắc phải trồng trong nhà, đặt ở chỗ nắng nhất phải ko anh? Cây này hồi xưa ở Huế, hàng xóm em trồng làm hàng rào, chả chăm gì vẫn rực rỡ mỗi xuân về. 

Vườn nhà em, bắt đầu có mấy loại hoa em trồng bằng củ đã nở hoa. Có loại hoa perce neige, hoa xuyên tuyết, em không biết tên tiếng Việt là gì, và hoa gì tím tím đẹp lắm, hoa đầu tiên nở trong mùa này. Bụi hoa thuỷ tiên cũng sắp nở. Hoa paquerettes li ti như hoa cúc trắng thì nở đầy vườn. Thời tiết ấm lên rồi.  Tulip4

Những chỗ bán cây cảnh đều có bán loại hỗn hợp trộn sẵn cho lan nhưng anh tiết kiệm nên mua rêu ( moss )  khô về trộn chung với gỗ và thêm phân hữu cơ để làm đất cho chúng. Trồng cũng ra bông và chưa chết cây nào.

Ừa em, những chỗ rễ cũ và xấu quá thì cắt bỏ đi, trong hình thứ hai của post 402 anh có đánh mũi tên chỗ anh cắt nguyên thân lan đó. Anh không trồng trạng nguyên lần nào hết em.
Bên anh còn lạnh run rẩy, mới vừa hứng thêm 20cm tuyết nữa nên chưa có cây cỏ gì ló đầu lên nổi .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-02-14, 02:55 AM)Tàu Hũ Wrote: Mùa đông mad nắng vầy vẫn đẹp , không lạnh hén Ty

Mong chị Hủ giữ ấm, bên em cuối tuần này cũng đẹp nắng lên, em ở nhà nấu ăn Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply