Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Điều dễ bị ngộ nhận kế tiếp
#61
(2020-05-15, 09:18 AM)RungHoang Wrote: IM ĐI BAHAI!!!......

Lol Lol Lol

You không im thì BAHAI tinhoi2 sẽ không bao giờ im. That's all!  Becuoi Becuoi
Reply
#62
Tôi thì thấy Tinhoi hùng biện còn Runghoang không biết nói gì. Không thể cải lý gì được vì không có khả năng.
Reply
#63
[quote pid='243417' dateline='1589553542']
Tôi thì thấy Tinhoi hùng biện còn Runghoang không biết nói gì. Không thể cải lý gì được vì không có khả năng.
[/quote]

chán mày thiệt...cứ làm kiểu tự mày ủi đít nâng mông mày hoài, không thấy mệt, không thấy chán đâu hả tinhoi2?  Kick3
Reply
#64
[quote pid='243419' dateline='1589553758']
[quote pid='243417' dateline='1589553542']
Tôi thì thấy Tinhoi hùng biện còn Runghoang không biết nói gì. Không thể cải lý gì được vì không có khả năng.
[/quote]

chán mày thiệt...cứ làm kiểu tự mày ủi đít nâng mông mày hoài, không thấy mệt, không thấy chán đâu hả tinhoi2?  Kick3
[/quote]

Thêm hiệp sĩ mù nghe gió kiếm nửa.
Reply
#65
[quote pid='243419' dateline='1589553758']
[quote pid='243417' dateline='1589553542']
Tôi thì thấy Tinhoi hùng biện còn Runghoang không biết nói gì. Không thể cải lý gì được vì không có khả năng.
[/quote]

chán mày thiệt...cứ làm kiểu tự mày ủi đít nâng mông mày hoài, không thấy mệt, không thấy chán đâu hả tinhoi2?  Kick3
[/quote]

Bạn đừng chán mà chi coi chừng giống con...dán  Biggrin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Xú nha đầu Tinhoi đã bị tẩu hỏa nhẹp ma, thích ba xí ba tú ủi đít nâng mông làm chư thần chư thánh….có nha đầu này VB mới rộn rịp traffic...tạo nụ cười té ghế cũng vui đó mà.. Lol ....thây kệ cứ cho nha đầu post tràng giang đại hải….VB là nhà tài trợ nụ cười free cho không biếu không.. 10_point ....chẳng sợ hao tốn chi.... Rollin
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#66
[quote pid='243420' dateline='1589553926']
[quote pid='243419' dateline='1589553758']
[quote pid='243417' dateline='1589553542']
Tôi thì thấy Tinhoi hùng biện còn Runghoang không biết nói gì. Không thể cải lý gì được vì không có khả năng.
[/quote]

chán mày thiệt...cứ làm kiểu tự mày ủi đít nâng mông mày hoài, không thấy mệt, không thấy chán đâu hả tinhoi2?  Kick3
[/quote]

Thêm hiệp sĩ mù nghe gió kiếm nửa.
[/quote]

chợ trời mà mạy. Ai muốn làm anh hùng hay hiệp sĩ gì cũng không chết thằng quỷ sa tăng tinhôi mày hết nên sợ gì mà không múa theo tinhôi mày.  Becuoi
Reply
#67
Hihi, người khác không hiểu Tình ơi, nhưng anh thì hiểu cưng cũng tạm gọi là hơi nhiều.  
Mình nói chuyện trên trời nha cưng.

Bắt đầu từ câu anh hỏi này nè:
Cưng có hối hận vì bỏ kiếp chư thiên để xuống đây theo người cưng yêu không cưng?
Reply
#68
(2020-05-15, 11:15 AM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Hihi, người khác không hiểu Tình ơi, nhưng anh thì hiểu cưng cũng tạm gọi là hơi nhiều.  
Mình nói chuyện trên trời nha cưng.

Bắt đầu từ câu anh hỏi này nè:
Cưng có hối hận vì bỏ kiếp chư thiên để xuống đây theo người cưng yêu không cưng?


Những gì Tinhoi nói đều có thật nhưng vì trong tâm trí các bạn đều có vấn đề tôn sùng thần tượng nên các bạn không tin lời Tinhoi. Sỡ dĩ  mọi người u mê như hôm nay vì nhiều lý do cộng lại. Sức mạnh của đàn bà, sự yếu đuối của đàn bà, sự khuyến khích của ma quỉ, nổi khiếp sợ của đàn ông, sự hạn chế của thân xác con người. Các thứ này đưa tới kết quả là sự tôn sùng thần tượng trong tôn giáo mà chính Chúa, Phật ghét cay ghét đắng vì hai vị ấy ngay thẳng. Người ngay thẳng không bao giờ ưa thích sự tôn sùng thần tượng dù đó là tôn sùng mình. Tinhoi dù xung phong tình nguyện xuống trần gian nhưng thực chất là bị đi đày vì bản án đã định đưa ra xét xử do bị nhiều người thưa kiện trên trời, do đó không còn đường nào khác chọn. Xuống đây một thời gian mới biết nhân loại kinh khủng quá, người nào cũng thuộc loại khùng điên ba trợn không bịnh này thì bịnh kia, toàn là các bịnh thuộc về thần kinh. Xem kỷ thì đều do sức mạnh của ma quỉ gây ra nhưng họ không tự biết mà còn rất yêu mến những món đồ chơi của ma quỉ. Tinhoi thấy cảnh này mới nghĩ đến Chúa giê su và Phật thích ca mà thương hai vị này vì phải vật lộn và chịu đựng đám thần kinh này cả một đời. Giết hết chúng thì coi không được, tìm cách cảm hóa chúng thì lúc nào cũng bị chúng đánh để trả thù. Thiệt là không biết là cái thù gì. Không thể hiểu nổi cái gọi là nhân loại này là cái thứ gì.
Reply
#69
[quote pid='243475' dateline='1589560665']


Những gì Tinhoi nói đều có thật nhưng vì trong tâm trí các bạn đều có vấn đề tôn sùng thần tượng nên các bạn không tin lời Tinhoi. Sỡ dĩ  mọi người u mê như hôm nay vì nhiều lý do cộng lại. Sức mạnh của đàn bà, sự yếu đuối của đàn bà, sự khuyến khích của ma quỉ, nổi khiếp sợ của đàn ông, sự hạn chế của thân xác con người. Các thứ này đưa tới kết quả là sự tôn sùng thần tượng trong tôn giáo mà chính Chúa, Phật ghét cay ghét đắng vì hai vị ấy ngay thẳng. Người ngay thẳng không bao giờ ưa thích sự tôn sùng thần tượng dù đó là tôn sùng mình. Tinhoi dù xung phong tình nguyện xuống trần gian nhưng thực chất là bị đi đày vì bản án đã định đưa ra xét xử do bị nhiều người thưa kiện trên trời, do đó không còn đường nào khác chọn. Xuống đây một thời gian mới biết nhân loại kinh khủng quá, người nào cũng thuộc loại khùng điên ba trợn không bịnh này thì bịnh kia, toàn là các bịnh thuộc về thần kinh. Xem kỷ thì đều do sức mạnh của ma quỉ gây ra nhưng họ không tự biết mà còn rất yêu mến những món đồ chơi của ma quỉ. Tinhoi thấy cảnh này mới nghĩ đến Chúa giê su và Phật thích ca mà thương hai vị này vì phải vật lộn và chịu đựng đám thần kinh này cả một đời. Giết hết chúng thì coi không được, tìm cách cảm hóa chúng thì lúc nào cũng bị chúng đánh để trả thù. Thiệt là không biết là cái thù gì. Không thể hiểu nổi cái gọi là nhân loại này là cái thứ gì.
[/quote]

IM ĐI BAHAI!!!......

Lol Lol Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#70
[quote pid='243417' dateline='1589553542']
Tôi thì thấy Tinhoi hùng biện còn Runghoang không biết nói gì. Không thể cải lý gì được vì không có khả năng.
[/quote]

IM ĐI BAHAI!!!......

Lol Lol Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#71
[quote pid='243475' dateline='1589560665']


Những gì Tinhoi nói đều có thật nhưng vì trong tâm trí các bạn đều có vấn đề tôn sùng thần tượng nên các bạn không tin lời Tinhoi. Sỡ dĩ  mọi người u mê như hôm nay vì nhiều lý do cộng lại. Sức mạnh của đàn bà, sự yếu đuối của đàn bà, sự khuyến khích của ma quỉ, nổi khiếp sợ của đàn ông, sự hạn chế của thân xác con người. Các thứ này đưa tới kết quả là sự tôn sùng thần tượng trong tôn giáo mà chính Chúa, Phật ghét cay ghét đắng vì hai vị ấy ngay thẳng. Người ngay thẳng không bao giờ ưa thích sự tôn sùng thần tượng dù đó là tôn sùng mình. Tinhoi dù xung phong tình nguyện xuống trần gian nhưng thực chất là bị đi đày vì bản án đã định đưa ra xét xử do bị nhiều người thưa kiện trên trời, do đó không còn đường nào khác chọn. Xuống đây một thời gian mới biết nhân loại kinh khủng quá, người nào cũng thuộc loại khùng điên ba trợn không bịnh này thì bịnh kia, toàn là các bịnh thuộc về thần kinh. Xem kỷ thì đều do sức mạnh của ma quỉ gây ra nhưng họ không tự biết mà còn rất yêu mến những món đồ chơi của ma quỉ. Tinhoi thấy cảnh này mới nghĩ đến Chúa giê su và Phật thích ca mà thương hai vị này vì phải vật lộn và chịu đựng đám thần kinh này cả một đời. Giết hết chúng thì coi không được, tìm cách cảm hóa chúng thì lúc nào cũng bị chúng đánh để trả thù. Thiệt là không biết là cái thù gì. Không thể hiểu nổi cái gọi là nhân loại này là cái thứ gì.
[/quote]

Hihi, chuyện thờ hình tượng, cưng chỉ biết 1 và nhìn thấy chỉ có 1 mà thôi.

Mục đích dựng nên hình tượng, là người xưa nghĩ có thể dùng hình tượng để làm gương cho kẻ khác đi theo.  Khuyến khích họ cố gắng noi theo tấm gương của hình tượng đó.

Nhưng cũng vì đó mà vô tình làm người khác dễ lạc lối, mù quáng tôn sùng, rồi đánh mất tính phấn đấu, làm lu mờ tính tự chủ của bản thân, dẫn đến mọi chuyện đều nghĩ là dâng hết cho người họ tôn sùng là sẽ ổn thoả.  

Thực tế thì cũng không hẵn là không đúng, cũng tuỳ trường hợp đức hạnh của từng người chạy đến cầu xin.  Nói rõ hơn, là những đức hạnh người cầu xin đã tích tụ được, khi họ gặp hoạn nạn trắc trở, thì họ có thể dùng đến mà họ không biết đó thôi.

Thần Thánh hay Phật gì cũng đã từng mang kiếp con người, hoặc có từng mang thân phận giống con người như vậy.  Họ cũng đi lên từ con số 0 như thân phận con người đấy thôi.

Nhân loại rất đáng sợ, ý nghĩ đó đúng.  Nhưng các giới khác còn đáng sợ hơn.  Vì sự sinh tồn, xâu xé chém giết nhau không ngừng nghĩ đó cưng.
Reply
#72
Bạn nói tới đâu rồi, chạy lạc qua chỗ nào rồi. Nick guest kia nói về thói tật xấu là tôn sùng thần tượng của con người, bạn lại tưởng nick đó nói tôn sùng hình tượng. Hai chữ thần tượng và hình tượng có hai nghĩa khác nhau. Biết thần tượng và hình tượng khác nhau thế nào không. Thần tượng dù có chữ tượng nhưng không có nghĩa bức tượng mà là thần tượng trong lòng. Ví dụ một ngôi sao điện ảnh có nhiều fan hâm mộ thì cũng có thể nói ngôi sao điện ảnh ấy là thần tượng trong lòng các fan hâm mộ. Còn hình tượng như bạn nói là bức tượng được tạc bằng đá bằng gỗ. Đây là đề tài nhạy cảm ai cũng sợ khi nói đến, nhưng chư thiên cõi trời mà sợ mà né tránh đề tài nhạy cảm thì vị chư thiên đó sẽ bị Chúa cho ăn bạt tai.
Reply
#73
Nhiều người cho là Chúa, Phật, Vô thượng sư Thanh Hải là một thứ mong mang dễ vỡ, dễ giận dễ hờn dễ khóc nhè. Ai chê là giận là hờn rồi nổi táng hung ác lên để trừng phạt hay giết kẻ đó cho nên họ phải tìm mọi cách chiều lòng nâng bi bợ đỡ các vị đó, đưa các vị đó lên tận trời cao, ca tụng không hề biết mỏi miệng. Sự thật các vị đó không có mong manh dễ vỡ dễ giận dễ khóc nhè như vậy mà là còn ngược lại. Các bạn hiểu điều này chưa.
Reply
#74
Bạn này nói cũng có lý. Phật, Chúa mà lúc nào cũng đi ăn xin lòng thương hại hay cần nhận sự bố thí về nịnh bợ của con người thì Phật, Chúa đó không biết là giống thứ gì. Chúa, Phật làm sao yếu đuối như vậy chứ nghĩ. Việc này rõ ràng Chúa, Phật bị người ta đổ tội oan ức lên đầu.
Reply
#75
Tôi nghĩ bịnh nịnh bợ Phật, Chúa là bịnh về tâm thần của con ngưởi chớ Chúa, Phật không có bịnh hoạn như vậy, không cí đi tìm nô lệ như vậy. Chuyện này Chúa, Phật không liên quan. Có câu tội ai làm nấy chịu. Con người bị bịnh tâm thần mà lôi Chúa vô bắt Chúa gánh tội thay cho thì oan cho Chúa, Phật.
Reply