Posts: 888
Threads: 20
Likes Received: 1,302 in 536 posts
Likes Given: 1,430
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-26, 12:48 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị không theo dỏi họ làm gì bên đó vì không muốn ứa gan
NS Thành Lộc viết như vậy, không biết có bị làm khó dễ không?
Nó bay bay vào FB hoài nên cũng coi thử. Mà năm nay mắc gì làm lớn ghê luôn, mời cả Tàu cả Cam nữa.
Bài viết của ông ấy đọc nhẹ nhàng mà "thấm", nhưng đâu có "chửi" thẳng. Mà không chửi thẳng thì óc lợn não bò hong hiểu đâu chị nên chắc hong sao
Posts: 888
Threads: 20
Likes Received: 1,302 in 536 posts
Likes Given: 1,430
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-26, 12:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Bài thơ đọc trên trang FB của Linh mục Anfu Tran
50 năm qua đi, hơn 2.8 triệu người chết, hàng trăm ngàn người mang thương tích & gánh hậu quả tang thương. Gửi anh chị em bài thơ rất hay lượm được trên mạng của tác giả Trung Dũng Kqđ.
CÁI BÓNG ĐÊM QUA
Đêm qua tôi đã mời cái bóng một điếu thuốc
Cái bóng buồn thiu dừng lại chỗ tôi nằm
Cái bóng hỏi thăm đường về với mẹ
Cái bóng xa nhà đã hơn 45 năm.
Cái bóng bảo không dám về đơn vị
Vì đã tiêu khi đụng trận lần đầu
Cái bóng sợ như rất nhiều bóng khác
Nát thần hồn giờ không biết xác nằm đâu.
Tôi hỏi bóng ở bên nào chiến tuyến?
Bóng lặng thinh và chỉ đứng tần ngần
Mưa ngoài ngõ cứ như ai đang khóc
Cái bóng buồn y hệt bóng nhân dân…
Tôi không thể chỉ đường cho anh về với mẹ
Thôi thì ngồi xuống đây vấn điếu thuốc rê
Về Hà Tĩnh, Thái Bình hay Đồng Tháp…
Nếu không nhớ được nhà thì đâu cũng là quê…
Sáng nay dậy thấy lòng buồn rười rượi
Ra ngã ba đốt mấy nén hương trầm
Khấn Trời Phật có linh thiêng xin tiếp dẫn
Đưa hồn các chiến sỹ về nhà với mẹ từ tâm.
Trong hương khói chuyến xe đò dừng lại
Có ai đó trên xe mĩm miệng cười thầm…
Posts: 7,158
Threads: 140
Likes Received: 5,486 in 2,321 posts
Likes Given: 2,675
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-26, 12:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Bài thơ đọc trên trang FB của Linh mục Anfu Tran
50 năm qua đi, hơn 2.8 triệu người chết, hàng trăm ngàn người mang thương tích & gánh hậu quả tang thương. Gửi anh chị em bài thơ rất hay lượm được trên mạng của tác giả Trung Dũng Kqđ.
Bài thơ đọc thấm thía nỗi đau của cuộc chiến và cả thời hậu chiến.
Posts: 1,242
Threads: 36
Likes Received: 835 in 455 posts
Likes Given: 544
Joined: Jul 2020
Reputation:
41
Chào quán chủ Sầu, thầy phai, LL
Đúng là dạo này người trong Nam dùng chữ ngoài Bắc hơi nhiều: thịt ba chỉ, sữa chua, chỉn chu... Thôi thì cũng được, khg phải là sai, chỉ là dần dần biến chất văn hóa miền Nam, nhưng cái đáng nói hơn nhiều là đôi khi bắt gặp có vài ông bà tuổi thất thập cổ lai hy, tức là được học hành xong Trung học, thậm chí Đại học dưới chế độ VNCH, lại còn mang danh nhà dzăng, nhà thơ, nhà biên khảo... mà bây giờ cũng bắt chước dùng mấy chữ một cách sai lầm như "thập kỷ"... Mới hôm kia, ghé tiệm bánh mì vì cả năm rồi chưa ăn lại bánh mì, tôi nói với bà nhân viên : "Chị cho một ổ bánh mì xíu mại". Bả hỏi lại: "Xíu mại để chung hay để riêng?". Bây giờ đọc bài viết của ông Thảnh Lộc càng ngậm ngùi. "Dạ thưa" đã đi đoàn tụ theo khủng long đã đành, mà đã vậy còn nói trống khg nữa.
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,762 in 1,880 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Bài thơ trên gợi nhớ một bài hát tôi rất thích.
(Từ ngày hay tin Trường Vũ về VN lấy vợ, thần tượng sụp đổ, tự nhiên thấy TV hát dở iẹt  )
Nghe Bảo Tuấn hát vậy
Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý
Biết bao người trai nợ xương máu không trở về
Người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mãi
Nó anh hùng ngày mai
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,762 in 1,880 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-26, 01:07 PM)lưu ly phố Wrote: Nó bay bay vào FB hoài nên cũng coi thử. Mà năm nay mắc gì làm lớn ghê luôn, mời cả Tàu cả Cam nữa.
Bài viết của ông ấy đọc nhẹ nhàng mà "thấm", nhưng đâu có "chửi" thẳng. Mà không chửi thẳng thì óc lợn não bò hong hiểu đâu chị nên chắc hong sao 
Đọc cái post của LLP về mấy bà mê mấy ông lính bên đó  , mà không nhớ ở thread nào. Chị thấy trên FB nhưng không hiểu mấy, giờ hiểu rồi
(2025-04-26, 01:38 PM)phai Wrote: Bài thơ đọc thấm thía nỗi đau của cuộc chiến và cả thời hậu chiến. 
Người mình thì thương người lính cả 2 bên, mình chưa độc ác đủ nên thua cuộc chiến.
(2025-04-26, 02:21 PM)TNNA Wrote: Chào quán chủ Sầu, thầy phai, LL
Đúng là dạo này người trong Nam dùng chữ ngoài Bắc hơi nhiều: thịt ba chỉ, sữa chua, chỉn chu... Thôi thì cũng được, khg phải là sai, chỉ là dần dần biến chất văn hóa miền Nam, nhưng cái đáng nói hơn nhiều là đôi khi bắt gặp có vài ông bà tuổi thất thập cổ lai hy, tức là được học hành xong Trung học, thậm chí Đại học dưới chế độ VNCH, lại còn mang danh nhà dzăng, nhà thơ, nhà biên khảo... mà bây giờ cũng bắt chước dùng mấy chữ một cách dốt nát, ngô nghê như "thập kỷ"... Mới hôm kia, ghé tiệm bánh mì vì cả năm rồi chưa ăn lại bánh mì, tôi nói với bà nhân viên : "Chị cho một ổ bánh mì xíu mại". Bả hỏi lại: "Xíu mại để chung hay để riêng?". Bây giờ đọc bài viết của ông Thảnh Lộc càng ngậm ngùi. "Dạ thưa" đã đi đoàn tụ theo khủng long đã đành, mà đã vậy còn nói trống khg nữa.
Chào TNNA ghé TTC. Mấy người lớn tuổi bán Deli bên Sầu luôn nói chuyện như không cần khách
Vấn thế gian, tình là chi...
|