Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-07, 03:56 PM)tuyetvan Wrote: QX mới lạc đề 

Mình ko đang nói thời thế tạo anh hùng 

Mình đang nói

CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH

Si nghĩ rộng ra một chút ... 

Một đứa bé khi còn nhỏ .. nó hấp thụ cái gì , điều kiện bản chất của nó ra sao .. thì sau này khi nó lớn lên nó làm gì ... Anh hùng, hay là nông dân ... tất cả đều theo một con đường ...

It's all biology and psychology ... không có Trời trong này ...  Trời chỉ tạo ra cái hạt giống đầu tiên, rồi sau đó tự nó grow ... nhưng phước đức và sự blessing có thể làm con người thay đổi ...

Đó là nói về định mệnh, số mệnh, lại là điều khác ...
Reply
(2019-06-07, 03:59 PM)tuyetvan Wrote: Đả bảo Vân treated 2 đứa giống nhau 

Vì nó là twins .. nên Vân coi 2 như 1

Nhưng thiệt sự ra nó complained .. Vì nó là 2 đứa khác tính nhau


QX có hiểu Vân nói ko ?

Thế đứa nào chị ?  Đứa nào em ?

Đứa nào mạnh, đứa nào yếu?

Đứa nào lanh?  đứa nào chậm ?
Reply
qx study cái vụ  Nature vs nurture rất kỹ ... 

Lý do ? 

Để biết tại sao có người thì thế này có người thì thế kia ...   

Có người thì hiền, 
người thì dữ, 
 người thì ích kỷ, 
người thì vị tha
người thì ngạo mạn, ngã mạn, kiêu căng, hung hăng
người thì rụt rè, nhát sợ ..


Tại sao và điều gì đã làm cho họ trở nên con người như thế ?

Có phải vì trời sinh tánh ?  Hay là vì môi trường hoàn cảnh ...
Reply
(2019-06-07, 04:17 PM)quexua Wrote: qx study cái vụ  Nature vs nurture rất kỹ ... 

Lý do ? 

Để biết tại sao có người thì thế này có người thì thế kia ...   

Có người thì hiền, 
người thì dữ, 
 người thì ích kỷ, 
người thì vị tha
người thì ngạo mạn, ngã mạn, kiêu căng, hung hăng
người thì rụt rè, nhát sợ ..


Tại sao và điều gì đã làm cho họ trở nên con người như thế ?

Có phải vì trời sinh tánh ?  Hay là vì môi trường hoàn cảnh ...




 Vay ăn hay làm gì để trở thành người ............hiền .............vậy anh QX ? Biggrin

Reply
Sầu nghỉ 1 phần do tánh trời sinh, 1 phần vì hoàn cảnh họ lớn lên đúng ko QX? Rảnh kể nghe chơi đi QX Grinning-face-with-smiling-eyes4 Clap
Reply
(2019-06-07, 04:23 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Sầu nghỉ 1 phần do tánh trời sinh, 1 phần vì hoàn cảnh họ lớn lên đúng ko QX? Rảnh kể nghe chơi đi QX Grinning-face-with-smiling-eyes4 Clap

Đúng rồi Sầu, ... Nature và nurture cả hai đều có phần để tạo nên một con người ...

Cái mà người ta chưa biết chắc là tỉ lệ bao nhiêu phần trăm mỗi bên ..

Thường mình coi news, thấy mấy kẻ giết người, abuse, bạo hành .... khi bị bắt, họ thường nói rằng vì lúc còn nhỏ họ bị ai đó bạo hành, abuse, ... nên họ bị ám ảnh và rồi lớn lên thì họ lại đi abuse bạo hành kẻ khác ...

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ... 

Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó ..

Tất nhiên không phải hoàn toàn ... còn nhiều yếu tố khác để khi rãnh qx sẽ kể.

Nhưng biết rồi thì bạn có thể làm thầy bói ... just kidding.
Reply
(2019-06-07, 04:21 PM)Be 3 Wrote:  Vay ăn hay làm gì để trở thành người ............hiền .............vậy anh QX ? Biggrin

Ăn chay ... ăn rau cỏ, ... ăn con gì hiền ... ăn cái gì bổ cái đó ..  Rollin
Reply
Nói ngắn gọn lại

QX nghĩ 

Khi anh chị em chưa ra ngoài tiếp xúc với đời

Còn ở trong thế giới của cha mẹ , cái gì cũng giống nhau 

THÌ TÁNH TÌNH CỦA HỌ CÓ GIỐNG NHAU KO?
Reply
(2019-06-07, 04:17 PM)quexua Wrote: qx study cái vụ  Nature vs nurture rất kỹ ... 

Lý do ? 

Để biết tại sao có người thì thế này có người thì thế kia ...   

Có người thì hiền, 
người thì dữ, 
 người thì ích kỷ, 
người thì vị tha
người thì ngạo mạn, ngã mạn, kiêu căng, hung hăng
người thì rụt rè, nhát sợ ..


Tại sao và điều gì đã làm cho họ trở nên con người như thế ?

Có phải vì trời sinh tánh ?  Hay là vì môi trường hoàn cảnh ...









Khi còn nhỏ.. MÔI TRƯỜNG HOÀN CẢNH GIỐNG NHAU QUA CHA MẸ

TẠI SAO MỖI ĐỨA LẠI TÁNH KHÁC NHAU ??? KHÁC TỪ LÚC NHỎ , CHỨ KO CẦN LỚN NÓ MỚI KHÁC


QX studied kỹ .. mà QX ko hiểu Vân nói gì cả. Tại sao ?
Reply
(2019-06-07, 04:39 PM)quexua Wrote: Ăn chay ... ăn rau cỏ, ... ăn con gì hiền ... ăn cái gì bổ cái đó ..  Rollin

Nói giởn thôi chứ muốn hiền thì phải tu .. phải học, .. phải tìm người hiền mà chơi .. Tìm thầy giỏi mà học ..  Cheer
Reply
BÂY GIỜ TỈ DỤ UP TO 4 YEARS OLD


NÓ CHỈ SỐNG VỚI CHA MẸ ... GIỐNG NHAU 







MÀ TẠI SAO TÁNH NÓ ĐẢ KHÁC NHAU RỒI ???







Nói vậy mà QX vẫn chưa hiểu.. Vân rút lui đè tài này .. Vì có nói tới bao lâu cũng ko dẫn đến đâu cả :78:
Reply
(2019-06-07, 05:04 PM)tuyetvan Wrote: Khi còn nhỏ.. MÔI TRƯỜNG HOÀN CẢNH GIỐNG NHAU QUA CHA MẸ

TẠI SAO MỖI ĐỨA LẠI TÁNH KHÁC NHAU ??? KHÁC TỪ LÚC NHỎ , CHỨ KO CẦN LỚN NÓ MỚI KHÁC


QX studied kỹ .. mà QX ko hiểu Vân nói gì cả. Tại sao ?

Vân phải nhìn yếu tố khi đứa bé còn trong bụng mẹ nó đã khác rồi ... Khác từ trong sperms.

Sau đó đứa bé sinh ra nó có toàn vẹn, hay là có những defects bên ngoài, bên trong ...

Hệ thống brain, thần kinh của nó có hoạt động bình thường hay không?   Smart slow?  đầu óc nó nhanh hay chậm ? active hay autistic? Mỗi đứa mỗi khác cho dù có cùng thai.

Tim, gan, phèo phổi , bịnh tật.  Tất cả những điều đó đều có ảnh hưởng đến đứa bé sau này, vì mọi defects hay bất bình thường sẽ tạo nên những câu hỏi và mặc cảm của nó về sau. Ngược lại nếu mọi thứ tốt và hơn người, như con nhà giàu to con chẳng hạn, thì lại sinh tính kiêu ngạo, khinh khi người khác và vô cảm.

Thế khi sinh ra, đứa ra trước là chị, đứa ra sau là em ... thế là đã có khác biệt trong vai trò rồi ...

Cha mẹ dạy dổ ra sao? Thời gian trong 1 năm đầu, đứa bé được nuông chiều hay đánh đập, la mắng hay bạc đãi đều tạo nên cái personality của nó hình thành trong năm đầu tiên đó. 

Nuông chiều thì nó khó tính. Bạc đãi la mắng thì nó nhát sợ , yêu thương trìu mến thì nó trở thành đáng yêu ... 

Thế rồi sau khi sanh ra cô chú bác, và mấy chị vú babysitters có đối xử tốt với nó không?  Hay lén lút hù doạ đánh đập nó ? Tất cả những cái đó gây ảnh hưởng lớn về sau ..

vì đứa bé như cái computer AI vậy đó, nó học hỏi và thu thập dữ kiện data và được program từng li từng tí mỗi ngày ... để nó survive trong môi trường đó sau này ... It's all about survival.

Nói tóm lại có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khiến cho những đứa bé nó khác nhau cho dù sinh đôi. Nhiều khi có những đứa sinh đôi giống nhau như đúc, nhưng cũng có những đứa không những khác nhau mà lại còn opposite. 

qx chỉ có thể nói một điều, there is no miracle Chúa tác động trên từng đứa bé và tính tình của nó. Có chăng là nó inherit cái phước đức, sự hiền lành, và sự dạy dổ khéo léo của bố mẹ nó thôi.
Reply
KHÁC TỪ TRONG SPERMS THÌ KO GỌI LÀ MÔI TRƯỜNG 


MÔI TRƯỜNG LÀ .. HEHE .. NÓ ĐƯỢC ĐẶT VÀO MÔI TRƯỜNG THẾ NÀO

GIA ĐÌNH 

BẠN BÈ 


THẦY CÔ


XÃ HỘI 

TÔN GIÁO
Reply
(2019-06-07, 05:31 PM)tuyetvan Wrote: KHÁC TỪ TRONG SPERMS THÌ KO GỌI LÀ MÔI TRƯỜNG 


MÔI TRƯỜNG LÀ .. HEHE .. NÓ ĐƯỢC ĐẶT VÀO MÔI TRƯỜNG THẾ NÀO

GIA ĐÌNH 

BẠN BÈ THẦY CÔ

Đó gọi là conditions ... điều kiện, environments, .. không khác lắm đâu Vân ...
Reply
MÔI TRƯỜNG LÀ MÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC 

- cha mẹ ko tốt , gởi nó qua foster care

- trường học, bạn bè, thầy cô ko tốt , thay đổi 

- chỗ ở ko tốt  .. thay đổi 


NHƯNG SPERM KO TỐT, KO THAY ĐỔI ĐƯỢC KHI NÓ ĐẢ TỤ THÀNH ĐỨA TRẺ 


CHA MẸ SANH CON .. TRỜI SANH TÁNH















ĐÃ NÓI CHA MẸ , THÌ PHẢI NÓI ANH EM , CHỨ KO NÓI NGƯỜI DƯNG


TẠI SAO NHỮNG ANH EM DƯỚI 4 TUỔI 

CHƯA RA VA CHẠM ĐỜI 

TÁNH TÌNH ĐẢ KHÁC NHAU , KHI MÔI TRƯỜNG CHA MẸ NÓ SỐNG THÌ LẠI GIỐNG NHAU
Reply