2019-03-30, 11:45 AM
Cảm nhận người ta yêu mình
NẾU MÌNH CÓ THỬ THÁCH NGƯỜI TA MỘT CHÚT
THÌ NGƯỜI TA SẼ KHÔNG QUAY ĐẦU BỎ MÌNH LIỀN ĐÂU
NẾU NGƯỜI TA QUAY ĐẦU BỎ MÌNH LIỀN , THÌ NGƯỜI TA CHẴNG HỀ YÊU MÌNH GÌ CẢ
NHƯNG CÁI THỬ THÁCH NÀY ... SẺ CHO MÌNH THẤY ĐƯỢC BỀ TRÁI CUẢ NGƯỜI TA .. MÀ KO CẦN PHẢI Ở CHUNG , MỚI THẤY ĐƯỢC
- mình giả bộ interested vào người khác
vô tình kể cho anh ta nghe , nhìn xem thái độ anh ta thế nào
that easy
là mình có thể nhìn thấy được bộ mặt trái của anh ta
- hay mình giả bộ làm cái gì đó trái ngược ý anh ta
thì mình cũng thấy được bộ mặt trái
chứ nếu anh ta muốn gì , mình cũng làm theo ... thì dĩ nhiên anh ta tốt với mình
nhưng sau này , về sống chung , thì mình làm trái ý anh ta .. lúc đó , mới vở lẽ , thì cũng có hơi muộn màng rồi
NẾU MÌNH CÓ THỬ THÁCH NGƯỜI TA MỘT CHÚT
THÌ NGƯỜI TA SẼ KHÔNG QUAY ĐẦU BỎ MÌNH LIỀN ĐÂU
NẾU NGƯỜI TA QUAY ĐẦU BỎ MÌNH LIỀN , THÌ NGƯỜI TA CHẴNG HỀ YÊU MÌNH GÌ CẢ

NHƯNG CÁI THỬ THÁCH NÀY ... SẺ CHO MÌNH THẤY ĐƯỢC BỀ TRÁI CUẢ NGƯỜI TA .. MÀ KO CẦN PHẢI Ở CHUNG , MỚI THẤY ĐƯỢC
- mình giả bộ interested vào người khác
vô tình kể cho anh ta nghe , nhìn xem thái độ anh ta thế nào
that easy
là mình có thể nhìn thấy được bộ mặt trái của anh ta
- hay mình giả bộ làm cái gì đó trái ngược ý anh ta
thì mình cũng thấy được bộ mặt trái
chứ nếu anh ta muốn gì , mình cũng làm theo ... thì dĩ nhiên anh ta tốt với mình
nhưng sau này , về sống chung , thì mình làm trái ý anh ta .. lúc đó , mới vở lẽ , thì cũng có hơi muộn màng rồi