2019-03-25, 10:36 AM
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)
1 Chút Cũa Mỗi Ngày ......
|
2019-03-25, 10:36 AM
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-25, 10:38 AM
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-25, 10:40 AM
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-25, 12:41 PM
(2019-03-25, 10:40 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hoa vàng đẹp quá .. Hình hoa trắng này cũng đẹp, dưới chân là còn có những hoa li ti màu tím thêm accent. làm qx liên tưởng tới tấm hình hoa trắng ở trên đầu trang web VB này. Chỉ khác cái dường như là tấm hình hoa kia được chụp bởi một con kiến nên trông to ơi là to ... ![]()
2019-03-25, 03:25 PM
Cái hoa vàng đó sau vài ngày thì biến thành cái bông tròn quã địa cầu đó ....
Khờ chụp hình cái bông đó mới thấy phục thợ chụp cho hình cũa VB ... chắc phãi lăn ra đất .... nằm sát đất quá .... hay là 1 người cần dơ cao lên ... 1 người chụp ... mà cái hoa đó ... chĩ luồng gió nhẹ nó bay tứ tung tan rã hết ... nên người cầm bông chắc là khéo tay nhẹ nhàng lắm .... Hihihihi Hihihihi công nhận Khờ chụp hình tệ thiệt .... ![]() ![]() Vừa chụp vừa ngó xung quanh đè phòng sợ rắn .... ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-25, 04:26 PM
Ra ngoài rừng chộp hình làm tâm hồn vu vơ không chị?
Hoa đẹp và có duyên nữa. Chị có giống tụi nó chứ ha? ![]()
2019-03-25, 04:57 PM
(2019-03-25, 04:26 PM)Vâng Wrote: Ra ngoài rừng chộp hình làm tâm hồn vu vơ không chị? Không làm chị vu vơ ..... vào tính leo xuống đào cũ sen .... mà nước lạnh quá leo lên bờ .... Hihihihi .... nói chớ chị đi coi đất mua thêm .... sẵn ghé vào coi sen mọc chưa .... mà năm nay lạnh nó chưa mọc Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-25, 05:13 PM
Hôm nay chị có đi xem lễ (lễ trọng) chưa?
![]()
2019-03-25, 09:43 PM
(2019-03-25, 03:25 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cái hoa vàng đó sau vài ngày thì biến thành cái bông tròn quã địa cầu đó .... Khờ thông minh hơn quê rồi, ... chỉ mới nghĩ tới chuyện bò lăn xuống đất chụp, nhưng chưa nghĩ tới chuyện cầm cánh hoa dơ lên. À há , cái này dễ hơn nè ... ![]() Vậy là Khờ có kinh nghiệm đi ngoài rừng, ... phải coi chừng rắn. QX cũng thấy rắn hoài hà ... Có khi còn thấy mấy loại rắn lạ, giống như rắn thần nữa, nói thiệt đó.
2019-03-26, 01:15 AM
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
2019-03-26, 01:56 PM
(2019-03-26, 01:15 AM)TeaOla Wrote: Cái màu tím này nhìn dễ mến thiệt đó Khờ Khờ cũng thích màu lavender ..... hoa rừng mà rất thóm .... làm Khờ nhớ lại pham kiếm hiệp hay có mấy cô nường lấy hoa làm túi thơm ....vì thời đó chưa có dầu thơm ..... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-26, 02:02 PM
(2019-03-25, 09:43 PM)quexua Wrote: Khờ thông minh hơn quê rồi, ... chỉ mới nghĩ tới chuyện bò lăn xuống đất chụp, nhưng chưa nghĩ tới chuyện cầm cánh hoa dơ lên. À há , cái này dễ hơn nè ... ![]() ![]() ![]() Chắc rắn thần cũa dieuam đến hù anh quê ......tại Anh quê với dieuam hay chọc nhau ...... ..........hihihihihihhihI ...... Hôm qua Khờ dơ thữ cánh hoa lên .....mà sao nó ra xấu quá ..... ![]() Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-26, 02:10 PM
2019-03-26, 02:30 PM
(2019-03-26, 02:10 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Bồ Công Anh. Hoa dị ứng Hình như lá cũa hoa này là thuốc , hoa này hình như cũng là thuốc . Đúng đó ....hoa này dị ứng lắm ..... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-03-26, 02:56 PM
Hôm nay trời rất đẹp ....
Bầu trời xanh thẵm .....trong sáng với những tia nắng ấm áp .....đã bước vào mùa xuân ....mùa cũa sự sanh sôi nãy nỡ ....hoa lá đâm chồi ..... Bầu Trời Xanh ........... ![]() Trời xanh mây trắng Én lượn quanh Cây xanh thẵng tắp xếp thành hàng Cõ non tươi tắp còn sương đọng Bền bờ cô gái hát vọng vang ..... Thời gian thấm thoát qua thật nhanh Đã mấy xuân rồi thiếu bóng anh Hoa lá đâm chồi ....chim ríu rít Rừng thông thẵng tắp lá vẫn xanh .... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]() |
« Next Oldest | Next Newest »
|