Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xin hỏi Diệu Âm
#16
(2019-01-31, 05:18 PM)dieuam Wrote: Cái quí nhất của con người là khả năng sáng tạo. Ông tám đờn cò vì không có khả năng này nên dẩn dắt xóm tào lao vô con đường cùng, còn bà cảnh sát NB thì khờ, chỉ có cái tật ham quyền hành. Hai người này hợp tác với nhau để làm trùm thì thành trùm mền.  :dance:

Bé ... bên đó họ trùm mền ....vậy bé có bao giờ qua đó trùm mền đáng du kích chưa ? 

Bé thữ qua đi ....

Bé có mê trai giống Khờ không ? Bên đó nhiều trai trẽ và có tài lắm ....Khờ làm mai cho bé anh Bác Sĩ Sim nhe ....

Vừa đẹp trai ...có tài lại tình yêu lai láng ....và rất nhõ nhẹ dịu dàng hợp với bé lắm .... Lol

( cầu xin bé Sim không đọc được ....cầu xin ....)  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2019-01-31, 05:30 PM)dieuam Wrote: Bạn Phương Vy hiện tại đang lấy chơi làm chính, không lấy việc phục vụ cho công việc Chúa làm chính nên chưa hiểu hành động của Diệu Âm và bạn Tuyết Vân. Ngày nào đó bạn mới hiểu. Ngày đó có thể còn lâu.  Cheer

Vào đây mà làm được gì ...trong này họ tu thành chánh quã hết rỒi ...

Khuyên kẽ tội lỗi bên xóm tào lao tu ....chớ thầy Chùa đâu cần khuyên ....

Qua đó thĩnh kinh .....khuyên họ đi tu đi bé ....họ cần bé lắm ....hihihihihihihi

( lỡ dieuam bị  NB dìm nước mình có mang tội không ta ? )
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2019-01-31, 05:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bé ... bên đó họ trùm mền ....vậy bé có bao giờ qua đó trùm mền đáng du kích chưa ? 

Bé thữ qua đi ....

Bé có mê trai giống Khờ không ? Bên đó nhiều trai trẽ và có tài lắm ....Khờ làm mai cho bé anh Bác Sĩ Sim nhe ....

Vừa đẹp trai ...có tài lại tình yêu lai láng ....và rất nhõ nhẹ dịu dàng hợp với bé lắm .... Lol

( cầu xin bé Sim không đọc được ....cầu xin ....)  Rollin


Bên đó chỉ có một nhân tài là bạn Tiều Phu, nhưng bạn này lại không hợp với xóm tào lao nên hai bên luôn xung đột với nhau. Ngoài ra Diệu Âm thấy toàn là đám linh tinh, không linh tinh mà chạy theo ông tám đờn cò à vì ông này là chúa linh tinh. Hihi.
Reply
#19
(2019-01-31, 05:30 PM)dieuam Wrote: Bạn Phương Vy hiện tại đang lấy chơi làm chính, không lấy việc phục vụ cho công việc Chúa làm chính nên chưa hiểu hành động của Diệu Âm và bạn Tuyết Vân. Ngày nào đó bạn mới hiểu. Ngày đó có thể còn lâu.  Cheer

DieuAm! Tulip4

Lên nét mà nghĩ đến chuyện phục vụ công việc Chúa thì PVy thấy khó lắm DieuAm ạ. PVy không nghĩ bản thân PVy có thể làm được việc này online đâu.

Về hành động của Diệu Âm và sis TuyetVan nếu Diệu Âm không nói thì PVy sẽ không hiểu đâu. Diệu Âm nói cho PVy biết đi chứ DieuAm nói mơ hồ như vậy PVy không tài nào đoán ra được.

Cuộc sống đôi lúc cần sự cân bằng. PVy phục vụ cho công việc Chúa all chances PVy có thể khi PVy đi nhà thờ và đi làm thiện nguyện. Lên nét sinh hoạt, PVy thấy vui. PVy có thể nói gì PVy thích, học hỏi được nhiều chuyện hay và lạ, có cơ hội chit chat qua lại với những người bạn ảo dễ thương như DieuAm nè. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#20
(2019-01-31, 05:41 PM)dieuam Wrote: Bên đó chỉ có một nhân tài là bạn Tiều Phu, nhưng bạn này lại không hợp với xóm tào lao nên hai bên luôn xung đột với nhau. Ngoài ra Diệu Âm thấy toàn là đám linh tinh, không linh tinh mà chạy theo ông tám đờn cò à vì ông này là chúa linh tinh. Hihi.

Khở hõi bé có bao giờ trùm mền chưa ...bé không trã lời mà cứ nói linh tinh ......

Bé hông dám trã lời phãi hôn ?  Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2019-01-31, 05:46 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm! Tulip4

Lên nét mà nghĩ đến chuyện phục vụ công việc Chúa thì PVy thấy khó lắm DieuAm ạ. PVy không nghĩ bản thân PVy có thể làm được việc này online đâu.

Về hành động của Diệu Âm và sis TuyetVan nếu Diệu Âm không nói thì PVy sẽ không hiểu đâu. Diệu Âm nói cho PVy biết đi chứ DieuAm nói mơ hồ như vậy PVy không tài nào đoán ra được.

Cuộc sống đôi lúc cần sự cân bằng. PVy phục vụ cho công việc Chúa all chances PVy có thể khi PVy đi nhà thờ và đi làm thiện nguyện. Lên nét sinh hoạt, PVy thấy vui. PVy có thể nói gì PVy thích, học hỏi được nhiều chuyện hay và lạ, có cơ hội chit chat qua lại với những người bạn ảo dễ thương như DieuAm nè. Hug



Có hai trường hợp. Một là tận hiến, là phục vụ cho công việc Chúa 100%, nghĩa là những người này đã cho Chúa tất cả số tiền mà họ đang có trong túi. Đây là trường hợp của Tuyết Vân và Diệu Âm. Chúa cần sự tận hiến và chỉ cần nó mà thôi. Trường hợp thứ hai là cho Chúa 50%, còn 50% còn lại giữ cho mình. Đây là trường hợp của bạn Phương Vy, nghĩa là bạn không chịu dâng cho Chúa tất cả tiền bạn có, ( Diệu Âm dùng chữ Tiền để nói tượng trưng, không phải là nói về tiền bạc ). Chúa vẫn chấp nhận việc dâng cho Chúa 50% nhưng không thích việc này. Những người tận hiến cho Chúa thì họ tự động hiểu nhau mà đôi khi không cần giải thích nhiều. Đời sống ngắn ngủi, không tận hiến cho Chúa mai mốt hối hận thì đã muộn vì không tận hiến sẽ không có phần thưởng trên trời.
Reply
#22
(2019-01-31, 05:47 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khở hõi bé có bao giờ trùm mền chưa ...bé không trã lời mà cứ nói linh tinh ......

Bé hông dám trã lời phãi hôn ?  Lol



Sau khi đấm dài bạn Khờ đã đánh mất lý tưởng nên giờ bạn chỉ nói toàn chuyện linh tinh, mà khi mình nói toàn chuyện linh tinh nghĩa là no chất lượng. Vì thế DA thường khuyên bạn ngưng dấm đài là có lý do.
Reply
#23
(2019-01-31, 06:09 PM)dieuam Wrote: Sau khi đấm dài bạn Khờ đã đánh mất lý tưởng nên giờ bạn chỉ nói toàn chuyện linh tinh, mà khi mình nói toàn chuyện linh tinh nghĩa là no chất lượng. Vì thế DA thường khuyên bạn ngưng dấm đài là có lý do.

Dieuam không chiu chữa bịnh thì làm sao hết được .....

Diệu âm ráng chữa bịnh cho Khờ nha ....Chữa xong Khờ nhã 2 con rắn trã lại cho  bé ....lỡ ăn 2 con rắn thần mà mang bịnh dấm đài làm Khờ không lấy chồng được sợ dấm đài  trôi chồng
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2019-01-31, 06:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Dieuam không chiu chữa bịnh thì làm sao hết được .....

Diệu âm ráng chữa bịnh cho Khờ nha ....Chữa xong Khờ nhã 2 con rắn trã lại cho  bé ....lỡ ăn 2 con rắn thần mà mang bịnh dấm đài làm Khờ không lấy chồng được sợ dấm đài  trôi chồng


Người thanh nói chuyện thanh, người tục nói chuyện tục. Má ơi.  Cheer
Reply
#25
(2019-01-31, 06:04 PM)dieuam Wrote: Có hai trường hợp. Một là tận hiến, là phục vụ cho công việc Chúa 100%, nghĩa là những người này đã cho Chúa tất cả số tiền mà họ đang có trong túi. Đây là trường hợp của Tuyết Vân và Diệu Âm. Chúa cần sự tận hiến và chỉ cần nó mà thôi. Trường hợp thứ hai là cho Chúa 50%, còn 50% còn lại giữ cho mình. Đây là trường hợp của bạn Phương Vy, nghĩa là bạn không chịu dâng cho Chúa tất cả tiền bạn có, ( Diệu Âm dùng chữ Tiền để nói tượng trưng, không phải là nói về tiền bạc ). Chúa vẫn chấp nhận việc dâng cho Chúa 50% nhưng không thích việc này. Những người tận hiến cho Chúa thì họ tự động hiểu nhau mà đôi khi không cần giải thích nhiều. Đời sống ngắn ngủi, không tận hiến cho Chúa mai mốt hối hận thì đã muộn vì không tận hiến sẽ không có phần thưởng trên trời.

Diệu Âm nói đúng lắm. Cheer

Có điều muốn phục vụ Chúa 100% cũng cần có Ơn Kêu Gọi mới làm được. Không có ơn kêu gọi mà cố gắng làm sẽ không đi đến đâu. Ở nhà phục vụ cha mẹ, giúp đỡ anh chị em vì nhu cầu của người thân thì theo PVy cũng là cách gián tiếp phục vụ Chúa. Tulip4

Chuyện riêng của PVy, PVy không chia sẻ trên online nên vì thế Diệu Âm không rõ nên nghĩ là PVy ham chơi hihihi. Nhưng không sao đâu, Diệu Âm không biết nên không sao cả. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#26
(2019-01-31, 06:25 PM)dieuam Wrote: Người thanh nói chuyện thanh, người tục nói chuyện tục. Má ơi.  Cheer

Thì cũng giống dieuam thôi ....bằng cách này hay cách kia chọc cho người ta tức .....

Khờ thắng lắm ...dấm đài là nhận dấm đài ...
Còn dieuam cứ lấy luật này luật kia ...rồi bão làm việc cho Chúa cho Phật chọc tức người ta ....dieuam với Khờ cũng hèn như nhau thôi à ....

Có điều Khờ dám nhận ...còn dieuam đỗ thừa do làm việc cho Chúa ...

Líu líu ....liu liu ...người lớn dieuam làm không dám nhận ...

Người nhõ Khờ còn dám nhận mình dấm đài .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2019-01-31, 06:35 PM)Phương Vy Wrote: Diệu Âm nói đúng lắm. Cheer

Có điều muốn phục vụ Chúa 100% cũng cần có Ơn Kêu Gọi mới làm được. Không có ơn kêu gọi mà cố gắng làm sẽ không đi đến đâu. Ở nhà phục vụ cha mẹ, giúp đỡ anh chị em vì nhu cầu của người thân thì theo PVy cũng là cách gián tiếp phục vụ Chúa. Tulip4

Chuyện riêng của PVy, PVy không chia sẻ trên online nên vì thế Diệu Âm không rõ nên nghĩ là PVy ham chơi hihihi. Nhưng không sao đâu, Diệu Âm không biết nên không sao cả. Hug


Mạng Internet là hình thức một xã hội thu nhỏ. Một người phải bỏ thì giờ đi đến nhà một ngàn người rao giảng về Chúa thì mất trên 300 ngàn giờ cộng với thời gian là mấy năm trong khi trên net chỉ cần làm công việc Chúa trong vài chục tiếng đủ để cho một ngàn người đó hiểu được về Chúa. Do đó mà Chúa khuyến khích hoạt động công việc Chúa trên net hơn là đi tới nhà thờ. Ở nhà thờ có kết quả khác, đôi khi có ích, đôi khi còn có hại vì có nhiều nhà thờ chỉ có Ma chớ không có Chúa. Gặp nhà thờ có Ma thì người ta đến đó để gặp Ma. Trong lòng không muốn tận hiến cho Chúa thì Chúa không kêu gọi vì Chúa nhìn thấy điều này. Do đó muốn có ơn kêu gọi thì lòng mình phải dâng đời sống mình cho Chúa trước. Bạn Tuyết Vân là cái gương này. Giúp đỡ người nhà là việc nên làm nhưng việc của Chúa cũng phải lo vì mình không lo chẳng nhẽ đẩy qua cho người khác. Người khác lại bắt chước mình là không lo nên cũng đẩy qua cho một người khác, cứ như thế ai cũng đẩy tới đẩy lui nên mới gọi là tình trạng cha chung không ai khóc. Diệu Âm không bao giờ đùn đẩy công việc Chúa cho ai hết và đã làm công việc này trên 10 năm, và làm một mình. Chết thì bỏ, không vấn đề.  Clap
Reply
#28
(2019-01-31, 06:44 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Thì cũng giống dieuam thôi ....bằng cách này hay cách kia chọc cho người ta tức .....

Khờ thắng lắm ...dấm đài là nhận dấm đài ...
Còn dieuam cứ lấy luật này luật kia ...rồi bão làm việc cho Chúa cho Phật chọc tức người ta ....dieuam với Khờ cũng hèn như nhau thôi à ....

Có điều Khờ dám nhận ...còn dieuam đỗ thừa do làm việc cho Chúa ...

Líu líu ....liu liu ...người lớn dieuam làm không dám nhận ...

Người nhõ Khờ còn dám nhận mình dấm đài .



Ai đã bảo vệ Diệu Âm trên mạng Internet trong 10 năm qua, nếu không phải là Chúa thì là ai ? Vậy chắc chắn là Chúa rồi phải không, nhưng nếu người nào không giúp Chúa , Chúa sẽ bỏ mặc kệ người đó. Như trường hợp bạn Khờ vậy. Vì bạn không giúp Chúa nên Chúa đã bỏ mặc kệ bạn chết hay sống Chúa không cần biết đến nổi bây giờ bạn vướng vô bịnh đấm dài Chúa cũng không muốn biết, không muốn chữa bịnh cho bạn. Trường hợp Diệu Âm một là Chúa bảo vệ, hai là Ma bảo vệ, nhưng nếu là Ma bảo vệ thì là ai. Diệu Âm đâu có biết con ma nào đâu. Thế thì chỉ còn Chúa.
Reply
#29
Các bạn tưởng Diệu Âm xạo với các bạn chuyện này hay sao. Chúa mà không bảo vệ Diệu Âm thì DA chết với các Mods của các Webs trong tíc tắt vì tài trí của Diệu Âm mà tới đâu. Trong bất cứ Web nào Diệu Âm tham gia, các Mods của Webs ấy Mod nào cũng đủ sức bóp chết Diệu Âm , một Mods không làm được vì thua lý Diệu Âm thì nhiều Mods xúm lại đánh hội đồng, DA có tài thánh cũng ngõm. Nhưng nếu một người tận hiến cho Chúa, nghĩa là bằng lòng dâng cho Chúa đời sống mình, bằng lòng dâng cho Chúa đến đồng xu cuối cùng mình có thì Chúa bảo vệ kẻ ấy trước quân thù. Chúa không bảo vệ thì người ấy có quyền đi kiện Chúa ra trước toà án quân sự. Tuyết Vân và Diệu Âm đã dâng Chúa đồng xu cuối cùng mình có mà không đòi quyền lợi chi hết, tức là ngay từ đầu hai người này đã chịu làm hai bà Thánh tử vì đạo. Với Chúa thế là đủ điều kiện để nói chuyện ngang cơ với Chúa. Còn những ai tin Chúa mà không chịu tận hiến thì cũng chẳng sao, Chúa không phàn nàn gì họ nhưng Chúa chỉ xin họ một điều là người ấy vui lòng đừng đòi hỏi quyền lợi gì. Chúa cũng tước bỏ cái quyền được thưa kiện Chúa của họ. Chúa đã nói trong kinh thánh về chuyện này : Ta là Đấng Công Bình, nên Ta sẽ không lường công của ngươi. Nghĩa là nếu Chúa ăn gian tiền công các người này, họ có quyền kiện Chúa ra toà. Chúa đã cho những kẻ đó cái quyền này. Do đó, một người khi đã hết lòng với Chúa, người ấy được quyền nói chuyện bình đẳng với Chúa trong một số vấn đề chính yếu, có quyền yêu sách với Chúa một số chuyện và Chúa bị buộc lòng phải đáp ứng , không đáp ứng là có chuyện. Không phải là Chúa là ngon hay là có quyền không tuân giữ luật lệ. Chúa thì Chúa chớ nhưng luật thì cũng phải giữ để không bị mang tiếng. Cheer
Reply
#30
(2019-01-31, 07:02 PM)dieuam Wrote: Ai đã bảo vệ Diệu Âm trên mạng Internet trong 10 năm qua, nếu không phải là Chúa thì là ai ? Vậy chắc chắn là Chúa rồi phải không, nhưng nếu người nào không giúp Chúa , Chúa sẽ bỏ mặc kệ người đó. Như trường hợp bạn Khờ vậy. Vì bạn không giúp Chúa nên Chúa đã bỏ mặc kệ bạn chết hay sống Chúa không cần biết đến nổi bây giờ bạn vướng vô bịnh đấm dài Chúa cũng không muốn biết, không muốn chữa bịnh cho bạn. Trường hợp Diệu Âm một là Chúa bảo vệ, hai là Ma bảo vệ, nhưng nếu là Ma bảo vệ thì là ai. Diệu Âm đâu có biết con ma nào đâu. Thế thì chỉ còn Chúa.

Đấm dài là sãi tay Giang dài ra đấm người ta phãi không ? 

Ừ tay Khờ dài lắm .....đấm 1 phát là dieuam bay vào hàng rào ....

Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply