Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tuổi 14, thiếu nữ Mông Cổ săn sói và chụp ảnh selfie với đại bàng
#1
Photo 
Tuổi 14, thiếu nữ Mông Cổ săn sói và chụp ảnh selfie với đại bàng
  • 16:19 23/12/2018
Ở phía tây Mông Cổ, săn thú cùng đại bàng là phần quan trọng của văn hóa địa phương và là cách để các thanh niên trong thời đại công nghệ kết nối với thế hệ lớn tuổi.

[Image: mong_co_1.jpg] Zamanbol, 14 tuổi, là một thợ săn đại bàng. Vào cuối tuần, cô bé thường cưỡi ngựa vào sâu trong những ngọn núi phủ tuyết và săn thú hoang với con đại bàng đã được huấn luyện. Zamanbol thừa hưởng con chim quý giá từ người ông quá cố.
[Image: mong_co_2_2.jpg] Là dân du mục người Kazakhstan ở vùng Altai của Mông Cổ, Zamanbol thuộc thế hệ thanh niên du mục đang tiếp nối các phong tục hàng thế kỷ của tổ tiên khi tìm về cội nguồn và thế giới hoang dã giữa xã hội bị biến đổi bởi công nghệ.
[Image: mong_co_3_1.jpg] Các thợ săn trẻ tới Lễ hội Đại bàng Vàng bằng ôtô hoặc ngựa. Nghề săn đại bàng được truyền từ đời này sang đời khác. Ông của Zamanbol đã dạy cô tất cả những gì mình biết về việc săn bắn bằng đại bàng từ cách gọi con chim trên bầu trời hay cách thì thầm với nó thật nhẹ nhàng khi nó đậu trên cánh tay.
[Image: mong_co_4_1.jpg] Bazarbai Dinismal, 4 tuổi, được người thân hướng dẫn đi săn tại lễ hội. Chim ưng cũng được sử dụng trong cuộc đi săn. Các thợ săn được học nghề từ nhỏ. Việc huấn luyện chim bắt đầu ngay sau khi con đại bàng bị bắt khỏi tổ trên vách đá cheo leo.
[Image: mong_co_5_1.jpg] Các thợ săn đại bàng diễu hành trước khi bắt đầu lễ hội. Việc tập hợp các thợ săn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng vì nhiều người là dân du mục nay đây mai đó, một số không có điện thoại hay địa chỉ thường trú.
[Image: mong_co_6_1.jpg] Cuộc thi năm nay có 120 thợ săn đại bàng tham gia. Từ đỉnh núi, đại bàng được thả ra trong khi các thợ săn chờ đợi trên lưng ngựa trong đấu trường được dựng dưới chân núi. Lễ hội là dịp để các du khách nước ngoài theo dõi phong tục độc đáo này.
[Image: mong_co_7_1.jpg] Mối quan hệ giữa thợ săn và đại bàng rất gần gũi và kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Thợ săn thường ngân nga và hát cho đại bàng quen với giọng của mình. Đại bàng cái, lớn hơn và khỏe hơn con đực, được sử dụng phần lớn trong săn bắn. Khi đạt đến 6,8 kg, đại bàng sẽ được đi săn cùng chủ trên lưng ngựa. Khi tới vùng núi, chúng được thả ra để tìm kiếm con mồi, điển hình là cáo và thỏ. Tuy nhiên, sói mới là phần thưởng thực sự cho các thợ săn liều lĩnh.
[Image: mong_co_8_1.jpg] Huanjol, một thợ săn đại bàng người Kazakhstan, thi đấu tại lễ hội năm nay. Anh coi đại bàng như con mình. Săn đại bàng gần như đã biến mất trong thế kỷ trước. Nó được người Altai Kazakhstan lưu giữ ở phía tây Mông Cổ tại tỉnh Bayan-Olgii, nơi có ít nhất 400 người dân tộc Kazakhstan đã chính thức đăng ký làm thợ săn đại bàng.
[Image: mong_co_9_1.jpg] Bức ảnh ông Matei của Zamanbol. Zamanbol thường đi săn cùng bạn và chụp ảnh selfie với đại bàng để đăng lên Facebook. Giới trẻ Altai Kazakhstan quen thuộc với điện thoại thông minh và chụp ảnh như da sói hay đại bàng. Trong khi công nghệ mở rộng khoảng cách giữa các thế hệ, việc săn đại bàng đã trở thành cầu nối kết nối giới trẻ Kazakhstan với thế hệ lớn tuổi.


[Image: mong_co_10_1.jpg] Đối với Zamanbol, đại bàng là hiện thân của ông bà, dù con đại bàng mà cô đang dùng để đi săn không phải là con chim mà ông cô đã tặng. Sau thời gian đồng hành cùng thợ săn, những con đại bàng sẽ được thả về tự nhiên. Nhiều thợ săn cảm thấy vừa tiếc nuối vừa mãn nguyện khi chứng kiến bạn đồng hành rời khỏi cánh tay mình trong chuyến đi cuối cùng.
Reply
#2
Lát cắt độc đáo về cuộc sống lạnh giá trên thảo nguyên Mông Cổ 


 13:34 14/12/2018



Ống kính của nhiếp ảnh gia Frederic Lagrange (người Pháp) đã ghi lại những lát cắt ấn tượng trong đời sống của người dân trên thảo nguyên Mông Cổ.
[Image: 1.jpg]
Nhiếp ảnh gia Frederic Lagrange đã dành 17 năm đi khắp Mông Cổ, ghi lại cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Trong ảnh, một thợ săn người Kazah đang tận hưởng chiến tích của mình khi trong tay là con mồi vừa sập bẫy, khoác trang phục truyền thống và da cáo từ những chuyến săn trước.

[Image: 2.jpg]
Hồ Khovsgol đóng băng mỗi mùa đông. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người đã lái xe ngang qua hồ. Tuy nhiên, khi trời ấm dần, băng yếu đi và có thể sẽ sụp xuống dưới sức nặng của xe.

[Image: 3.jpg]
Trong bức ảnh là Khurlee, một tài xế lái xe đang đi bộ trên lớp băng dày ở hồ Tolbo, phía đông Mông Cổ. Thời tiết ở Mông Cổ vào mùa đông tương đối khắc nghiệt, những cơn bão tuyết xảy ra thường xuyên.

[Image: 4.jpg]
Frederic chụp bức ảnh này vào tháng tư, đầu mùa xuân, một trong những mùa nguy hiểm nhất ở đây vì nhiệt độ có thể chuyển từ ấm áp sang lạnh cóng trong vài giờ.

[Image: 5.jpg]
Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy thành phố Khovd chìm trong băng tuyết. Khovd được biết đến với các nông sản như dưa hấu và cà chua được thu hoạch vào cuối mỗi mùa hè, cũng như các sản phẩm thịt chất lượng cao.

[Image: 6.jpg]
Gia đình người Mông Cổ thu thập toàn bộ đồ đạc, chất lên chiếc xe tải để bắt đầu hành trình hơn 200 km về khu trại mùa đông, họ mang gia súc đi theo phía sau. Trong mỗi cuộc hành trình, họ thường mất một tuần để tới đích.

[Image: 7a.jpg]
Một người chăn gia súc giữ con cừu đang chuẩn bị làm thịt bên bờ hồ Uureg (ảnh trái). Trong ảnh phải, hai cha con đang trú trong lều (ger).

[Image: 8.jpg]
Khi Frederic mắc kẹt sau một trận bão tuyết, anh trú ngụ trong một căn lều và được mời trà, phô mai cùng những loại bánh kẹo khác. Frederic cho biết: "Đa số người dân Mông Cổ rất hiếu khách. Họ luôn chuẩn bị sẵn giường ngủ và đồ ăn thiết đãi khi có khách du lịch tới đây".

[Image: 9.jpg]
Hai phụ nữ Mông Cổ ăn uống và trò chuyện trong một quán cà phê. Frederic là người Pháp, đang sống ở New York, anh tới Mông Cổ lần đầu vào năm 2001 sau những câu chuyện do ông của anh kể lại.

[Image: 10a.jpg]
Một người chăn gia súc tranh thủ uống trà sữa ngựa trong ảnh trái. Ảnh phải là cậu bé đang tạo dáng cho Frederic chụp ảnh tại ga tàu. Chính Frederic cũng không ngờ anh lại có tình yêu và niềm đam mê với đất nước này đến vậy. Đã 17 năm nhưng nhiếp ảnh gia này vẫn miệt mài với công việc chụp hình và tìm hiểu về nét văn hóa nơi đây.
Reply
#3


[Image: 11.jpg]
Những công nhân đang dựng một nhà lều yurt, kiểu nhà phổ biến ở thảo nguyên Mông Cổ. Về cơ bản yurt dựng bằng vải bạt phủ lên một khung gỗ, ngoài ra còn một số dạng yurt bằng gỗ, gạch và các chất liệu khác.



[Image: 12a.jpg]
Dù đã có sự xuất hiện của các phương tiện hiện đại, ngựa vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân nơi đây. Từ thời xa xưa các chiến binh Mông Cổ đã nổi tiếng về khả năng cưỡi ngựa và chiến đấu trên lưng ngựa.

[Image: 13.jpg]
Nhóm thợ săn này vẫn dùng đại bàng làm trợ thủ, một truyền thống 5.000 năm tuổi. Mỗi năm, một con đại bàng có thể tự mình săn tới 30 con mồi giúp chủ nhân.

[Image: 14.jpg]
Hai cô gái chơi đùa với xe máy gần hồ Ureeg ở phía đông Mông Cổ. Frederic cho biết người địa phương rất thân thiện.

[Image: 15.jpg]
Một trong những vùng đẹp đẽ và bình yên nhất ở Mông Cổ là hồ Tolbo ở tỉnh Bayan Olgii. Phần lớn Trung Á phủ kín băng tuyết vào mùa đông, nên Tolbo cũng không ngoại lệ.

[Image: 16.jpg]
Lạc đà kiếm ăn ở khu vực rộng lớn, hùng vĩ gần hồ Uureg, một hồ nước mặn ở tây bắc Mông Cổ. 

[Image: 17.jpg]
Những bức ảnh của Frederic về Mông Cổ khiến nhiều người thán phục và được xuất bản thành sách cũng như đăng tải trên nhiều ấn phẩm và tạp chí nổi tiếng thế giới như Avistic , Harper's Bazaar UK, Vogue Nhật Bản, New Yorker , New York Times...


An Ngọc
Reply