Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thanksgiving có tổ chức nấu nướng ....
#16
Hmm....   Nhưng nói về ngày lễ tạ ơn thì....  cũng có câu nhập gia tùy tục....    Cho nên mới đề nghị là phải có nướng gà tây...   cho đúng lẽ....    Ai không làm gà tây thì..... phải bỏ những món ăn chung với gà tây lên...    Chứ bỏ món VN lên thì lại trật rơ rồi...  Cũng giống như Tết thay vì mâm bánh tết, dưa đầu heo, vv..... mà bỏ lên con gà tây nướng hay tảng thịt bò...   thì làm sao có không khí Tết...   Tuy biết nhiều nhà không có làm gà tây....  Thì mình có thể không nên thi về vụ Lễ Tạ Ơn....    dời lại vào dịp khác cũng được mà....  


Còn không thì mình mở đại 1 cái nhà để là "Ăn mừng Lễ Tạ Ơn".....    ai nấu món nào thì bỏ vào đó mà chung vui với nhau là được rồi....   Until then...  Good Luck...   Cheer 

Ps...  Điệu này để dành cho cuộc thi làm hay gói bánh Tết....  chắc vui hơn....  vì nhà nào cũng có ăn bánh Tết....  (bánh Tết = bánh chưng, bánh ú, bánh tét, vv).....   Và từ bây giờ tới Tết vào đầu tháng 2 thì....  có nhiều giờ học hỏi và chuẩn bị đồ làm bánh cho Tết.....     :dance: :dance:

Pps..... Và đừng quên làm những loại mứt nữa....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#17
(2018-11-07, 02:26 PM)DesertFlower Wrote: Đúng rồi, thôi ...đừng có BGK nữa, ox ngap_ruoi đi dự hội luôn nhe ...có gì bưng đó giùm tui  Biggrin 




Như anh NR nói đó Mimo, khỏi làm cuộc thi formal nhe 


Ý kiến hay  Clap :rose4:, Hai Lúa làm MTQ chứ ?  :full-moon-with-face4:


Hmm....    Trời lại xúi dại nữa....   tui đi dự hội thi....   nếu  lỡ trúng giải mà không lấy đồ thì phải bỏ thêm $10 tì nữa....     Hahahahahahahahahaha....      Với nữa lại bắt tui ngồi canh con gà trong vòng vài tiếng....    nếu lỡ ngồi ngáp ngáp....  rồi con ga nó thành than.....   thì làm sao đây....    Hahahahahahahahaha...  

Nhưng nếu muốn thi thì...  cũng nên gởi hình cho 1 người nào đó...    để mọi người cùng đoán, cùng vote mà không biết tên người gởi....   thì càng vui hơn...    Vì hình không có tên người....  thì tha hồ cho mọi người mổ xẻ... ý lộn bàn tán về món đó....   Hahahahahahahaha...    Until then...   Good  Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#18
- Chi DF, khỏi BGK cho khoẻ nha :dance: .
Vậy là theo lệnh bà nhỏ, anh NR đi thi tiếp Lol

- Anh NR đồng ý là cho gởi hình, không biết ai đoán mới vui.
Mà đâu phải ai cũng làm gà tây, nên có thể làm side dishes, desert, appetizer...miễn là trang trí theo TGiving là được... Cheer

ui giào, tết còn xa lắc, nhắc chi cho sớm anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii Wink Lol

Reply
#19
sis Mimo, 

đi ăn ké ..chụp hình ké...có tính không?  .... Grinning-face-with-smiling-eyes4 .....

Reply
#20
(2018-11-07, 02:55 PM)Mimo Wrote: - Chi DF, khỏi BGK cho khoẻ nha :dance: .
Vậy là theo lệnh bà nhỏ, anh NR đi thi tiếp Lol

- Anh NR đồng ý là cho gởi hình, không biết ai đoán mới vui.
Mà đâu phải ai cũng làm gà tây, nên có thể làm side dishes, desert, appetizer...miễn là trang trí theo TGiving là được... Cheer

ui giào, tết còn xa lắc, nhắc chi cho sớm anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii Wink Lol

Hmm.....   Cái khó nêu so sánh giữa làm gà Tây và side dishes, desert, appetizer....  là thì giờ...   Vì muốn làm 1 con gà tây ngon và ướt...   thì phải ướp nó trước 1 ngày...   rồi sau đó cần thêm vài tiếng nữa để nướng cho nên....  làm gà tây rất công phu...     nếu mà thi cái kiểu gà tây cùng đồ phụ....  thì không có công bằng cho người nướng gà tây...  

Vì vậy rất là khó chấm điểm...    Cho nên phải nói rõ là....  chấm điểm và bầu theo cách thức, hay hình thức nào...     Còn nếut chấm điểm và bầu cho cách trang trí bàn tiệc là 1 chuyện khác...    Until then...  Good Luck...

Ps...   Nói đi nói lại là phải nên chọn và cân nhắc....... thì giờ người ta bỏ ra làm món đó...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#21
(2018-11-07, 02:33 PM)ngap_ruoi Wrote: Còn không thì mình mở đại 1 cái nhà để là "Ăn mừng Lễ Tạ Ơn".....    ai nấu món nào thì bỏ vào đó mà chung vui với nhau là được rồi....  

Clap Cheer :rose4:
Reply
#22
(2018-11-07, 03:10 PM)Be 3 Wrote: sis Mimo, 

đi ăn ké ..chụp hình ké...có tính không?  .... Grinning-face-with-smiling-eyes4 .....

Được nhưng mà thi "food photo show" còn "cook show" phải có luôn công thức đó bé ạ...
Mà bé 3 đi ăn ké cũng phải mang theo side dish chứ... Cheer Lol


(2018-11-07, 03:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Cái khó nêu so sánh giữa làm gà Tây và side dishes, desert, appetizer....  là thì giờ...   Vì muốn làm 1 con gà tây ngon và ướt...   thì phải ướp nó trước 1 ngày...   rồi sau đó cần thêm vài tiếng nữa để nướng cho nên....  làm gà tây rất công phu...     nếu mà thi cái kiểu gà tây cùng đồ phụ....  thì không có công bằng cho người nướng gà tây...  

Vì vậy rất là khó chấm điểm...    Cho nên phải nói rõ là....  chấm điểm và bầu theo cách thức, hay hình thức nào...     Còn nếut chấm điểm và bầu cho cách trang trí bàn tiệc là 1 chuyện khác...    Until then...  Good Luck...

Ps...   Nói đi nói lại là phải nên chọn và cân nhắc....... thì giờ người ta bỏ ra làm món đó...

Vậy thì có 2 giải chính : Giải gà tây và giải các món ăn kèm theo...hỏng biết còn giải gì nữa hông...
....mà kỳ này Mm hỏng phải BTC nha.. Lol Rollin
Nói chung, mình bàn luận cũng ra nhiều vấn đề giúp cho BTC dễ làm việc...

Reply
#23
Giời ơi !!!! hôm nay mới có mùng 7 tháng 11 mà đã bàn chuyện TG làm cái bụng chị đánh lô tô nãy giờ ..nhỏ MM chưa gì đã lo đốt đít mấy bà bếp rồi  Wink
Reply
#24
(2018-11-07, 04:02 PM)Tofu Wrote: Giời ơi !!!! hôm nay mới có mùng 7 tháng 11 mà đã bàn chuyện TG làm cái bụng chị đánh lô tô nãy giờ ..nhỏ MM chưa gì đã lo đốt đít mấy bà bếp rồi  Wink

Năm nay Thanksgiving sớm nha chị Tofu 22 tháng 11 (mọi năm là 25-27/11)... Hug

Mm biết sớm tại chờ rước anh lớn về nhà chơi...   Clap

Reply
#25
(2018-11-07, 11:18 AM)Gracie Wrote: vậy quyet định món ngọt chưa ? Biggrin
 Ăn thì dễ mà sao suy nghĩ nấu món gì thấy khó quá sis Lol Biggrin

(2018-11-07, 10:37 AM)Mimo Wrote: mm nghĩ món gì cũng được, side dishes or dessert, appetizer...đều OK.
Thanksgiving hình như là ngày lễ ăn uống lớn nhất trong năm Cheer

Vậy lúc đó em post chung vui với mọi ng món ngọt  Cheer Clap
Reply
#26
(2018-11-07, 04:02 PM)Tofu Wrote: Giời ơi !!!! hôm nay mới có mùng 7 tháng 11 mà đã bàn chuyện TG làm cái bụng chị đánh lô tô nãy giờ ..nhỏ MM chưa gì đã lo đốt đít mấy bà bếp rồi  Wink

Hmm....  Còn có 2 tuần và 1 ngày nữa thôi....    Nói cách khác là chỉ còn 15 ngày để mần thịt con gà...    Hahahahahaha...  Until then...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#27
(2018-11-07, 03:49 PM)Gracie Wrote: Clap Cheer :rose4:

Thôi kệ, ráng thêm kỳ thi này nữa nha Gracie...chắc Xmas với NewYear nghĩ cho tới tết mới làm show nữa... Cheer

 
(2018-11-07, 04:12 PM)TeaOla Wrote:  Ăn thì dễ mà sao suy nghĩ nấu món gì thấy khó quá sis  Biggrin  
Vậy lúc đó em post chung vui với mọi ng món ngọt  Cheer Clap

 Yah, TeaOla khéo tay mà lo gì...món ngọt trang trí với TGiving theme là được rồi. :sunflower_1f33b:


(2018-11-07, 04:15 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Còn có 2 tuần và 1 ngày nữa thôi....    Nói cách khác là chỉ còn 15 ngày để mần thịt con gà...    Hahahahahaha...  Until then...   Good Luck...

Mỗi lần nghe con turkey là Mm run hà.... Lol Rollin

Reply
#28
Mình thì sao cũng được


Biggrin Biggrin

Reply
#29
Hmm....     Thôi nếu vậy thì....    mình tạm dừng thi cử và bầu cử cho ngày Lễ Tạ Ơn....     Nếu ai có cái gì muốn bưng vào thì nên bỏ vào cùng 1 cái nhà để.....   khuyến khích mọi người qua sang năm làm...     Chứ điệu này toàn dân đi ăn ké...  ý lộn đi ăn nhà người khác dự tiệc thì....    đâu còn mấy người ở nhà nướng gà Tây...  hay làm món ăn đi dự tiệc... 

Nếu mọi người đồng ý thì....   bây giờ ta dưỡng sức....  bắt đâu nghiên cứu....    sang năm ta gói bánh Tết, làm đồ Tết.... phang luông 1 lần.......  ý lộn ăn Tết...   rồi bưng đồ đi thi ngày Tết cho vui....     Until then...   Good Luck... 

Ps..   Cái này là ý kiến của Ngáp tui....     có thi hay không thì Ngáp cũng sẽ nướng 1 con gà tây....     Vì tụi nhỏ đã viết lên bảng cho Ba nó là....  Tức ky!...  Tức ky! .....  Bà lớn thì....  cờ u cu a....  cua....    Điệu này phải đi săn con gà tây ở.....  Costco...   và đi câu cua ở chợ VN rồi....   Rollin  .....    Còn bà nhỏ thì sẽ đi lang thang...   nhà ngoại rồi...   :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#30
(2018-11-07, 04:46 PM)Mimo Wrote: Xóa bỏ bớt....


Mỗi lần nghe con turkey là Mm run hà.... Lol Rollin

Hmm....   Run cái gì mà run....    không cầm dây đi bắt, cột cổ con gà....  rồi nhổ lông.....   thì làm gì tới nỗi mà run...   Hahahahahahahaha...   Until then...  Good Luck..   :thayghet:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply