2018-09-03, 09:47 AM
(2018-09-03, 09:12 AM)Vâng Wrote: Làm mô mà làm hoài. Đang nằm ráng một mình. Hôm nay tau thấy mi dạng ra hồn. Cam on mi
Hihi....Vâng, sáng sớm cho chị nhiều chuyện hỏi Vâng tí nha...Trước hết cho chị hỏi thăm Mẹ của vâng bây giờ ra sao rồi? Bác đã xuất viện/bình phục hẳn chưa? Cho chị kính gởi lời chúc đến sức khỏe Mẹ của Vâng sẽ sớm khang phục và luôn bình an sống hạnh phúc bên các con, cháu nhé.....Kế nữa cho chị hỏi thêm nè: Vâng nói em SB hôm nay "dạng"; ý em muốn nói là Babe "dạn" dĩ aka bạo gan/ gan góc hay ý Vâng nói là em ấy "dạng" chân vậy?

@ Sugarbabe, em đừng nghĩ xa xôi gì về chuyện chị hỏi Vâng trên đó ngheng, chị chỉ muốn biết ý của Vâng muốn nói về em như thế nào thôi hà!

Chị cũng rất cảm ơn em đã post cái công thức làm bánh pía rất rỏ ràng và tỉ mỉ này....Chị cũng thường làm bánh pía hoài, nhưng làm thì có khi bột mềm, ngon...Có khi bột lại hơi khô như lần vừa rồi, bị hai nhóc chê quá trời luôn đó!


Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!