2018-08-28, 12:46 AM
Cái nhìn của TCG và PG về đối tượng con người và thế gian.
Đối với Phật:
Đời là bể khổ, nên giải thoát là giúp con người thoát ra khỏi thế gian và khỏi phải luân hồi. Đó là Giác Ngộ giải thoát.
Đối với Chúa:
Đời là một mãnh đất để thử thách, là sân chơi. Con người xuống thế gian có thể làm việc xấu, hay tốt, đối đầu với những thử thách để tự học hỏi rút lấy những kinh nghiệm, để biết thế nào là đúng, sai. Làm bất cứ điều gì họ muốn, chơi trò chơi gì họ thích.
Sự cứu độ là khi một người học và hiểu được sự đúng sai, trở nên khôn ngoan, vươn lên đẻ trở nên tốt đẹp hơn, hiểu rõ về luật lệ và cấu tạo của sân chơi. Họ trở nên một thành viên gương mẫu trong sân chơi này. Khi đó, họ sẽ được vé ra vào sân chơi hay về nhà nghĩ ngơi ... Đó là sự hiểu biết theo cái thấy của QX.
Kinh thánh:
Hãy là muối cho đời.
Hãy trở nên toàn thiện như Cha ta trên trởi là Đấng Toàn Thiện.
Hãy yêu thương, và hãy giúp đỡ mọi người.
11 điều răng .... v.v ...
Đối với Phật:
Đời là bể khổ, nên giải thoát là giúp con người thoát ra khỏi thế gian và khỏi phải luân hồi. Đó là Giác Ngộ giải thoát.
Đối với Chúa:
Đời là một mãnh đất để thử thách, là sân chơi. Con người xuống thế gian có thể làm việc xấu, hay tốt, đối đầu với những thử thách để tự học hỏi rút lấy những kinh nghiệm, để biết thế nào là đúng, sai. Làm bất cứ điều gì họ muốn, chơi trò chơi gì họ thích.
Sự cứu độ là khi một người học và hiểu được sự đúng sai, trở nên khôn ngoan, vươn lên đẻ trở nên tốt đẹp hơn, hiểu rõ về luật lệ và cấu tạo của sân chơi. Họ trở nên một thành viên gương mẫu trong sân chơi này. Khi đó, họ sẽ được vé ra vào sân chơi hay về nhà nghĩ ngơi ... Đó là sự hiểu biết theo cái thấy của QX.
Kinh thánh:
Hãy là muối cho đời.
Hãy trở nên toàn thiện như Cha ta trên trởi là Đấng Toàn Thiện.
Hãy yêu thương, và hãy giúp đỡ mọi người.
11 điều răng .... v.v ...


