2018-08-15, 03:18 PM
(2018-08-15, 12:18 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Có thể cô bạn nói đừng nói..... vì có lẽ cô này cũng đang thích người muốn nói... Hahahahahahahahaha...
Thôi nói đại cho người ta biết.... 1 là xong chuyện.... 2 là để biết có nên đi kiếm người khác hay không....
Thiệt ra.... đừng sợ cái túi hay cái ví lủng.... vì tiền đâu có vào túi hay cái ví của mình.... mà sợ tiền rơi, tiền rớt.... Hahahahahahahaha..... Until then... Good Luck..
Chuyện xưa cũ vài năm rồi bạn NR wơi,
Cô đó khuyên vậy nên thôi tui cũng không nói. Mà cô bạn nói có lẻ cũng đang thích thì tui nghĩ hông phải đâu?
Tại cô này cũng hiền lành dễ thương hoạt bát, nói năng nhỏ nhẹ lich sự , nhưng cổ nói với tui là cổ có bồ rồi, mặc dù bồ cổ đi lính Hải Quân ba bốn tháng mới về thăm một lần. Thấy vậy nên thôi tui cũng không hỏi cô này luôn. Bây giờ thì mỗi người một ngã, tui dọn đi thành phố khác rồi ... Không gặp nữa.
:slightly-smiling-face4:


