2018-08-13, 05:31 PM
(2018-08-13, 04:25 PM)quexua Wrote: Có một chuyện ngẫu nhiên và khá thú vị đã xảy ra cho QX hôm qua. Câu chuyện là như vầy. Số là sau khi viết xong cái post như ở trên, trong đó qx chỉ nói đến điều 1, và 2 trong ba điều đã nêu ra.
- "Cầu thông" hay "hiệp nhất" với Thượng Đế, Chúa Thánh Thần.
- Tự Lực vs Tha Lực
- Người có thần khí, đạt được điều gì? Và tại sao người hiền, thiện tâm lại dễ được thần khí Chúa Thánh Thần?
Nhưng QX chưa viết tới điều thứ ba , vì tới giờ đi lể nên QX đành tạm ngưng viết và thay đồ sửa soạn đi nhà thờ.
Vừa đi vao nhà thờ QX vừa suy nghĩ về đề tài tại sao người hiền lành và thiện tâm lại dể được ân điển của Chúa Thánh Thần? Không ngờ lúc vào lể ngồi nghe bài đọc 2 thì QX bổng giậc mình vì chợt nghe bài đọc này nói đúng vào đề tài mình đang suy nghĩ và đồng thời cũng đã trả lời thẳng cho câu hỏi của QX.
Phương Vy chào làm quen với Quê Xưa nhé!

Rất vui khi đọc những điều Quê Xưa chia sẻ trên kia. Phương Vy thường hay gặp như vậy lắm. Ban đầu Phương Vy cũng giật mình và thấy cao siêu lạ lùng, rất thiêng liêng. :full-moon-with-face4:
Một thời gian bước đi với Chúa, có Chúa đồng hành với mình, Phương Vy thấy thật là bình thường luôn đấy Quê Xưa. Vì thế cho nên càng ngày niềm tin của Phương Vy càng mạnh mẽ lên là thế.
Khi chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Chúa Jesus, Chúa sẽ là người bạn tốt nhất mà bạn được ban tặng trong cuộc đời này. Bạn dâng hết những ưu tư phiền muộn thắc mắc trong cuộc đời lên cho Chúa. Chúa Jesus sẽ có cách giải toả những thắc mắc cho bạn bằng những phương tiện mà bạn không ngờ tới. Thật là amazing phải không Quê Xưa?
Phương Vy ước gì những người Phương Vy thương mến đều cảm nhận và thấy rõ được điều này. Cuộc đời sẽ đơn giản và tươi sáng hơn nhiều lắm. Quê Xưa có đồng ý với Phương Vy không?

Mến chúc Quê Xưa bước đi vững vàng, có Chúa đồng hành luôn luôn với Quê Xưa trong cuộc đời nhé!

Live in harmony with one another. Romans 12:16