2018-08-12, 12:32 PM
(2018-08-09, 06:35 PM)Be 3 Wrote: sis Tea,
Thank you :kiss:
Có, hồi mới lớn có đươc học chút chút, nhưng bây giờ đã trả lai hết cho thầy rồi.
Thầy là môt nguòi quen, lớn biết chụp hình đẹp, rảnh, nên rủ
nhóm nhỏ, chắc lúc đó bé 3 cũng là nhỏ nhât trong group, thực hành trên máy.
Không có sách vở gì hết.
Anh dẫn đi ra mấy chỗ công viên hay vô Tao Đàn , Đầm sen... tập chụp. Bẻ 3 không nhớ bao lâu
nhưng cũng một thời gian.. mà giờ nhớ lại thấy vui vui....có khi thầy phải set up hết mọi thứ,
mình chỉ bước vô ngắm, rồi nhấn nút ........., vậy mà ra hình .........nó cũng ...mờ ...căm...tại
bị rung tay ......
Cho nên cái phone bây giờ họ charge mình mắc, tại chup hình quá dễ.
Hi Be3

Uả bây giờ là bao nhiêu rồi vậy ? lol jk


Phone bây giờ tiện không cần máy, có lớp dạy chụp bằng ip đó, be3 muốn học không ? :full-moon-with-face4:. Nói chứ chụp hình riếc... cái khó lòi cái khôn, tự học hỏi có kinh nghiệm thì hình cũng trở nên đẹp hơn :dance:
