2018-08-11, 12:42 AM
https://www.cnn.com/2018/08/07/us/new-me...index.html
Hài cốt tìm thấy trong khu lều trại ở New Mexico là bé trai mất tích
09/08/2018 - 10:18:30
NEW MEXICO – Hài cốt một bé trai khuyết tật tại Georgia, người đã bị cha ruột bắt cóc và thực hiện nghi lễ trừ tà, đã được tìm thấy được chôn tại một khu lều trại lụp xụp ở New Mexico, theo ông nội của bé trai này cho biết hôm thứ Năm. Trong khi đó, nhà chức trách New Mexico vẫn chưa xác nhận danh tính của hài cốt tìm được hôm thứ Hai, và công tố viên nói rằng họ đang chờ báo cáo về nguyên nhân tử vong để xác định các tội trạng cần truy tố.
![[Image: Missing-child-Abdul-ghani-Wahhaj.jpeg]](https://www.allongeorgia.com/wp-content/uploads/2018/08/Missing-child-Abdul-ghani-Wahhaj.jpeg)
Bé trai Abdul-ghani Wahhaj, bị cha ruột bắt cóc vào tháng 12 vừa qua ở Jonesboro, tiểu bang Georgia, khi đang sống với mẹ. Cuộc tìm kiếm đứa bé dẫn cảnh sát tới khu lều trại ở giữa hoang mạc ở New Mexico, nơi 11 đứa trẻ khác và hài cốt của Abdul được tìm thấy. Siraj Ibn Wahhaj, cha của Abdul, được cho là đã nói với vợ rằng hắn ta muốn làm lễ trừ tà cho cậu bé. Do bị khuyết tật bẩm sinh, Abdul không thể đi lại, thường hay bị lên cơn co giật, và cần được chăm sóc y tế thường xuyên. Người vợ đã ly hôn với Wahhaj vào cuối năm ngoái.
Wahhaj cùng 5 người trưởng thành khác đã bị bắt với tội ngược đãi trẻ em. Trong hồ sơ tòa án, công tố viên cáo buộc Wahhaj đã huấn luyện các trẻ em để gây ra một vụ nổ súng trong trường học. Toàn bộ 11 đứa trẻ được tìm thấy, tuổi từ 1 đến 15, đều là thành viên của gia đình Wahhaj, hoặc có liên hệ với gia đình này thông qua hôn nhân của những người lớn.
Hài cốt tìm thấy trong khu lều trại ở New Mexico là bé trai mất tích
09/08/2018 - 10:18:30
NEW MEXICO – Hài cốt một bé trai khuyết tật tại Georgia, người đã bị cha ruột bắt cóc và thực hiện nghi lễ trừ tà, đã được tìm thấy được chôn tại một khu lều trại lụp xụp ở New Mexico, theo ông nội của bé trai này cho biết hôm thứ Năm. Trong khi đó, nhà chức trách New Mexico vẫn chưa xác nhận danh tính của hài cốt tìm được hôm thứ Hai, và công tố viên nói rằng họ đang chờ báo cáo về nguyên nhân tử vong để xác định các tội trạng cần truy tố.
![[Image: Missing-child-Abdul-ghani-Wahhaj.jpeg]](https://www.allongeorgia.com/wp-content/uploads/2018/08/Missing-child-Abdul-ghani-Wahhaj.jpeg)
Bé trai Abdul-ghani Wahhaj, bị cha ruột bắt cóc vào tháng 12 vừa qua ở Jonesboro, tiểu bang Georgia, khi đang sống với mẹ. Cuộc tìm kiếm đứa bé dẫn cảnh sát tới khu lều trại ở giữa hoang mạc ở New Mexico, nơi 11 đứa trẻ khác và hài cốt của Abdul được tìm thấy. Siraj Ibn Wahhaj, cha của Abdul, được cho là đã nói với vợ rằng hắn ta muốn làm lễ trừ tà cho cậu bé. Do bị khuyết tật bẩm sinh, Abdul không thể đi lại, thường hay bị lên cơn co giật, và cần được chăm sóc y tế thường xuyên. Người vợ đã ly hôn với Wahhaj vào cuối năm ngoái.
Wahhaj cùng 5 người trưởng thành khác đã bị bắt với tội ngược đãi trẻ em. Trong hồ sơ tòa án, công tố viên cáo buộc Wahhaj đã huấn luyện các trẻ em để gây ra một vụ nổ súng trong trường học. Toàn bộ 11 đứa trẻ được tìm thấy, tuổi từ 1 đến 15, đều là thành viên của gia đình Wahhaj, hoặc có liên hệ với gia đình này thông qua hôn nhân của những người lớn.