Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ...
#66
(2018-07-20, 04:29 PM)anatta Wrote: Chào quexua,

Đời người thì như bạn nói vậy. Sanh ra đời, lớn lên học hỏi và trưởng thành, nghiên cứu học thuật,  làm việc kiếm sống, kết bè bạn, giao lưu hoạt động xã hội, thưởng thức hay  giải trí nghệ thuật âm nhạc phim ảnh, yêu đương, rồi cưới vợ lấy chồng, sanh con đẻ cái, rồi chết đi.  Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian bảy tám mươi năm đó, ta thọ hưởng những sự hài lòng, vui vẻ, ta gọi là hạnh phúc; và ta đau khổ muộn phiền với những điều mất mát, nghịch ý, bất toại nguyện. Thế là hết một đời người.

Tôi  tâm đắc với câu vắn tắt về ĐỜI (LIFE) của GS Hàng Thanh: "(...) mà trời ở tại lòng người, u mê sẽ ra hàng u mê, thiện chân sẽ ra hàng thiện chân, đó là đời, đời là như vậy đó!"

Cheer

Chào bạn Anatta,

Bạn có học hoặc biết GS Hàng Thanh à? 

Vâng, đờì người như bạn diển tả như trên là rất đúng. Có thể nói là đúng đên 90% dân số trên thế giới chăng?

Trừ những người đi tu kín, sống trên hoang đảo, sống trong rừng, sống ngoài sa mạc, hoặc ở tù chẳng hạn thì cuộc sống của họ chắc có khác biệt đôi chút, không giống như bạn và tui diển tả như trên.

Nói như anh/chị Vâng có lần nói với tui, sáng bấm thẻ vô, chiều bấm thẻ ra, cuối tuần lãnh cái check, mang về đưa chị vợ là hết, và hết.

Nói chung, cuộc sống là sáng cắp ô đi, chiều cặp ô về, cuối tuần nghĩ ngơi, gọi là sống để trả nợ cơm áo. Phải không bạn?

Đời còn có điều gì làm khác hơn được không? Đây là một câu hỏi mà tui đặt ra để tìm hiểu.

Nghe anh/chị Vâng nói còn có một cuộc sống khác biệt hơn trên nhiều, nhưng anh/chị Vâng không chịu nói tui nghe, nên tui chưa biết nó ra nàm thao?

Không biết anh/chị Vâng nói thật hay chỉ oánh poker rồi chạy mất?

:face-with-tears-of-joy4:
Reply


Messages In This Thread
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by Nhỏ Lan - 2018-01-10, 01:01 AM
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by Nhỏ Lan - 2018-01-10, 11:57 AM
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by quexua - 2018-07-21, 01:49 AM