2018-06-20, 06:41 PM
_T,cười khĩ mốc xì gì dạ ? 
_Chãnh,tau biết khĩ gì đâu,chĩ biết hồi HS nó học giõi gần như nhất trường,điễm SAT cao chót dót ...lên ĐH first semester hơi chới dới,nhưng sau đó nó lấy lại thang* bang*` ...thanks God!
_Spram,thanks mang! my mom đỡ nhìu ...nhưng ung thư ngực,tiều đường,cao máu ...vẫn còn bao xung wanh...đc cái my parents an* uống kỹ lam*'! hy vọng they thọ 100 tuỗi cho con cháu vui (bác biết tui là con 1,ba mẹ tui mà wa đời,tui sẽ bơ vơ lam*'!).

_Chãnh,tau biết khĩ gì đâu,chĩ biết hồi HS nó học giõi gần như nhất trường,điễm SAT cao chót dót ...lên ĐH first semester hơi chới dới,nhưng sau đó nó lấy lại thang* bang*` ...thanks God!

_Spram,thanks mang! my mom đỡ nhìu ...nhưng ung thư ngực,tiều đường,cao máu ...vẫn còn bao xung wanh...đc cái my parents an* uống kỹ lam*'! hy vọng they thọ 100 tuỗi cho con cháu vui (bác biết tui là con 1,ba mẹ tui mà wa đời,tui sẽ bơ vơ lam*'!).
