2018-05-24, 09:35 AM
Paul là 1 người rất thẳng thắng ... đúng là đúng .. sai là sai
Ngay cả khi Peter làm sai , Paul cũng không vị nễ .. Paul đả khiễn trách Peter
Ga la ti 2:11-13
11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm.
12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.
13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.
Chuyện là thế này ...
- Sê pha (Cephas) còn là cái tên khác của Peter
Giăng 1:42
42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).
- Gia cơ sai mấy người "Do thái" đi tới thành An ti ốt ... trong khi chờ đợi mấy người này tới , Peter và Ba na ba ngồi ăn uống với những người "ngoại tức là không phải Do thái" ... nhưng khi thấy mấy người "Do thái" tới , thì 2 người này tách riêng ra , không ngồi chung với người "ngoại" nữa ... thấy vậy , Paul khiển trách họ
- Người "Do thái" và người "ngoại" .. cũng cùng là "tin Chúa"
nhưng người "Do thái" buộc người "ngoại" phải làm phép cắt bì giống họ
nhưng người "ngoại" thì không muốn làm phép cắt bì , họ chỉ muốn "tin Chúa" mà thôi
- Phao lô nói ... "chuyện cắt bì" không quan trọng , chuyện quan trọng là "chuyện tin vào Chúa Jesus"
Besides , chuyện cắt bì là giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Do thái , chứ không phải giao ước giữa Đức Chúa Trời và người ngoại ... là mấy bé trai phải được cắt bì khi 8 ngày tuổi (8 days old)
Ngay cả khi Peter làm sai , Paul cũng không vị nễ .. Paul đả khiễn trách Peter
Ga la ti 2:11-13
11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm.
12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.
13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.
Chuyện là thế này ...
- Sê pha (Cephas) còn là cái tên khác của Peter
Giăng 1:42
42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).
- Gia cơ sai mấy người "Do thái" đi tới thành An ti ốt ... trong khi chờ đợi mấy người này tới , Peter và Ba na ba ngồi ăn uống với những người "ngoại tức là không phải Do thái" ... nhưng khi thấy mấy người "Do thái" tới , thì 2 người này tách riêng ra , không ngồi chung với người "ngoại" nữa ... thấy vậy , Paul khiển trách họ
- Người "Do thái" và người "ngoại" .. cũng cùng là "tin Chúa"
nhưng người "Do thái" buộc người "ngoại" phải làm phép cắt bì giống họ
nhưng người "ngoại" thì không muốn làm phép cắt bì , họ chỉ muốn "tin Chúa" mà thôi
- Phao lô nói ... "chuyện cắt bì" không quan trọng , chuyện quan trọng là "chuyện tin vào Chúa Jesus"
Besides , chuyện cắt bì là giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Do thái , chứ không phải giao ước giữa Đức Chúa Trời và người ngoại ... là mấy bé trai phải được cắt bì khi 8 ngày tuổi (8 days old)

