Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
(2018-05-21, 02:39 PM)Chân Nguyệt Wrote: ừ thì cũng có trường hợp đó có bà bạn hơi lớn tuổi hơn mình chút hoàn cảnh không ấm êm nên khó tính hahaha ... Thì lâu lâu liên lạc rồi bận rộn công ăn việc làm không hẹn đi chơi được kế quên luôn ... 6 năm sau mình đi công tác đến tỉnh đó mới sực nhớ ... Gỏ lốc cốc trong mail box hy vọng mail của y còn sử dụng... Kg ngờ y cũng đang dùng la ptop trả lời liền, hẹn bữa sau gặp nhau ...ôi cha ơi y mừng quá chừng luôn, 2 bên trách móc kg liên lạc hahaha ...xa ngau vài năm tánh y thay đổi thấy rõ, tre đẹp lại , nhưng mà khó tánh cũng còn á ...hahaha may là y có mấy đứa cháu để ẩm bongog qua ngày... Khg thì hỏng biết làm sao luôn ad.  Rollin   Rollin chăc phải uống thuốc Sổ  quá

Ha ha sis CN nói chuyện funny quá.  Rollin
Í mà Phương Vy không hiểu gì luôn. Nhất là vụ uống thuốc xổ ha ha Lol

Anh OldGuy!  Tulip4

Phương Vy sẽ không bao giờ hỏi anh đâu mặc dù trong bụng cũng nghi lắm à nghen. (Just Kiddingggggg)  Anh yên tâm  Biggrin
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - by Phương Vy - 2018-05-21, 02:45 PM