Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
(2018-05-21, 02:21 PM)Chân Nguyệt Wrote: Đời khó nói há ... Bạn bè thì dễ thôi, mặc dù không hạp thì lau lâu hỏi thăm, chụp hình mới chụp gởi cho coi , vài lời qua lại cho vui vậy cũng ok rồi, coi vậy cũng cần lắm đó nha

Yes sis CN, nếu mà mất liên lạc thì sao ta?   Confused

Để Phương Vy kể sis CN nghe chuyện này.

Phương Vy có quen một người bạn online thân lắm. Sau đó vì hiểu nhầm nhau nên mất liên lạc. 

Sau này Phương Vy gặp lại cũng online, đoán chắc người đó là bạn cũ của mình. Muốn chạy đến hỏi thăm. Mà sợ người ta nói no không phải là tôi đâu. Mèn ui! Nghĩ đến lúc đó chắc buồn và quê lắm, nên Phương Vy bỏ ý định đó. Gặp nhau như người mới quen thôi. Thế cũng tốt. :full-moon-with-face4:
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - by Phương Vy - 2018-05-21, 02:28 PM