2018-05-21, 10:31 AM
Nhà mình có 4 anh trai và 5 chị em gái.
Bố mẹ thường bảo mấy đứa con gái thế này:
"Mấy đứa con là cành vàng lá ngọc của bố mẹ. Ở trong nhà được cưng như trứng hứng như hứng hoa. Ra đời thì sống sao cho vui vẻ hoà hợp, đừng làm gì quá đáng để thiên hạ khi dễ chà đạp. Đau lòng bố mẹ nghen con."
Mỗi khi mình vô ý làm gì để người khác nói nặng lời. Mình không giận họ mà mình cảm thấy buồn và tự trách mình nhiều đã không nói năng ý tứ, vô ý làm bố mẹ mình đau lòng mặc dù bố mẹ không biết, mình cũng thấy buồn ghê luôn.

Bố mẹ thường bảo mấy đứa con gái thế này:
"Mấy đứa con là cành vàng lá ngọc của bố mẹ. Ở trong nhà được cưng như trứng hứng như hứng hoa. Ra đời thì sống sao cho vui vẻ hoà hợp, đừng làm gì quá đáng để thiên hạ khi dễ chà đạp. Đau lòng bố mẹ nghen con."
Mỗi khi mình vô ý làm gì để người khác nói nặng lời. Mình không giận họ mà mình cảm thấy buồn và tự trách mình nhiều đã không nói năng ý tứ, vô ý làm bố mẹ mình đau lòng mặc dù bố mẹ không biết, mình cũng thấy buồn ghê luôn.
