Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
Mẹ ông Tăng Sâm đang dệt vải, có người đến nói với bà : "Tăng Sâm giết người" . Bà biết con minh là 1 hiền nhân, nghe xong chỉ mĩm cười . Sau đó, 1 người khác đi chợ về, nói với bà : "Tăng Sâm giết người" . Bà không trả lời . Rồi 1 lúc sau, lại có 1 người chạy hớt hả đến bảo bà : "Tăng Sâm giết người" . Bà nghe xong định chạy trốn . Thì ra chỉ là 1 người cùng tên "Tăng Sâm" đả giết người ngoài chợ .

Người ta nói rằng, 1 việc dù không có,  không thể xẩy ra, nhưng nhiều người đồng thanh cùng nói thế, thì cũng cả khối người tin . 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - by RungHoang - 2018-05-19, 05:20 PM