Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
#83
(2018-05-15, 08:15 PM)tuyetvan Wrote: theo Vân , người yêu ...

1. là phải gặp mặt nhau rồi

2. phải 1  thời gian làm bạn , tìm hiểu , đi chơi với nhau 



mới nói chữ yêu

chứ còn chưa gặp mặt , chưa biết mặt mũi tròn méo thế nào , chỉ làm bạn trong này , chưa đi chơi với nhau .. rồi nói .... yêu ??


easy come , easy go ??

lol

Em hay hành theo "tiếng sét ái tình"...sét đánh trúng thì tình thắm thiết lắm luôn...tới khi sét cháy hết rồi thì coi như "sắc không không sắc"... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - by TiểuHồLy - 2018-05-15, 08:20 PM