Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
#14
(2018-05-15, 12:00 PM)Phương Vy Wrote: hihi chị BachVan!  love

Chắc đến lúc nào đó cũng phải thức giấc thôi chị ạ. Chứ tim mà không yêu thì băng giá. Lạnh lẽo lắm chị.   Biggrin  


Sis TamMuoi!  Tulip4

Sis  :chay: thế sẽ bỏ lại bao nhiêu trái tim thất tình.  Biggrin Như thế thì phải phạt sis nè. Tội không chung thuỷ  chair-to-the-head



Chào chị Chân Nguyệt!  Tulip4

Câu chị nói chúng ta cần phải suy gẫm nhiều lắm nè. Tình yêu bỗng nhiên trở nên thiêng liêng hơn chị ạ.  Innocent

Úi dzaaaaaaaaaa...nàng oác quá....tội của ta mọi đàng...kekekekek....bởi dzị, Tam Muội chịu phạt mừ...tại trời sanh tánh rứa...chớ nào ai muốn vậy đâu....thôi thì tuỳ duyênnnnnnnnnnnn....kekeekek.. Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - by TamMuội - 2018-05-15, 12:06 PM