Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
#13
(2018-05-15, 11:43 AM)BachVan Wrote: À,,, dzựt mình thì chị hỏng dzựt hihihihi 

Chị sẽ rất mừng nếu "tình ơi ngũ yên" ,,,,,, sắp/sẽ thức giấc  Biggrin :love

hihi chị BachVan!  love

Chắc đến lúc nào đó cũng phải thức giấc thôi chị ạ. Chứ tim mà không yêu thì băng giá. Lạnh lẽo lắm chị.   Biggrin

(2018-05-15, 11:48 AM)TamMuội Wrote: Hình như không có đáp số, nàng ạh!....Tam Muội chỉ biết thuận theo lẻ tự nhiên...ai yêu mình thì mình yêu lại...nhưng yêu quá thì ngại nên đành bỏ chạy....chớ biết sao chừ...  :Rollin

Sis TamMuoi!  Tulip4

Sis  :chay: thế sẽ bỏ lại bao nhiêu trái tim thất tình.  Biggrin Như thế thì phải phạt sis nè. Tội không chung thuỷ  chair-to-the-head


Quote:Chân Nguyệt
Tình yêu của loài người là sự copie một phần tình yêu của vủ   Heavy-black-heart4

Chào chị Chân Nguyệt!  Tulip4

Câu chị nói chúng ta cần phải suy gẫm nhiều lắm nè. Tình yêu bỗng nhiên trở nên thiêng liêng hơn chị ạ.  Innocent
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - by Phương Vy - 2018-05-15, 12:00 PM