2018-04-30, 07:43 PM
(2018-04-30, 06:17 PM)SugarBabe Wrote: Em xin đại diện BTC gởi lời cám ơn đến Ban Biên Tập (chị Tofu và anh Guest1221) , MC Phuong Vy , Chị Desertflower, cùng tất cả các thành viên đả dành thời gian quý báu cũa mình tham gia Chương trình nhạc 30/4 này![]()
![]()
![]()
![]()
SB
Cảm ơn BTC, các anh chị em, và các bạn đã dành thời giờ quý giá để thực hiện Chương Trình Nhạc: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ, kỷ niệm ngày mất nước 30/4. Anatta đã có đọc và nghe các bạn hát.
Thank you all.
Xin nói thêm một chút cảm tưởng. Các bài nhạc được trình bày trong chương trình thì có 2 bài anatta rất quen thuộc và thích, đó là Tâm Sự Người Lính Trẻ và Chiều Trên Phá Tam Giang. Vì có một thời trước đây, anatta thích nghe nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường & Thanh Lan. Khi Nghe bài TSNLT thì anatta cảm nhận là bạn Cá Hồi đã từng nghe và hát nằm lòng bài hát này, cảm giác từng trạng thái tình cảm của bài hát. Bạn Cá Hồi hát hay, rất nhuần nhuyển và tự nhiên. Còn bài hát CTPTG, không hẳn là bài hát khó lắm, nhưng có lẽ Phương Vy chưa quen lắm với bài hát mà thôi. Tuy nhiên, P Vy hát đạt lắm rồi. Nếu P Vy quen thuộc bài hát giống như bạn Cá Hồi, thì sẽ hát còn hay hơn nữa, vì P Vy vốn đã có chất giọng sẵn. Thank you, P Vy và bạn Cá Hồi.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore



