2018-04-27, 11:03 AM
(2018-04-27, 10:36 AM)Phương Vy Wrote:Sis TiểuHoLy
Sis tìm gặp Anh_Điếc chưa sis.![]()
Phương Vy suy nghĩ lại rồi, nghe sis Bella hù, Phương Vy cũng sợ. Làm bà mai bị ném đá khổ lắm sis ạ. Với lại Phương Vy làm mai không mát tay cho lắm. Để xem tình hình phố xá thế nào, xem ngày lành tháng tốt rồi mới dám mở tiệm. Tiệm bói Phương Vy còn đang thiếu nợ một khách hàng quan trọng. Để Phương Vy giao hàng rồi mình tính tiếp nhé sis. Thanks sis THL lúc nào cũng ủng hộ Phương Vy.![]()
Cảm ơn sis Bé 3 nhé.
Nhờ sis kéo lên mà Phương Vy mới biết mình đã lỡ một cơ hội xem bói cho chị DesertFlower. Hôm trước PVy có hỏi, thì chị ấy nói chị ấy ngại không thích uống đường ngọt quá đấy mà.
Phương Vy mời chị DesertFlower vào nhận hàng nhe chị
Ở ngoài đời chị DF nói chuyện rất dịu dàng, đằm thắm, lắng nghenói chuyện một cách kiên nhẫn và ôn hoà. Giọng của chị nhẹ nhàng nghe thật êm ả như đang có ai rót vào tai những chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. PVy đoán ra là ông xã của chị mê chị như điếu đổ.
Phương Vy còn bói ra thêm nữa là không chỉ ông xã của chị mê chị không thôi đâu mà ngoài đời hay online không biết bao nhiêu trái tim xao xuyến, bâng khuâng vì giọng Huế ngọt ngào, thướt tha của chị. Chị xinh đẹp như một đoá hoa. Dáng yểu điệu sexy và rất là hot.
Chị Hoa Sa Mạc không phải là người thích lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa. Chị rất thông minh và khôn ngoan để không bao giờ đi quá xa giới hạn. Nhìn dáng vóc của chị Phương Vy có thể bói ra chị Hoa Sa Mạc là một người phụ nữ đoan trang, thuỳ mị và không thích những chuyện giả dối. Chị không thích đeo mặt nạ để :dagger-knife: . Chị cũng rất là kỵ dùng những từ ngữ để :dagger-knife: . Chị Hoa Sa Mạc rất là dễ thương. Phương Vy rất mến chị Hoa Sa Mạc.![]()
Ảnh nghe Tiểu HồLy đi kiếm ảnh cãi lộn......cái hỏng biết sao ....ảnh biệt dạng luôn gùi...kekekekek.....

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?