2026-02-22, 11:00 PM
(2026-02-22, 09:23 PM)LýMạcSầu Wrote:![]()
Chị đi Deli mua đồ ăn, nghe 1 cháu trẻ hỏi, nhà mình hôm nay ăn gì ạ? Chị không hiểu nhà mình là gì? Thấy hắn dùng chữ đó hoài mới nghĩ ra là thay vì hỏi cô hay bác ăn gì, thì dùng nhà mình. Nói phone vói khách mới qua, nhất là những người trẻ, cuối câu đèu có chữ ạ.
Ex của chị nói giọng Bắc nhẹ lắm, chừng nào gặp người Bắc thì mới nặngNên các con chị nói giọng Nam của chị nhiều hơn. Nhớ hồi xưa ex hay dạy chị phân biệt hỏi ngã, chị nghe xong nói, có nghe gì khác đâu
Có cô bé nhỏ 15t tới xứ Cà mấy năm trước, gốc Đồng Nai, nhưng mỗi khi em dặn dò text gì thì "dạ vâng ạ"
Ex chị Sầu người Bắc chính gốc mà chị Sầu không bị ảnh hưởng hén. Em biết có một ít người Bắc (9 nút) mà nói giọng Nam rổn rảng luôn, khi hỏi ra thì thiệt là bái phục.

