2025-07-13, 02:57 PM
Mấy nay nghe toàn chuyện chó.
Hôm rồi đi hớt tóc, bà chủ vừa hớt cũng lại kể chuyện nuôi chó. Bả kể con gái bả nuôi con chó loại nhỏ rất dễ thương bởi vậy hai má con bả cưng con chó vô cùng. Đứa con bả có nhỏ bạn gần nhà và con nhỏ này cũng có 1 chó nên hai đứa chủ thường dắt cho ra công viên cho hai đứa chó "tám". Con chó của nhỏ bạn là giống chó lớn nhưng lại chơi với con chó nhỏ rất thân thiết vui vẻ.
Đùng một cái một ngày cũng gần đây hai đứa chủ hẹn nhau ra công viên tám và nhân thể cũng cho hai đứa chó chơi đùa với nhau. Có ngờ đâu vừa mới gặp mặt nhau, con chó lớn khi không nổi cơn (hay tụt mood) sao đó mà xông lại táp cho con chó nhỏ vài phát, phát cuối cùng nó nghiến chặt lại không nhả ra. Hai đứa con gái chủ điếng hồn không biết làm gì chỉ biết bấm 911, tới khi con chó lớn nhả ra thì con kia chết ngắc luôn.
Bà chủ hớt tóc vừa kể vừa khóc thút thít làm tui cũng muốn khóc theo.
Hôm rồi đi hớt tóc, bà chủ vừa hớt cũng lại kể chuyện nuôi chó. Bả kể con gái bả nuôi con chó loại nhỏ rất dễ thương bởi vậy hai má con bả cưng con chó vô cùng. Đứa con bả có nhỏ bạn gần nhà và con nhỏ này cũng có 1 chó nên hai đứa chủ thường dắt cho ra công viên cho hai đứa chó "tám". Con chó của nhỏ bạn là giống chó lớn nhưng lại chơi với con chó nhỏ rất thân thiết vui vẻ.
Đùng một cái một ngày cũng gần đây hai đứa chủ hẹn nhau ra công viên tám và nhân thể cũng cho hai đứa chó chơi đùa với nhau. Có ngờ đâu vừa mới gặp mặt nhau, con chó lớn khi không nổi cơn (hay tụt mood) sao đó mà xông lại táp cho con chó nhỏ vài phát, phát cuối cùng nó nghiến chặt lại không nhả ra. Hai đứa con gái chủ điếng hồn không biết làm gì chỉ biết bấm 911, tới khi con chó lớn nhả ra thì con kia chết ngắc luôn.
Bà chủ hớt tóc vừa kể vừa khóc thút thít làm tui cũng muốn khóc theo.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)