"Hỡi thế gian tình là chi..." II
(2025-05-27, 03:54 PM)Dewdrop Wrote: Chị Sầu ui úi ui,

Bỏ Hắn qua 1 bên, còn T kìa chị Sầu. Người ta chắc còn ngại ngùng vì nét kiêu sa của chị Sầu. Tới tới đi Sầu, biết đâu duyên cũng cần tí chủ động. Nam nữ bình quyền mà Sầu 

Tự nhiên nhớ tới ai đó làm nick, rồi từ đó có thêm Cả Khó, Hai, Ba, Bốn Khó, và mình cũng lọt vô  danh sách, được xếp hạng 9 Khó

Nhắc lại vì là những kỷ niệm vui đã qua. Chị Sầu như chị viết về mình, chưa hẳn khó, có lẻ chưa đúng tầng số

Hôm nay bận không Sầu? Thời tiết nơi Cỏ hôm nay dễ chịu ghê, mát làm buồn ngủ. Bên Sầu vẫn lạnh?

 Một ngày vui nhe Sầu và các bạn

Ngày đầu tuần bao giờ cũng bận kinh khủng Cỏ ơi! Tại 3 ngày nghỉ nữa. Nhiều khi đang nói phone mà khách gọi vô liên tục, bực mình.

Chị Sầu chờ sung rụng chứ nhất định không chủ động Rolling-on-the-floor-laughing4
Nói giỡn chứ chị chưa sẵn sàng. Tới tuổi này rồi, lý trí lấn át tình cảm, chưa nói tới gánh nặng gia đình của mỗi người, khó lắm. Shy

Nhớ 1 thời vui há Cỏ. Đúng là chỉ có 1 thời, không cuộc vui nào kéo dài mãi. Tulip4

Bên chị hôm nay trời nắng và mát, khoảng mid 60s. Ngày mai dự đoán 80 độ, và sau đó tuột xuốn mid 60s tiếp.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, TTTT
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by LýMạcSầu - 2025-05-27, 07:48 PM