2025-01-15, 11:44 PM
(2025-01-15, 08:41 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu, chiều nay em thấy khoảng 5h10 (em về nhà 4h), thì trời có chút xanh tái
. Vậy xem như sáng hơn xíu rồi, thôi ráng chờ vài tuần nữa, ghét nhất là lúc tháng 11, đổi giờ xong là tối hù mà em lái xe tối ẹ lắm, không thấy lề đường hay con đê... nên ghét quá có khi mở đèn pha chạy luôn, ai chói mắt ráng chịu
Bên chị tuần này không mưa, nhiều sương mù và lạnh quá, brrr.
Cái vụ lái xe buổi tối không thấy lề đường, chị cũng bị, chắc là do tuổi "trẻ hóa " của tụi mình

Chị vừa cận nặng, vừa loạn thị, chạy xe buổi tối và trời mưa nữa thì sợ lắm.
Giờ thêm vụ bị chóa mắt vì đèn xe nữa, nên xe nào để đèn pha, chạy ngược đường với chị là chị lầm bầm


Thấy có kính cho người lớn tuổi đeo buổi tối khi lái xe chống vụ bị chóa đèn , không biết có nên mua không.
Tự nhiên nhớ tới bài hát thời 80s, " I wear my sunglasses at night"

Vấn thế gian, tình là chi...