"Hỡi thế gian tình là chi..." II
(2024-12-20, 10:09 PM)JayM Wrote: Sầu, Lưu Ly, anh Phai, anh Ech, cả nhà.  Chúc cả nhà cuối tuần bình yên hạnh phúc.  Jay đang coi hàng trên Amazon nè  Shy

Lâu rồi, Jay có để tóc dài, cắt tặng cho Locks of Love.

Chuyện đồ dùng của người chết, Jay nghĩ thường thì ít ai muốn đồ của mình bỏ phí, thôi để cho người khác dùng, chắc chẳng ai đòi lại làm gì.  Nhưng có chuyện này, có người Jay biết mua lại cái đồ treadmill, rồi nó tự động kẽo kẹt, làm bà vợ sợ quá, bắt ông chồng mang trả lại.

Hi Jay, cuối tuần vui vẻ Heavy-black-heart4

Nghe nói hiến tóc thì tóc chưa bao giờ nhuộm phải không? Sầu không để tóc dài được nên không có cơ hội làm việc đó hồi trẻ.


(2024-12-20, 10:32 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Jay,  Tulip4

Hồi bà Ngoại LL mất, mợ có hỏi lấy cái mền có điện của Ngoại về không? Mợ chia hết đồ ai không lấy thì sau đó donation, LL hơi chần chừ chưa trả lời thì có cậu trẻ (bạn em họ), cậu này tiếng Việt không rành lắm vì sang đây còn nhỏ nhưng có mắt âm dương, LL có kể mấy lần ở VAC đó, mới khều LL  nói nhỏ là đừng có lấy vì người thân sẽ quyến luyến không đi, mà cho dù là người rất thân chăng nữa, đã có hơi ấm trong đó rồi cũng không nên (LL nghĩ nếu như ai không biết thì không sao, nhưng đã biết rồi thì không được). Nên sau đó LL từ chối, em gái cũng không lấy gì cả... rồi mợ mang đi donation hết.


Nghe ớn ớn nhe LLP. Chị còn 1 ít đồ dùng của 1 người bạn đã mất, chắc chị đem bỏ hết quá. Shy



(2024-12-20, 10:42 PM)phai Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4

Ngay cái ngã tư anh phai hay ghé có 5 tiệm thrift store là GW, Salvation Army, Value Village (Village des valeurs) và 2 tiệm local. Những ngày không phải mùa đông anh phai xuống đó cũng phải lang thang nửa ngày mới ghé hết.

GW nhiều đồ và rẻ nhất lại không có thuế. Mới đầu đi chưa có kinh nghiệm  Wink nên thấy rẻ quá (so với tiệm danh môn chánh phái  Grinning-face-with-smiling-eyes4  ) nên mua tá lả. Sau này bớt lại rồi chỉ đi khi họ sale 30% ~ 50% và cũng lựa kỹ hơn vì đã tới mấy tiệm này thì chịu khó lựa chút nhiều khi có những món đồ hàng hiệu thỉnh thoảng còn cả nhãn. Đã vào đó còn mua đồ của walmart nữa thì chán chết hihi.

Đùa thôi chứ anh phai không tin chuyện ... người chết trở về chỉ để đòi lại cái áo cũ


Bên Sầu cũng có Salvation Army, nhưng Sầu chưa bao giờ vào.

Em trai Sầu thì sợ mấy vụ này lắm, không mặc đồ GW và không lấy đồ free, vì em ấy yếu bóng vía lắm, hay thấy ma. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, lưu ly phố, phai
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by LýMạcSầu - 2024-12-20, 11:12 PM