2024-10-27, 07:21 PM
(2024-10-27, 05:44 PM)TeaOla Wrote: Ở trên em log in lộn nick, post lên mới thấy
Bầu lớn em ngủ không nhiều chị ơi, nhiều khi 5 giờ sáng là dạy rồi, đợi trời sáng thì em vô bếp phá. Bên chị họ có bán mì loại tươi không? gần đây chợ VN bên em cũng có, thích quá trời.
Những lúc chị có thai là lúc siêng năng nhất. Nhớ có thai lần đầu, thèm xôi, 4 giờ sáng dậy vô bếp giống em.

Phố Tàu ở đây có 1 tiệm làm mì tươi, chị thích mua hiệu của họ, chắc không có nhiều nước tro nên không làm chị đau bụng. Chị có dùng cà chua bi này làm salsa, ngán rồi qua bún riêu, giờ còn nhiều quá, không biết làm tới món gì đây, chắc trộn salads quá.
Món tôm sốt Mayo của em nhìn ngon quá, chị thấy làm hơi lâu nên ít khi làm, giờ ra tiệm họ tăng giá mắc thì thôi.
Vấn thế gian, tình là chi...