2024-10-18, 01:48 PM
(2024-10-08, 03:46 PM)TiểuHồLy Wrote: Bỗng dưng nhắc về anh chắc cũng có duyên đưa đẩy. An lạc nơi cửu tuyền anh nhé.![]()
Có lẻ nghiệp của ông Tư nặng hơn. THL nghe nói trước khi mất mà thân tâm đau đớn thì nợ trần gian chưa hết.
Nhỏ đó kể là trong khi bị ma giấu mà ăn cơm tức là đất cát, còn ăn bún thì là côn trùng và rác rưởi đó Thu.
Thần chú trừ tà nghe ra thì huyền bí Thu há? THL chưa có dịp chứng kiến qua, có lần nhỏ kia về VN nói là xin cho THL một lá bùa hộ mạng gì gì đó, nhưng có một đêm THL mơ thấy đó là hình một con rắn, và rồi tự phát hoả thiêu rụi, nhỏ đó nói lại với THL là bùa luyện không thành, duy nhất chỉ có lần đó trong đời rồi thôi. Chị họ của THL cũng bị một lần, THL nghĩ là cô đó xài bùa mê. Tự nhiên chế của THL ra mở cửa cho cô lạ kia, xong đuổi tụi THL đi ra ngoài sân chơi, xong một hồi nghe chế khóc quá trời. Tụi THL chạy vào thì chế nói, "Tiền đâu hết rồi, tại sao tủ bị mở khoá?". Trong khi đó chế lại là người cầm chìa khoá. À, THL nghe nói dùng tỏi sẽ giải được bùa mê hả Thu? Hình như thế giới bùa ngãi bây giờ có nhiều chiêu độc lạ chứ không riêng gì nước, Thu hả? Về chỉ cần liếc Ngoại xíu xiu thôi cũng bị thôi miên roài....hihihihi
Dzạ, em nào dám! Chỉ là ráng làm việc "nội trợ" chia ra cho các nàng ấy đồng đều...còn ngày cuối thì Ngoại chỉ có nước ngồi đó nhìn em mà cừ chứ biết mần mô, em đỡ khỏi phải "trả bài" Thu ạh.....
Cũng có trúng chớ nàng. Đó là duyên và cũng là niềm tin của nhân loại, hễ ai đặt niềm tin trọn vẹn vào thì ắt sẽ nhặt được chút đỉnh hà. Thân thể có hàng vạn để thay đổi, nhưng linh hồn thì chỉ có nhất y nhất quởn nàng hén?
Cảm ơn nàng, tạm thời cũng đã mãn nguyện. Còn nàng thì vạn sự như ý nhé.
![]()
![]()
Anh , PA , Nội , Chị , ở bên đó thường đi chung với nhau , thấy cũng vui
Chuyện người lớn , Thu chịu thua , chẳng để ý gì tới ai , sau nầy lớn lên tự lo kiếm sống , không rảnh rổi như họ
oh ghê há , nghe kể ăn đất là sợ ròi , côn trùng và rác càng dơ hơn , theo luật thì ma không hại ai , nếu hại hay hù nhát người ta sợ thì họ đã vượt qua giới hạn
Thần chú từ tà , âm binh có thật nhé nàng , khi xưa Thu bị hại , nhờ Sư Huynh trên @ dạy , từ từ chạm qua cảnh giới huyền bí ,
Thu nghe nói tỏi trừ tà , hõng ăn nhắm gì đâu nàng , VN mình theo bùa của Miên , bùa Ai Cập rất mạnh , Tây cũng tin bùa ngải , trước nhà họ thường trồng khóm hoa Oải Hương trừ tà
Nàng dám cầm lá bùa ? Thu không dám chạm tới những vật đó , dù bạn hay người quen tặng , tránh cho mình bị lợi dụng , vậy là anh của nàng cũng bị bùa , thế là mất hết tiền ,
Ngoại đâu cần bùa hay thôi miên , cười thôi ! nàng cũng mê rồi
Túm lại ở đâu cũng có chánh tà , đến vùng đất lạ , thành kính cúi đầu chào ông bà đất đai nơi đó , tránh được vài chiêu độc lạ , Thu đi ra đường thấy những cột đèn cặm hoa rất nhiều , biết nơi đó có tai nạn , cúi đầu chào
Lạ lắm nàng ui , mấy nàng ấy hõng cam lòng khi chia tay , tiếc thời thơ dại , muốn biết tại sao ? cũng may khi xưa PA có nói ! bài biến hóa vô lường , rồi con sẽ biết , và Thu đã biết
Thu cũng nghe nói ! linh hồn không thay đổi , chẳng biết khi đi đầu thai thì sao ? vong linh có còn tồn tại hay qua kiếp khác
Chúc nàng , cuối tuần nhiều may mắn
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)