"Hỡi thế gian tình là chi..." II
(2024-08-18, 12:19 PM)Dewdrop Wrote: Hi chị Sầu và các bạn, ngày Chủ Nhật nữa rồi

- Chị Sầu, hôm nay không được đi đâu hah chị. Chổ chị làm  có cô thư ký mới chưa.

Cháu nội còn la um sùm với bà nội mỗi lần tới thăm bà nội nữa không?

Con cháu về vui, ôm mấy đứa cháu thấy hạnh phúc hah chị, nhưng cực, nấu xong chắc cặp chân rớt luôn

Gợi nhớ đầy kỷ niệm, sầu man mác. Người sống nội tâm luôn có chiều sâu. Hug Tulip4


Cháu nội về chơi 1 chút là la um sùm đòi về, ở trong nhà tù túng và chắc anh chàng sợ bị ba gửi nữa. Rolling-on-the-floor-laughing4

Ngày cuối của cô thư ký là thứ 6 rồi. Phải post job, phải interview, chắc còn hơi lâu đó Cỏ.


Hello Thức Tỉnh, khoẻ không? Hôm qua sư phụ thấy post của TT, nhưng bận chưa trả lời thì tối tới biến mất Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Thuctinh
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by LýMạcSầu - 2024-08-18, 01:33 PM