"Hỡi thế gian tình là chi..." II
Hi chị Sầu và các bạn, ngày Chủ Nhật nữa rồi

- Chị Sầu, hôm nay không được đi đâu hah chị. Chổ chị làm  có cô thư ký mới chưa.

Cháu nội còn la um sùm với bà nội mỗi lần tới thăm bà nội nữa không?

Con cháu về vui, ôm mấy đứa cháu thấy hạnh phúc hah chị, nhưng cực, nấu xong chắc cặp chân rớt luôn

Gợi nhớ đầy kỷ niệm, sầu man mác. Người sống nội tâm luôn có chiều sâu. Hug Tulip4


- JayM, vẫn khoẻ vẫn đi du lịch khắp nơi hah? Lúc trước Cỏ cũng mang giày gót nhọn thường thường là 4 inches khi đi chơi

Bây giờ tỉ lệ chiều cao đôi giày ngược với số tuổi, đi thấp thấp và hết dám đi gót nhọn nữa rồi Jay ơi Shy Tulip4


- Anh Ech, mua sắm chỉ để làm đẹp cho mình cho đời cho ai ... nếu muốn ngắm thôi mừ

Cỏ thấy, dựa vào bản thân 1 phần và nói chung chung, khá đơn giản, yêu thương quan tâm thật lòng với họ đủ, họ sống khá thủ phận

Trái với đàn ông, thấy vậy nhưng mới thật là phức tạp. Hihihi


Cả nhà vui ngày cuối tuần nhe
...

Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...



[Image: avatar-10.webp]

[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • Ech, LýMạcSầu, Thuctinh
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by Dewdrop - 2024-08-18, 12:19 PM