2024-08-08, 09:14 AM
(2024-08-07, 09:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Cỏ, khỏe không Cỏ? Nóng quá nên Cỏ trốn kỹ phải không?
Còn 2 ngày nữa là hết tuần rồi, và già thêm 1 tuần
LLP đi làm lại rồi hả em? Nghỉ 2 tuần charge lại đủ năng lượng chưa?
Cỏ vẫn bình thường chị Sầu ơi. Chị thế nào rồi, đi làm bình thường, vẫn bận hah chị?
Thời gian trôi qua nhanh quá hah, lâu lâu ghé vào, Cỏ vui thấy có chị, LLP và các bạn
(2024-08-07, 09:52 PM)lưu ly phố Wrote: Ui... hong đủ dose chị Sầu ơi..., tuần đầu sao thời gian có vẻ chầm chậm trôi, qua tuần thứ hai sao mà như kim đồng hồ đi hối hả vậy
, nhóc tì làm chung cũng than như bọng, sao hai tuần qua cái vèo mà những gì mình tính làm vẫn chưa làm xong.
Trở lại vẫn oải chè đậu, mà năm nay nóng quá chị.
![]()
Cảm ơn Cỏ và chị Sầu, chị và Cỏ luôn vui khỏe, ngủ ngon tối nay
Hi LLP, đi chơi về làm lại, oải hah. Nghĩ đến việc chồng chất là ngán hah LLP
Mình nghĩ tích cực LLP, có công chuyện làm là tốt để thấy thời gian còn lại quí, dành vào những chuyện đem lại cho mình cuộc sống vui vẻ hơn
(2024-08-07, 10:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị cũng oải quá,![]()
Giữa tháng 9 chị mới lấy 1 tuần.
LLP, Cỏ và các bạn ngủ ngon![]()
Chị Sầu và LLP có 1 ngày làm việc thong thả, ráng nhe, còn 2 ngày nữa thôi
Thêm 1 ngày, vui thêm 1 ngày chị Sầu, LLP nhe
1 ngày tốt lành đến với chị Sầu, LLP và các bạn
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
![[Image: avatar-10.webp]](https://i.postimg.cc/vHYtwnc9/avatar-10.webp)
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...


![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)