2018-04-22, 10:46 PM
(2018-04-22, 09:47 PM)thichcaico Wrote: Xin chào anh Dược Tuế,
Có lẽ anh và nhiều anh chị em bao gồm cả 1 số Mods trong đây vẫn chưa hiểu vì sao lại có phòng War room. Thật ra lúc trang web vừa được thành lập, thì mình vội vàng xin 1 phòng war room này...là có lý do để giúp giãi quyết các vụ có tranh cãi giữa các thành viên và cả Mods theo từng step 1, 2 , và 3 trong tương lai. Chứ war room không chỉ là nơi để các thành viên vào mở thread để tranh cãi với ai.
Các Mods có để ý, là trong cái quyền hạn của Mod, thì không có thể chuyển thread từ room khác ngoài room do mình MONITOR hay không? Các Mod có biết vì sao không? Bởi vì tất cả các programmers đều không muốn có sự chồng chéo quyền lực trong ban điều hành, sẽ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến kỷ thuật, và luật pháp có thể destroy the system and the company.
Thành ra Mod nào monitor room nào chỉ có quyền xử lý tất cả các tình huống xảy ra trong room đó mà thôi....ngoại trừ ban spam nick and spam post.
Chuyện vừa rồi Tam Muội làm, là vì Tam Muội chưa từng có kinh nghiệm qua, và cũng thiếu sự hiểu biết, nên Bạch Vân mới mở thread này để xem Tam Muội có biết lỗi chưa.
Lỗi ở đây, không phải chỉ là ban nick bạn Trần Thông Minh, hay Cu đỏ, mà là lỗi ở sự thiếu hiểu biết về cách quản trị cơ bản mà thành viên ban điều hành cần phải biết.
Trở lại vấn đề ban nick bạn Trần Thông Minh và Cu Đỏ, Tam Muội có biết vì sao trong hệ thống tư pháp và hành pháp phải cần có sự mình bạch và riêng biệt của các thành viên tham gia với người thân của họ khi bị nghi ngờ, điều tra, và thưa kiện hay không? Bởi vì sợ có người nghĩ rồi nói là có thành viên lạm quyền đó.
Khi Tam Muội có tranh chấp với bạn Trần Thông Minh/Cu đỏ, thì ngay từ lúc đó Tam Muội đã không còn có sự chính nghĩa của Mod để giải quyết vấn đề...mà phải nhờ 1 Mod khác để giải quyết mâu thuẫn giữa Tam Muội và Trần Thông Minh/Cu đỏ.
Đúng lý ra mình phải nói ra những điều này ngay từ lúc đầu, nhưng muốn để xem Tam Muội có tự nhận ra...sau khi cơn nóng giận tan biến hay không....và cũng muốn xem các thành viên và Mods khác sẽ có phản ứng như thế nào.
Sai sót, yếu kém không đáng sợ bằng sự ngạo mạn và bất cần người khác nghĩ gì. Sự ngạo mạn và bất cần vẫn không đáng sợ bằng sự bịt lỗ tai và đóng cửa sự ham muốn học hỏi để hoàn thiện mình mỗi ngày một tốt hơn...Tam Muội nhé.
Thân gửi,
thích cãi cọ
BV mới quay lại,,,, hihihihi thread đắc hàng ghê,,,, lạp xưởng mà cũng đắt vậy hỏng biết nên khoái hông nữa,,,
À, anh cũng là Mod,,,, chắc các mods họp rồi anh mới post phải không ạ ? ,,,, dạ tóm lại Mod chổ nào TAKECARE chổ đó anh heng,,, vậy mới PHẢI chứ,,,,
Mới đầu em hỏng hiểu,,,, tuởng Vietbest Luật Rừng,,,,, mà Rừng thì cũng hông nên có 2 Hổ xé nhau tranh mồi,,,, Dạ em xin lỗi,,,, em tuợng hình cho em dễ hiểu chút.
Chớ còn theo nền văn minh hiện nay thì đâu có ông Tuớng Cộng Sản VN hay cộng sản TQ qua Mỹ mà bắt công dân Mỹ xử tử tại chổ MỸ nó để yên heng,,,,
Dù công dân Mỹ về VN wậy mà nó còn can thiệp thì huống hồ.,,,
Nên BV sơ sơ nhắc bài học vỡ lòng "tiên học Lễ, hậu học Văn" cho Mod TamMuoi làm người lịch sự hơn chút thôi.
Dạ BV thành thật cảm ơn Mod TCC. .,,,
Và không quên gởi lời chào thân mến đến tất cả anh chị em Vietbest thân thương đã tham gia trong thread này.
Xã hội ngày một phát triển và BV nói riêng đã, đang và không ngừng học hỏi để đối xử văn minh hơn, tôn trọng hơn.
BachVan
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"

